Mẹ vô sinh nhận nuôi 3 em bé, đến khi xét nghiệm ADN kết quả khiến bà mẹ sửng sốt

22/09/20, 15:21 Cuộc sống

Katie Page là một phụ nữ Mỹ, cô từng có một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc, và sau đó đã ly hôn. Năm 30 tuổi, cô được chẩn đoán là khó có khả năng sinh con, và điều này khiến cô cảm thấy rất đau buồn. Sau đó, Katie quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi, và lần lượt 3 em bé đã đến với cô như một sự an bài của định mệnh.

Mẹ vô sinh nhận nuôi 3 em bé, đến khi xét nghiệm ADN kết quả khiến bà mẹ sửng sốt. (Ảnh qua mamidaily)

Sau cuộc hôn nhân thất bại, Katie đã chuyển nhà và nơi làm việc của mình. Hiện tại, cô đang tận hưởng cuộc sống độc thân, đồng thời tham gia vào công tác thiện nguyện, chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi theo lời đề nghị của một vị mục sư địa phương. 

Mặc dù được chẩn đoán là khó có khả năng sinh con, nhưng Katie luôn mong muốn có tiếng cười của trẻ thơ trong căn nhà của mình. Do đó cô quyết định sẽ nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi làm con của mình.

Năm 2016, cuối cùng mong ước của Katie đã thành sự thật, bệnh viện địa phương đã gọi điện cho cô và thông báo, họ vừa nhận được một bé trai 4 ngày tuổi bị bỏ rơi, đang cần tìm một gia đình.

Ngay khi nghe tin, cô đã rất xúc động và cảm giác như đứa trẻ này thật sự rất có duyên với mình. 

“Khi đó, ngay lập tức tôi đã gọi điện thoại lại và nói, xin hãy cho tôi 5 phút, tôi thực sự muốn nhận đứa bé, đừng cho bé cho bất cứ ai khác. Tới nơi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cậu bé, tôi đã thực sự thấy yêu thương. Bé trai thật ngọt ngào, ấm áp”, Katie Page chia sẻ. 

Grayson là em bé đầu tiên mà Katie nhận nuôi. (Ảnh qua mamidaily)

Cậu bé được Katie đặt tên là Grayson, tuy nhiên trong 11 tháng đầu, theo quy định thì các nhân viên cứu hộ vẫn phải tìm kiếm mẹ ruột cho cậu bé, vì luôn có những trường hợp cha mẹ suy nghĩ lại và muốn đón con về.

Trong khoảng thời gian đó, với Katie là những giây phút rất hồi hộp, vì cô luôn lo lắng sẽ không được bên Grayson nữa. Nhưng cuối cùng vẫn không ai đến nhận cậu bé, và Katie đã chính thức trở thành người mẹ hợp pháp của Grayson. 

“Một phần tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã không có ai đến nhận lại con, điều đó có nghĩa là thằng bé sẽ là con của tôi thực sự. Thế nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng phấp phỏng một nỗi lo sợ rằng, bất cứ khi nào cũng có thể có người tới nhận lại con”, Katie chia sẻ.

Cô đã rất yêu cậu bé ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô mô tả Grayson là một em bé da màu, có đôi mắt màu xanh rất đẹp.

Chưa đầy 2 tuần sau đó, nhân viên bệnh viện lại một lần nữa gọi điện đến Katie và hỏi cô có muốn nhận nuôi thêm một bé gái nữa không. Ban đầu, Katie còn khá lo lắng và không có ý định nuôi thêm một đứa trẻ nào khác ngoài Grayson. Thế nhưng, sau một hồi suy nghĩ, cô lại không nỡ từ chối và lại quyết định đến bệnh viện để gặp đứa trẻ thứ 2 này.

Nhưng điều khiến Katie cảm thấy phân vân nhất, chính là từ lúc mang bé gái thứ hai từ bệnh viện trở về, trên tay bé có đeo chiếc vòng ghi tên của người mẹ, trùng hợp với tên của mẹ Grayson. 

Katie linh cảm có điều gì đó chưa thể giải thích đằng sau điều này, nhưng khi quan sát kĩ gương mặt hai đứa trẻ, lại hoàn toàn không giống nhau. Bé Grayson là đứa trẻ da màu, có mái tóc xoăn màu nâu, còn bé thứ 2 lại có làn da trắng, tóc vàng. Duy chỉ có đôi mắt là tương đồng đều có màu xanh.

Sau đó, Katie quyết định cho hai em bé đi xét nghiệm ADN, và thật ngạc nhiên hai đứa trẻ chính xác là anh em ruột thịt, nhưng cùng mẹ khác cha. Hoàn toàn bất ngờ, Katie đã nhận nuôi bé gái và hoàn tất thủ tục con nuôi vào tháng 12/2018, đứa bé được đặt tên là Hannah. 

Bé Hannah là một bé gái rất đáng yêu. (Ảnh qua mamidaily)

Chưa dừng lại ở đó, vào năm 2019, một lần nữa các nhân viên ở bệnh viện lại gọi điện thoại đến cho cô, hỏi thăm tình hình cô có muốn nhận nuôi thêm một đứa bé trai nữa không.

Đứa bé thứ 3 có tên là Jackson, cũng bị bỏ rơi trong hoàn cảnh tương tự như hai bé còn lại. Các nhà chức trách đã điều tra được bé này chính là em ruột của 2 đứa trẻ mà Katie đang nuôi.

Vậy là Katie quyết định sẽ nhận luôn bé Jackson về nhà, để 3 anh em có thể được sống hạnh phúc cùng nhau. Ngày 25/6/2019, là ngày Katie chính thức trở thành mẹ của em bé thứ 3 vô cùng đáng yêu này.

Em bé thứ 3 Jackson. (Ảnh qua mamidaily)

Câu chuyện về việc nhận nuôi kỳ lạ của Katie đã thu hút giới truyền thông và nhiều người dùng mạng xã hội. Rất nhiều người đã hết lời ca ngợi người phụ nữ tốt bụng này, đã không từ chối 2 đứa trẻ còn lại, mà vẫn mang về chăm sóc và yêu thương như chính con ruột của mình. 

Hầu hết nhiều đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi, đều hiếm có cơ hội được ở cạnh nhau, dù từ đầu đã được xác định là anh em ruột. Nhưng 3 đứa trẻ của Katie quả là quá may mắn khi không bị tách rời nhau ra, chúng vẫn được bên cạnh anh em máu mủ của mình, dù không có cha mẹ ruột bên cạnh. Chưa kể cả 3 anh em ngay từ đầu được nhận nuôi, Katie đều không hề hay biết là anh em ruột. Đây quả là một trường hợp hy hữu, chỉ có thể nói là nhân duyên mà thôi.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x