Miền Tây Trung Quốc: Mưa lớn, lũ lụt hoành hành phá hủy toàn bộ mùa màng

15/10/21, 14:07 Trung Quốc

Mưa lớn liên tục trong hơn 10 ngày đã khiến hạ lưu sông Lạc Hà ở phía tây Trung Quốc tràn bờ. Một lượng lớn nước lũ từ thượng nguồn tràn về đã phá hủy 2 con đập ở một quận, khiến các ngôi làng bị ngập lụt. Những người trồng táo tàu ở địa phương và những người chăn nuôi đã phải gánh chịu tổn thất nghiêm trọng.

Bức ảnh được chụp vào ngày 23/7/2013 cho thấy mọi người đang quan sát trên rìa của hồ chứa Tiểu Lãng Để thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, khi nước lũ sông Hoàng Hà được xả lần thứ hai kể từ cuối tháng 6. Ít nhất 295 người đã được xác nhận đã chết hoặc mất tích sau khi mưa bão và cơn bão Soulik đổ bộ vào Trung Quốc, gây ra lũ lụt, lở đất và các tòa nhà sụp đổ, chính phủ cho biết vào ngày 15/7. (Ảnh qua AFP)

Vụ thu hoạch mùa thu bị tổn thất nghiêm trọng ở quận Đại Lý, thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, nơi có 108 ngôi làng bị lũ lụt ảnh hưởng.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, quận Đại Lý đã trải qua những trận mưa lớn vào mùa thu năm nay. Mực nước trên sông Vị Hà và sông Lạc Hà chảy qua tỉnh này đã vượt quá mức cảnh báo, một số khu vực đã xuất hiện lũ lụt nghiêm trọng.

Tại thị trấn Triệu Độ của quận Đại Lý, khoảng 29.000 mẫu đất nông nghiệp bị ngập và 25.126 người phải sơ tán khẩn cấp.

Về lý do lũ lụt, một số người dân địa phương đã lên tiếng nghi ngờ rằng đó là do chính quyền địa phương cố ý xả nước lũ để bảo vệ các khu vực khác.

Xin Ming (bí danh), một người dân ở làng Xinsi, thị trấn Triệu Độ, nói với Epoch Times rằng để bảo vệ tỉnh Cam Túc và tỉnh Hà Nam, chính quyền đã gấp rút xả một lượng lớn nước lũ vào khu vực Đại Lý, làm vỡ đập ngăn lũ.

“Ngôi làng bị nhấn chìm hoàn toàn, sâu khoảng hai mét (6,6 feet), nhà cửa và đồ đạc đều chìm trong nước,” ông nói.

Các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của những người dân địa phương khác ở các khu vực bị thiên tai, khắp thị trấn Triệu Độ  và quận Đại Lý, cũng cho biết: “Để bảo vệ tỉnh Cam Túc ở thượng nguồn và tỉnh Hà Nam ở hạ lưu, [chính quyền ở] tỉnh Thiểm Tây đã mở cửa riêng cho 2 đợt xả lũ. Nước lũ tràn qua Đại Lý, và con đập bị vỡ.”

Epoch Times không thể xác minh thông tin này. Sau khi liên lạc với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Đại Lý, một nhân viên cơ quan này cho biết họ không xả lũ vào thời điểm đó.

Vào lúc 6 giờ sáng ngày 9/10, dân làng bất ngờ nhận được thông báo từ các quan chức thị trấn yêu cầu họ phải sơ tán ngay lập tức.

Xue Fei (bí danh), một nông dân chăn nuôi ở thị trấn Triệu Độ, nói với Epoch Times, “Nước lên rất nhanh và thời gian để mọi người sơ tán là rất ngắn, rất gấp rút. Bò, lợn bị lũ cuốn chết hết, người chăn nuôi thiệt hại vô cùng nặng nề”.

Quận Đại Lý được biết đến với các đồn điền táo tàu. Nó đã được chính quyền trung ương công nhận vì có các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, như “Táo Tàu Đại Lý” nổi tiếng. Hầu hết dân làng địa phương trồng táo tàu để hỗ trợ sinh kế của họ. Bây giờ đang là mùa thu hoạch, nhưng lũ lụt đã tàn phá hết mùa màng năm nay.

Xin nói: “Táo tàu mùa đông của Quận Đại Lý là loại táo tàu ngon nhất cả nước và có nhiều sản lượng nhất. Cây táo tàu mùa đông trên ruộng gần như bị ngập hết, nhà kính cũng ngập hoàn toàn.”

Khu đất trồng cây táo tàu rộng hơn 2 hecta của ông Xin đều bị phá hủy sau khi bị ngâm trong nước lũ.

Epoch Times đã có được một đoạn video cho thấy cảnh lũ lụt ở quận Đại Lý.

Sau thảm họa lũ lụt, từng đợt các vật phẩm cứu trợ từ các tổ chức phi chính phủ đã được gửi đến khu vực này. Nhưng sau khi chính quyền địa phương nắm quyền kiểm soát việc phân phối viện trợ, không có viện trợ nào đến được với dân làng nữa.

Xin nói: “Thời tiết đang trở nên lạnh hơn. Chúng tôi thiếu chăn mền, quần áo bông và những vật dụng cần thiết hàng ngày, và dân làng thậm chí không có đủ áo quần.”

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x