“Một cái hắt hơi của Trung Quốc, toàn thế giới đều cảm cúm theo”

04/02/20, 09:25 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang có diễn biến ngày càng phức tạp, có nguy cơ trở thành thảm họa toàn cầu. Lúc này, người dân mới thấy được cái mà chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn tô vẽ là “quang vinh, tốt đẹp” chỉ là trò lừa gạt.

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang có diễn biến ngày càng phức tạp, có nguy cơ trở thành thảm họa toàn cầu.
Dịch viêm phổi Vũ Hán đang có diễn biến ngày càng phức tạp, có nguy cơ trở thành thảm họa toàn cầu. (Ảnh: BBC)

Trong những năm gần đây, với khẩu hiệu “Made in China 2025”, Bắc Kinh đã chi hàng chục tỷ đô la cho khoa học đời sống, liệu pháp gen, nghiên cứu ung thư, thiết bị y tế cao cấp cùng các lĩnh vực tiên phong và đắt đỏ khác. Mục tiêu là dẫn đầu thế giới, dẫn đầu công nghiệp chế tạo cao cấp toàn cầu, nhất định phải giành giải thưởng Nobel trong lĩnh vực y sinh.

Tuy nhiên, một trận viêm phổi Vũ Hán đã khiến cho ngành sản xuất cao cấp của ĐCSTQ hiện ra nguyên hình. Hồ Bắc cần 100.000 bộ quần áo sinh hóa mỗi ngày, nhưng tổng số lượng của Trung Quốc chỉ có 30.000 bộ.

Trong các bệnh viện vùng ngoại ô ở Vũ Hán, các bác sĩ mặc áo mưa bằng nhựa plastic, khẩu trang ở các trạm xã nông thôn cũng không đủ dùng. Ngoại trừ các bệnh viện ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, các bệnh viện ở những nơi khác không có khả năng kiểm soát sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm.

Trong 2 thập kỷ qua, tỷ lệ mắc bệnh lao phổi ở Trung Quốc đã giảm xuống một nửa, nhưng vẫn gấp ba lần so với Mexico. Tỷ lệ bác sĩ trên đầu người ở Trung Quốc thấp hơn 20% so với ở Mexico, tỷ lệ bác sĩ ngoại trú phổ thông thấp hơn 70% so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới.

Ở Trung Quốc, 96% bác sĩ là bác sĩ chuyên khoa, vì thu nhập của bác sĩ ngoại trú quá thấp, các bệnh viện thường quá đông người, nhiều nông thôn vẫn dựa vào cách chữa trị bằng phương thuốc dân gian của thời Trung cổ.

Các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tin rằng, mỗi một người mang bệnh có thể lây nhiễm cho 2 đến 3 người
Các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tin rằng, mỗi một người mang bệnh có thể lây nhiễm cho 2 đến 3 người. (Ảnh: Discuss)

Viêm phổi Vũ Hán là thiên tai, là nhân họa, các nhà khoa học tin rằng, viêm phổi Vũ Hán đã xuất hiện vào tháng 11 và tháng 12/2019, đã có hiện tượng lây truyền từ người sang người. Nhưng chính quyền địa phương bình chân như vại, còn bắt giữ những người tung tin đồn. Mãi đến giữa tháng 1/2020 mới thừa nhận xuất hiện bệnh truyền nhiễm, cũng thừa nhận một bệnh nhân đã truyền nhiễm cho 14 nhân viên y tế.

Các chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm tin rằng, mỗi một người mang bệnh có thể lây nhiễm cho 2 đến 3 người, nếu như một người mang theo mầm bệnh siêu truyền nhiễm thì có thể lây nhiễm mười mấy người.

So với SARS 18 năm trước, tốc độ phản ứng của ĐCSTQ cũng nhanh hơn nhiều, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tiêu chuẩn quốc tế, hơn nữa thái độ của các quan chức cũng thay đổi liên tục, Thị trưởng Vũ Hán đổ lỗi cho chính quyền trung ương vì không cho phép nói sự thật.

Bây giờ Trung ương đã ra lệnh phong tỏa thành phố với dân số 30 triệu người. Phong tỏa như thế nào đây? Bắc Kinh đã phái hơn 1.600 chuyên gia y tế đến Vũ Hán, ra lệnh chuyển đổi 24 bệnh viện thành bệnh viện truyền nhiễm, thêm 6.000 giường vào cuối tháng 1.

Kỳ thực, sự lạc hậu và ngu ngốc của ĐCSTQ vấn đề dân sinh đã được biểu hiện vô cùng tinh tế trong dịch tả lợn châu Phi, một mặt cấm nhập khẩu thịt lợn từ Hoa Kỳ, mặt khác yêu cầu chính quyền địa phương đền bù tổn thất cho nông dân, nhưng số tiền đền bù không bằng 1/4 giá trị của thịt lợn hơi, khiến cho dịch tả lợn châu Phi không thể chấm dứt.

Bây giờ bệnh viêm phổi Vũ Hán đã lan ra trên thế giới, nếu tiếp tục lan rộng theo cấp số nhân, Trung Quốc sẽ hứng chịu một thảm họa nghiêm trọng, toàn thế giới sẽ cắt đứt liên hệ với Trung Quốc, thật sự ứng nghiệm với câu nói, một cái hắt hơi của Trung Quốc, toàn thế giới đều bị cảm cúm theo.

Tác giả: Đông Phương

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x