Một viên chức HK bị bắt vì chụp ảnh đội Phi Hổ cầm súng trường nhắm bắn vào PolyU

25/11/19, 17:55 Trung Quốc

Cảnh sát Hồng Kông đã bao vây và tấn công Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) trong nhiều ngày liên tục. Trong thời gian này, trên mạng lan truyền bức ảnh cảnh sát chống bạo động được trang bị súng trường AR-15 đang nhắm bắn vào PolyU. Người chụp được bức ảnh là nhân viên của Sở Dịch vụ Văn hóa và Giải trí, hiện đã bị bắt với lý do cản trở cảnh sát thi hành công vụ.

Một viên chức Hồng Kông bị bắt vì chụp ảnh đội Phi Hổ phục kích đại học Bách Khoa (ảnh 1)
Cảnh sát Hồng Kông giơ súng AR-15 nhắm hướng vào PolyU để cảnh cáo người biểu tình. (Ảnh: Timeshinet)

Vào tối ngày 17/11, hàng ngàn cảnh sát Hồng Kông đã chặn tất cả các tuyến đường của PolyU và tất cả các lối thoát hiểm, đồng thời huy động xe bọc thép, xe vòi rồng, bắn đạn hơi cay, đạn cao su để phá vỡ hàng phòng thủ của người biểu tình. Lại có cảnh sát che mặt trang bị súng thật thách thức “Tao muốn tái diễn Lục Tứ”. (Lục Tứ – Sự kiện thảm sát Thiên An Môn 4/6/1989).

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 18/11, một số lượng lớn người dân đã đến PolyU để hỗ trợ sinh viên bị mắc kẹt, nhưng bị cảnh sát chặn lại điều tra, cũng có phóng viên bị lùng bắt. Cảnh sát đồng thời bắn đạn hơi cay và sử dụng hai xe vòi rồng, “súng âm thanh”. Vào khoảng 3 giờ sáng, một sĩ quan cảnh sát đã bắn đạn thật từ trong xe cứu hộ.

Vào lúc 5 giờ sáng, cảnh sát công kích vào PolyU, đồng thời ẩu đả và bắt giữ người biểu tình, có người bị thương và nhân viên y tế cũng bị bắt. Video hiện trường cho thấy, rất nhiều người bị thương, bị đánh đến nỗi đầu chảy máu, cảnh sát kéo lê người biểu tình bị thương, thậm chí dùng chân đạp lên đầu sinh viên.

Trong vài ngày qua, người biểu tình đã phá vòng vây nhiều lần và đều bị cảnh sát dùng hỏa lực cường độ cao ép quay lại và vây bắt. Trong quá trình này, cảnh sát còn huy động nhiều vũ khí có tính sát thương cao, như súng âm thanh, xe vòi rồng, lựu đạn gây choáng, thậm chí còn có cả súng trường AR-15, sân trường đã chiến thành “chiến trường”.

Cảnh sát bao vây trường đại học lần này, không những không chừa một con đường sống để cho sinh viên rút lui, mà còn tuyên bố rằng sinh viên chỉ có thể “đầu hàng và bị bắt” hoặc “bị trấn áp rồi bị bắt giữ”.

Theo cảnh sát, chỉ trong vòng một ngày 18, cảnh sát đã bắn 1.458 viên đạn hơi cay, 1.391 viên đạn cao su, 325 viên đạn túi, 265 viên đạn bọt biển vào PolyU. Từ ngày 17 đến ngày 18, hơn 400 người đã bị bắt giữ tại PolyU, hơn 70 người bị thương đã “đầu thú” cầu cứu. Cảnh sát đã thông báo vào chiều ngày 19 rằng có tổng cộng 1.100 người đã bị bắt giữ trong chiến dịch cùng ngày.

Sau đó, một bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm của đội Tốc Long cầm khẩu súng trường AR-15 phục kích tại Bảo tàng Lịch sử Hồng Kông.

Video: ‘Cảnh sát Hồng Kông’ dùng súng trường AR-15 và súng trường bán tự động SIG516 tấn công vào PolyU

Cảnh sát Hồng Kông nói rằng, nhiệm vụ này là một hoạt động phục kích, các bức ảnh đã ảnh hưởng đến việc triển khai nhiệm vụ, họ phải di chuyển trận địa, bởi vì họ cũng không thi hành nhiệm vụ trên đường vào thời điểm đó, bởi vậy họ bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi vì “cản trở cảnh sát thực hiện nhiệm vụ”.

Theo báo đưa tin, người đàn ông chụp ảnh là một nhân viên của Sở Dịch vụ Văn hóa và Giải trí, bức ảnh được chụp trong khi làm việc tại bảo tàng.

Từ trong PolyU cũng có truyền ra một đoạn video cho thấy, tiểu đội Tốc Long trong một lần tiến vào sân trường PolyU, đã tùy tiện bắt bớ những người biểu tình ở trong trường.

Trong video có thể nghe thấy giọng một nữ sinh nói: “Tốc Long, Tốc Long!”. Sau đó là tiếng cảnh sát ra lệnh: “Toàn bộ đứng lên, toàn bộ giơ tay lên!” “Áp mặt vào tường, tất cả áp mặt vào tường” “Thả điện thoại xuống!”.

Lúc này điện thoại được nữ sinh ném vào trong một cái thùng, sau đó cô nói: “Cứu mạng”. Theo như cuộc trò chuyện giữa các cảnh sát thì có tổng cộng 7 sinh viên trong căn phòng này.

Theo báo cáo, “Tiểu đội Tốc Long” của Hồng Kông chịu sự quản lý của Tổng bộ cảnh sát cơ động, tuy nhiên phương thức huấn luyện của họ cùng các thông tin có liên quan chưa từng được tiết lộ ra ngoài, nghe nói chỉ có thể phán đoán thông qua những chữ cái tiếng Anh trên mũ giáp, chữ “A” là đặc công sân bay, “C” là đội đặc công chống khủng bố, “R” là tổ huấn luyện lực lượng cơ động và đội Phi Hổ (SDU).

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x