Muốn được thăng chức, Bạc Hy Lai để cho vợ tình tứ hát karaoke với Giang Trạch Dân

09/01/18, 10:07 Trung Quốc

Sau khi cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai ngã ngựa, những bê bối của ông cũng liên tục bị đưa ra ánh sáng. Theo truyền thông Hong Kong, trong thời gian Bạc nhậm chức tại Đại Liên đã ra sức nịnh hót tâng bốc Giang Trạch Dân, thậm chí còn cho vợ mình tình tứ hát karaoke với Giang…

Bạc Hy Lai vì muốn được thăng chức đã để cho vợ mình tình tứ hát karaoke với Giang Trạch Dân. (Ảnh: Molihua)

Truyền thông Hong Kong mới đây đưa tin, năm 1999, nhân dịp kỷ niệm thành phố Đại Liên tròn 100 năm, Bạc Hy Lai lúc ấy là Thị trưởng Đại Liên đã đến Bắc Kinh mời Giang Trạch Dân đi “thị sát” Đại Liên, Giang vui vẻ đồng ý.

Ngày 16/08 cả gia đình Giang cùng nhau đến Đại Liên, khi thấy tấm chân dung lớn và dòng chữ lưu niệm của mình được dựng thẳng đứng tại trung tâm thành phố sầm uất, Giang rất vui mừng.

Ngày 17/08, Giang tổ chức sinh nhật của mình tại Đại Liên, vợ chồng Bạc cùng đến tham dự, sau đó đã cùng Giang đi vào phòng karaoke. Hiện tại cư dân mạng vẫn đang lưu truyền tấm hình Giang hát với vợ Bạc là Cốc Khai Lai tại đây. Trong hình, một tay Giang cầm micro, một tay để ở đai quần, bên cạnh là Cốc Khai Lai tay cũng đang cầm micro, hai người khẽ tựa vào nhau.

Thực chất, việc Giang Trạch Dân chọn đến Đại Liên tổ chức sinh nhật là có dụng ý, chính lựa chọn nơi thí điểm, huấn luyện cấp dưới chấp hành mệnh lệnh bức hại Pháp Luân Công.

Tháng 07/1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp đối với gần 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Công. Với một số lượng người lớn như vậy, Giang Trạch Dân biết là sẽ phải dùng nguồn lực của toàn quốc gia, và phải có những tay chân đắc lực để giúp thực hiện, Giang Trạch Dân nhìn thấy Bạc dã tâm bừng bừng nên đã quyết định chọn Bạc.

Khi đó Bạc Hy Lai bởi vì nhân duyên quá kém nên trường kỳ công tác ở Đại Liên. Tháng 08/1999, Giang Trạch Dân thị sát Đại Liên liên tục 10 ngày, chuyện lãnh đạo cấp cao thị sát một thành phố đến 10 ngày là việc cực kỳ hiếm thấy. Trong khoảng thời gian này, Giang Trạch Dân và Bạc Hy Lai có một thỏa thuận ngầm, theo tài xế của Bạc Hy Lai, Giang đã đề xuất với Bạc rằng: “Cậu phải cứng rắn trong việc trấn áp Pháp Luân Công thì mới có vốn liếng chính trị cho các chức vụ cao hơn sau này”.

Bạc Hy Lai vì để lấy lòng Giang đã gia tăng đàn áp Pháp Luân Công ở Đại Liên

Sau khi Giang Trạch Dân trở về, Bạc Hy Lai lập tức lệnh cho Công an Đại Liên sử dụng các biện pháp mạnh, gia tăng trấn áp Pháp Luân Công trên toàn Đại Liên, điều này khiến Giang rất hài lòng. Đến tháng 10/1999, Giang lệnh cho Ban tổ chức Trung ương thăng chức cho Bạc Hy Lai lên làm Bí thư Thành ủy Đại Liên. Sau khi được thăng chức, Bạc Hy Lai tiếp tục chỉ đạo bức hại Pháp Luân Công tàn khốc hơn nữa, Đại Liên rất nhanh trở thành nơi bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất.

Vài tháng sau, Bạc Hy Lai lại được thăng chức lên làm Thường ủy Tỉnh ủy Liêu Ninh, không đến một năm sau tiếp tục được thăng chức lên làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh kiêm Tỉnh trưởng Liêu Ninh. Năm 2004 Bạc được thăng chức Bộ trưởng Bộ Thương mại; tới năm 2007 được thăng chức Ủy viên Bộ Chính trị kiêm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.

Theo “Tổ chức truy tra bức hại Pháp Luân Công quốc tế”, Bạc Hy Lai chính là một trong những người đầu tiên nhận lệnh từ Giang Trạch Dân, chỉ đạo thực hiện tội ác “mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công” thu lợi bất chính, sau đó tội ác này đã được thực hiện trên toàn Trung Quốc.

Ngày 06/02/2012, sau sự kiện Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân trốn vào Đại sứ quán Mỹ, âm mưu chính biến của Bạc Hy Lai – Chu Vĩnh Khang, cũng như tội ác mổ cướp nội tạng của Bạc bị vạch trần, sau đó Bạc đã bị bắt và bị xử tù chung thân.

Sau khi ông Tập Cận Bình nhậm chức trong Đại hội 18, những người tham gia vào âm mưu chính biến cùng với Bạc Hy Lai gồm Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng, Tôn Chính Tài đều lần lượt bị thanh trừ.

Từ Đại hội 19 cho đến nay, truyền thông Trung Quốc đã liên tục công khai phê bình nhóm người Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang… là những tham quan đại hủ bại, âm mưu soán đảng đoạt quyền, kẻ âm mưu, kẻ dã tâm.

Lê Hiếu

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x