Nam sinh lớp 12 chế tạo thành công chiếc ô tô 12 chỗ chạy bằng năng lượng mặt trời

27/08/19, 12:03 Công nghệ

Em Ngô Việt Cường, học sinh lớp 12A11 trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đã thành công chế tạo chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời thứ 2 của mình với thiết kế tương tự chiếc Volkswagen Roadtrip.

Tiếp nối thành công từ chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với kiểu dáng giống thương hiệu Volkswagen (con bọ) huyền thoại của Đức với thiết kế cổ điển, 2 ghế ngồi.

Cường cùng hai sáng chế của mình. (Ảnh qua Dân Trí)

Mới đây, em Ngô Việt Cường, lại tiếp tục chế tạo và cho ra đời thành công thêm một chiếc xe mới với kiểu dáng Volkswagen Roadtrip có thể chở được nhiều hơn (khoảng 12 người). Đồng thời, sở hữu tấm pin năng lượng được thiết kế to hơn, sản sinh công suất gấp 8 lần so với chiếc xe trước. Cùng với đó là động cơ với lực kéo gấp đôi được li hợp qua hộp số 5 cấp, mạnh mẽ hơn và cho tốc độ cao hơn lên đến 60 km/giờ.

Bên trong, nội thất có gam màu nâu vàng bắt mắt, thiết kế khá hợp lý, ghế được bọc bằng da màu nâu, trang nhã. (Ảnh qua doisongvietnam)
Chiếc xe có chiều dài 2,7 mét, rộng 1m4, cao 1m70 có thể chở tối đa 12 người. (Ảnh qua doisongvietnam)

Hệ thống lưu trữ năng lượng cũng được thiết kế lớn hơn để cho thời gian hoạt động lâu, ngoài ra xe còn có cổng điện ra 220V sử dụng năng lượng mặt trời, có thể phục vụ cho điện sinh hoạt gia đình. Lốp xe cũng được cải tiến là loại lốp không săm bản rộng giúp chiếc xe hoạt động êm ái, chịu tải tốt và giảm tiếng ồn.

Bên cạnh đó, Cường còn chú trọng hoàn thiện nội thất bên trong xe. Từ sàn, trần, taplo đều được Cường bọc bằng da màu nâu kẻ caro trang nhã. Trong xe còn được thiết kế hệ thống âm thanh chạy bằng thẻ nhớ hoặc Bluetooth giống những ô tô thông thường.

Từng đạt giải nhất cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6” 

Được biết, Cường là con trai út trong gia đình có 2 anh em, bố mẹ mở xưởng gara ô tô nên từ nhỏ những chiếc xe đã trở thành thứ quá đỗi quen thuộc đối với Cường.

Cũng do được gắn bỏ từ nhỏ nên đối với các loại xe ô tô Cường luôn dành một sự thích thú đặc biệt, theo thời gian niềm đam mê trong Cường càng lớn dần lên, em bắt đầu mày mò học hỏi để tìm hiểu về các loại máy móc.

Việt Cường khá say mê với công việc của mình. (ảnh qua Dân Trí)

Trước đó vào năm 2018, Cường đã từng xuất sắc dành giải nhất cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ 6” do sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức. Sản phẩm hôm ấy cũng chính là chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời, với thiết kế giống với thương hiệu Volkswagen – một thành công đầu tiên ghi lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp chế tạo của mình.

Cường cho biết: “Lúc rảnh rỗi, em mày mò trên mạng để tìm hiểu thêm về ô tô, nhất là về kiểu dáng, động cơ. Từ đầu năm 2018, ngoài thời gian đi học em bắt đầu thực hiện ý tưởng bằng việc vẽ những bản thiết kế đầu tiên, lấy cảm hứng từ kiểu dáng của chiếc xe Volkswagen nổi tiếng của Đức, vì em rất thích vẻ cổ điển của nó”.

Nam sinh Ngô Việt Cường bên chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời do em lắp ráp. (Ảnh qua Dân Trí)

Để lắp ráp được chiếc ô tô này, một mình Cường suốt 3 tháng phải cặm cụi trong gara ô tô với đống vật dụng, đồ nghề. Cùng với việc thiết kế kiểu dáng, Cường nhờ anh trai đưa đi lùng sục khắp các cửa hàng máy ở thành phố Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình để lựa chọn động cơ cũng như những phụ tùng cần thiết khác.

Vô lăng xe bên trong xe. (Ảnh qua Dân Trí)

Từ lúc có ý tưởng đến lúc bắt tay thực hiện quả là một quá trình đầy gian nan. Thiết kế làm sao để có kiểu dáng độc đáo; thân xe phải thật chắc chắn, rồi lựa động cơ, phụ tùng sao cho phù hợp…, việc gì cũng phải suy nghĩ, tính toán, thật kỹ rồi thử nghiệm, thành rồi bại cũng nhiều không đếm xuể.

Xe có hoàn thiện hệ thống lái, vô lăng, giảm sóc. (Ảnh qua Dân Trí)

“Em đã bỏ khá nhiều công sức từ khâu lên ý tưởng, thiết kế đến chế tác phần vỏ xe. Công đoạn nào cũng khó và phức tạp bởi không có bản mẫu thiết kế nên cứ tự mình mày mò, tưởng tượng. Nhiều lần làm hỏng cũng có ý định buông xuôi nhưng rồi lại tự động viên mình cố gắng”, Cường nói.

Cường cũng tâm sự, bố mẹ đã giúp đỡ mình rất nhiều và cũng là những người hỗ trợ đắc lực cho sự thành công của em: “Nhiều lúc em cũng nản, nhưng mỗi khi như vậy bố luôn đứng ra hướng dẫn, chỉ bảo kỹ thuật, còn mẹ thì động viên em cố gắng thực hiện ước mơ nên em cố gắng hoàn thành cho được”.  

Xe sử dụng động cơ điện, sạc bằng pin năng lượng mặt trời. (Ảnh qua Dân Trí)

Cuối cùng sau nhiều tháng miệt mài, dưới sự hỗ trợ của bố và một người cộng sự nữa, Cường đã thành công mỹ mãn, chiếc xe khá bắt mắt với vỏ xe làm bằng tôn màu đỏ. Xe sử dụng động cơ điện, sạc bằng pin năng lượng mặt trời, có hoàn thiện hệ thống lái, vô lăng, giảm sóc. Chở được 2 người, và có thể chạy với vận tốc tối đa 40 km/h. Chiếc xe có thể chạy bon bon, tiến, lùi, vượt qua đường ray một cách dễ dàng.

Trước thành công của mình, Cường cũng không quên dành sự cảm ơn đến bố cũng như sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn Vật Lý của trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân đã luôn giúp đỡ em trong việc tính toán phần điện. Cường cũng cho biết, hiện em đang lên ý tưởng, để thiết kế tiếp tục chiếc xe kiểu dáng Lamborghini. Dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành.

Cô Lan một giáo viên dạy học cho Cường cũng tự hào chia sẻ: “Từ năm lớp 10 em ấy đã có niềm đam mê với ô tô, cứ giờ giải lao là Cường mang giấy bút ra vẽ các mô hình và mong muốn sẽ tự làm được một chiếc ô tô cho riêng mình”.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x