Ngạ quỷ chuyên ăn thịt trẻ em được Đức Phật giáo hóa trở thành Hộ Pháp

06/09/20, 09:24 Thế giới tâm linh

“Thiên Long Bát Bộ” là tên của một cuốn tiểu thuyết võ hiệp dài tập của Kim Dung, bắt nguồn từ khái niệm “Thiên Long Bát Bộ” của đạo Phật. Nhiều người đã nhận ra sự đối ứng giữa các nhân vật trong tác phẩm của Kim Dung với 8 vị Thần trong Thiên Long Bát Bộ. Dưới đây là câu chuyện về một người trong số đó.

Quỷ Tử Mẫu sau khi được Đức Phật giáo hóa đã trở thành một vị thần hộ Pháp. (Ảnh: Kknews)

Nhân vật được giới thiệu trong bài viết này chính là Diệp Nhị Nương, đây là nhân vật thứ hai trong số “tứ đại ác nhân”, nổi tiếng với biệt danh “không chuyện ác nào không làm”. Bạn thử đoán xem, vị Diệp Nhị Nương này đối ứng với bộ nào trong trong Thiên Long Bát Bộ?

Trong tác phẩm “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung, Diệp Nhị Nương đã bị kẻ thù bắt cóc mất đứa con do mình dứt ruột sinh ra, vì thế mà bà sinh lòng phẫn uất, từ đó bắt cóc những đứa trẻ sơ sinh khác để chơi đùa rồi sau đó giết chúng bằng những phương pháp hết sức tàn nhẫn.

Mà trong kinh điển Phật giáo, cũng có một nhân vật tương tự như Diệp Nhị Nương là “Quỷ Tử Mẫu”. Quỷ Tử Mẫu vốn là một con ma đói độc ác với rất nhiều đại thần thông, cuối cùng đã trở thành một vị thần hộ Pháp trong Phật giáo.

Quỷ Tử Mẫu là vợ của Thần vương lão quỷ Bàn Đồ Già. Tương truyền Quỷ Tử Mẫu có 10.000 người con trai, tất cả đều mạnh mẽ và cường tráng, người con út tên là Tần Già La, thông minh, hoạt bát và cũng là đứa con mà Quỷ Tử Mẫu yêu quý nhất.

Truyền thuyết kể rằng, Quỷ Tử Mẫu này tính tình độc ác, bạo ngược, thích nhất là ăn thịt trẻ con nên thường đến nhân gian bắt trẻ con về ăn tươi nuốt sống. 

Dân chúng khắp mọi nơi đều không thể chịu đựng nổi nỗi thống khổ này, nên đã hướng đến Đức Phật cầu xin Ngài giúp đỡ.

Sau khi Đức Phật biết chuyện, Ngài liền sử dụng thần thông của mình bắt Tần Già La mang tới và úp dưới một cái bát.

Quỷ Tử Mẫu phát hiện đứa con trai yêu quý nhất của mình mất tích một cách bí ẩn, bà ta trong lòng vô cùng lo lắng, lên trời xuống biển tìm kiếm khắp nơi trong 7 ngày 7 đêm. Trong thời gian này bà cũng không buồn ăn uống, cũng không ngủ, suốt ngày cứ khóc sướt mướt, như điên như dại chạy khắp mọi nơi, nhưng cũng không thấy bóng dáng của đứa trẻ đâu cả.

Sau đó, Quỷ Tử Mẫu nghe mọi người nói: “Đức Phật là vị Giác giả trí huệ nhất trên đời, không gì là không biết, không gì là không hiểu”. Sau đó Quỷ Tử Mẫu quyết định đến gặp Đức Phật để hỏi Đức Phật xem đứa con trai nhỏ của mình đang ở nơi nào.

Lúc này, Đức Phật nói với Quỷ Tử Mẫu rằng: “Ngươi có vạn người con trai, nay chẳng qua chỉ mất đi một đứa, mà ngươi buồn rầu tìm kiếm khắp nơi; còn người ta trên đời này chỉ có 2, 3 đứa con trai, có người chỉ có một đứa con trai, nhưng lại bị ngươi bắt đi ăn thịt. Ngươi suy nghĩ một chút đến cảm giác của người ta xem, có phải là so với ngươi họ còn thống khổ hơn gấp mười gấp trăm lần không?”.

Sau khi nghe lời dạy bảo của Đức Phật, Quỷ Tử Mẫu xấu hổ đáp: “Tôi biết mình sai rồi! Chỉ cần lần này ông Trời cho tôi tìm thấy được Tần Già La, tôi thề sẽ không bao giờ ăn thịt con của người khác nữa!”.

Đức Phật nghe vậy liền cầm bình bát lên và trả lại Tần Già La cho Quỷ Tử Mẫu. Quỷ Tử Mẫu sau khi trải qua biến cố lần này, quả nhiên đã cải tà quy chính, không còn hại trẻ con nữa, rồi sau đó quy y Tam bảo, cuối cùng trở thành Hộ Pháp của Phật môn.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x