Ngày khai mạc “Lưỡng hội” tại Bắc Kinh, bầu trời đột nhiên tối đen dị thường

22/05/20, 15:48 Trung Quốc

Chiều ngày 21/5, Hội nghị Hiệp thương Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã được khai mạc tại Bắc Kinh. Vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên tối sầm, ban ngày lại giống như ban đêm. Một số cư dân mạng nói rằng, đây là do ĐCSTQ tổ chức “Lưỡng hội” đã khiến ông trời nổi giận.

Bắc Kinh khai mạc “Lưỡng hội”, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng ban ngày mà trời đất lại tối sầm như ban đêm. (Ảnh: Internet)

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 21/5, phiên họp thứ 3 của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân lần thứ 13 đã khai mạc tại Bắc Kinh. Tại hiện trường, ngoại trừ những người ở hai hàng ghế đầu không đeo khẩu trang, còn lại những người tham gia khác đều đeo khẩu trang. Lễ khai mạc kết thúc chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ.

Trong khi “Lưỡng hội” của ĐCSTQ đang diễn ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, ban ngày mà trời đất lại tối sầm như ban đêm, kèm theo những tiếng sấm chớp vang dội. 

Video tại hiện trường cho thấy, tiếng sấm chớp dường như muốn làm nổ tung bầu trời, rất nhiều cư dân mạng bày tỏ cảm giác “vô cùng sợ hãi” và cho rằng đây “giống như ngày tận thế”.

Nhiều cư dân mạng ở Bắc Kinh nói rằng, lúc đó là 3 giờ chiều, mà lại ngỡ như 3 giờ sáng.

Có cư dân mạng nói: “Ông trời nổi giận rồi ư? Muốn ném sấm sét vào Bắc Kinh, nơi đang tổ chức Lưỡng hội? Đây quả thực là cảnh tượng trong một bộ phim thần thoại!”; “Tắt đèn mở hắc hội”. “Ông trời nổi giận”. “Trời giận người oán”. 

Cũng có những cư dân mạng nói ĐCSTQ là yêu ma quỷ quái: “Một đám ma quỷ tụ họp”; “Hôm nay là ngày đầu tiên của Lưỡng hội …, Trời xuất dị tượng tất có yêu quái!”.

Ông Trần Bỉnh Trung, một cựu quan chức y tế cao cấp ở Bắc Kinh và là giám đốc của Viện Giáo dục Sức khỏe Trung Quốc, nói với phóng viên Epoch Times rằng, sáng nay trời có một chút âm u, nhưng trời trở xấu vào buổi chiều. Khoảng 4:30, bầu trời đột nhiên tối đen hơn ban đêm và đưa tay không thấy được năm ngón. Vì lúc đó không có đèn đường nên trời đặc biệt tối đen.

Ông Trần Bỉnh Trung đã mô tả cảnh tượng lúc đó: “Thật đáng sợ và rất khủng bố, sấm sét liên tục, cuồng phong gào thét, mà quanh cảnh lại rất tối tăm”. Ông sống ở Bắc Kinh từ khi còn nhỏ, năm nay đã 87 tuổi và ông chưa bao giờ thấy điều này trong đời. Tình huống này rất đáng sợ.

Ông Trần Bỉnh Trung cho rằng: “Đó cũng là ông trời gửi lời cảnh báo dành cho chính quyền”.

Vào lúc 3 giờ chiều vào ngày 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen.
Chiều 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen. (Ảnh: Internet)
Vào lúc 3 giờ chiều vào ngày 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen.
Chiều 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen. (Ảnh: Internet)
Vào lúc 3 giờ chiều vào ngày 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen.
Chiều 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen. (Ảnh: Internet)
Vào lúc 3 giờ chiều vào ngày 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen.
Chiều 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen. (Ảnh: Internet)
Vào lúc 3 giờ chiều vào ngày 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen.
Chiều 21/5, khi Lưỡng hội ĐCSTQ đang được tổ chức, bầu trời ở Bắc Kinh bỗng nhiên trở nên tối đen. (Ảnh: Internet)

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x