Nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Giả mạo lý lịch, thay đổi lời khai

25/08/20, 08:01 Việt Nam

Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) là nghi phạm chính trong vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra ở Bắc Ninh. Người phụ nữ này trong thời gian ngắn đã sửa đổi lời khai (lời khai trước đó có nhiều mâu thuẫn). Đáng chú ý, trong thời gian tạm trú ở Bắc Ninh, Thu đã giả mạo lý lịch của một người khác.

Nghi phạm bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh: Giả mạo lý lịch, thay đổi lời khai
(Ảnh: saostar.vn)

Liên quan đến vụ án bắt cóc trẻ em xảy ra ở Bắc Ninh gây xôn xao dư luận thời gian qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Được biết, người phụ nữ này vốn có thân nhân đặc biệt phức tạp, nhiều người trong gia đình có tiền án, tiền sự. Chị gái của Thu là N.T.T. từng lĩnh án 15 năm tù về tội buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, hiện đã mãn hạn và được ra tù. Bố mẹ của Thu đều đã qua đời nhưng bố của Thu cũng từng có tiền án tiền sự.

(Video: Tin tức 24h online)

Giả mạo lý lịch

Theo lời khai ban đầu của Thu, việc thực hiện bắt cóc là hành vi nhất thời, bột phát không có dự mưu từ trước. Tuy nhiên, tại nơi Thu tạm trú (làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, Bắc Ninh), người phụ nữ này không lấy tên thật mà lại dùng tên là Hoa. Thậm chí còn khiến nhiều người trong khu trọ cũng nhầm lẫn, trong đó có chủ nhà trọ.

Một bản sơ yếu lý lịch tìm thấy tại nơi Thu ở có đóng dấu đỏ mang tên Nông Thị Hoa khiến nhiều người lầm tưởng Hoa là thủ phạm bắt cóc. Điều này đã khiến chị Hoa gặp không ít phiền phức vì bị hiểu nhầm. Theo chị Hoa, chị rất bức xúc trước việc hình ảnh và thông tin cá nhân của chị bị đưa lên mạng trong những ngày qua.

“Sau một đêm, thông tin cá nhân của tôi nổi khắp mạng xã hội Facebook, danh dự bị ảnh hưởng dù tôi không phải người gây ra chuyện. Lúc đó, cả nước nghĩ tôi bắt cóc cháu bé, họ chửi rủa tôi nhiều câu rất khó nghe”, chị Hoa nói.

Theo lời kể của chị Hoa thì vào khoảng đầu tháng 3, chị có xuống Bắc Ninh tìm việc làm và mang theo 2 bản sơ yếu lý lịch. Một bộ chị nộp cho công ty, bộ còn lại chị để tại phòng. Thời gian đầu, chị ở trong ký túc xá cùng một người bạn, sau đó họ chuyển ra phòng trọ. Lúc này, Nguyễn Thị Thu cũng xin ra ở cùng, thành ra phòng trọ có 3 người. Họ chỉ ở cùng nhau khoảng một tuần, sau đó chị Thu về quê ở Tuyên Quang. Trong thời gian đó, chị Hoa phát hiện bị mất bản sơ yếu lý lịch. Chị có các bạn cùng phòng, bao gồm cả Thu, nhưng họ đều nói không cầm và không nhìn thấy ở đâu.

Chia sẻ về nghi phạm, chị Hoa cho hay, trong thời gian sống chung, chị thấy Thu sống không thật, có gì đó bí mật. Thời gian ở cùng chị, Thu kể từng sang Trung Quốc một thời gian để làm thuê, sau đó lại trở về Việt Nam. Thu cũng kể đang rất buồn và giận chồng nên bỏ đứa con 5 tháng tuổi ở nhà với chồng, còn bản thân đi làm thuê.

“Khi sống cùng, cô ấy có mấy bộ tóc giả, cô ấy có cho tôi 1 bộ nhưng tôi không dùng nên không lấy. Tôi cũng khá bất ngờ về việc Thu bắt cóc cháu bé ở Bắc Ninh”, chị Hoa nói.

Thay đổi lời khai

Ngoài những điểm đáng ngờ trên, được biết trong lời khai ban đầu của Thu xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Lời khai gần đây nhất, Thu đã đính chính một số thông tin.

(Video: Tin tức 24h online)

Cụ thể, trước đó Thu khai nhận chưa có chồng và chưa kết hôn. Do muốn được gia đình bạn trai (Đặng Văn Bằng) cho tổ chức đám cưới, Thu mới thực hiện hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo đó, hồi đầu năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng (SN 1987, trú tại Xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). Thu và Bằng có tình cảm với nhau, nhưng Thu không nói cho Bằng biết mình có một đời chồng. Sau đó, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà Bằng. 

Tháng 3/2018, Bằng phát giác việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng để giải quyết việc ly hôn với chồng cũ. Khi đó, Thu đã mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó, Thu trở về Cao Bằng nhưng vẫn giữ liên lạc với Bằng.

Đầu năm 2019, Thu sinh 1 con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm và đã chết. Tuy nhiên, Thu không nói cho Bằng biết. Thu muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu đã nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em có độ tuổi gần giống con mình, để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x