Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, trung thần không thờ hai vua

28/06/21, 18:28 Đọc & Suy ngẫm

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường nghe nói tới một vài câu tục ngữ. Mặc dù mới nghe có thể cảm thấy rất bình dị, nhưng lại phản ánh chân thực những giá trị của cuộc sống, giúp người nghe dễ chấp nhận và lý giải.

Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. (Ảnh: krasivosti)

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu tục ngữ “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ” (Nguyên văn: “Hảo mã bất ngật hồi đầu thảo”). Đây là một câu nói quen thuộc trong nền văn hóa Trung Hoa, tuy nhiên nhiều người không biết rằng nó còn có nửa câu sau cũng là rất kinh điển.

Ngựa tốt không ăn cỏ cũ

Câu tục ngữ này ý tứ rằng, khi một con ngựa rời khỏi chuồng, chạy tới một thảo nguyên bao la, trước mặt nó là những đám cỏ xanh tươi mơn mởn, những con ngựa tốt sẽ chỉ thuận theo con đường đã chọn, men theo đó mà ăn cỏ, không cần bận tâm rằng những đám cỏ xung quanh có tốt hay không, dù phía sau có nhiều đám cỏ non hơn, nó cũng sẽ không quay lại. Đây là nguồn gốc câu tục ngữ: “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ”. 

Câu tục ngữ này được dùng trong dân gian như một ẩn dụ cho những người có hoài bão lớn lao, dù làm người hay làm việc đều làm đến nơi đến chốn, bước đi từng bước thận trọng từ đầu đến cuối, cho dù trên đường có gặp bao gian nan và cản trở thì cũng luôn kiên định đi tới cùng, quyết không quay đầu lại.

Người ta cũng thường dùng câu này chỉ những người trẻ tuổi khi mới bước ra ngoài xã hội, họ như những con ngựa vừa mới rời khỏi chuồng, trong đầu có biết bao hoài bão và đam mê, nhưng cuộc sống không phải là một bức tranh màu hồng, có biết bao nhiêu cám dỗ và đả kích, khiến những thanh niên, vốn đang quen sống trong sự bao bọc của cha mẹ cảm thấy chùn bước, họ dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Câu nói phổ biến này có thể được dùng như một phép ẩn dụ cho họ.

Khi chúng ta gặp phải khó khăn ngăn trở, đừng chần chừ do dự, tính trước tính sau xem có nên tiếp tục hay không. Một khi đã lựa chọn con đường để thực hiện những hoài bão lớn lao của mình, thì nhất định phải nhìn về phía trước. Trên con đường này, chỉ có không lùi bước mới có thể càng đi càng tốt, mới có thể trở thành người mà bạn muốn thành.

Câu tục ngữ “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ” đã đã dạy cho chúng ta một đạo lý, trong quá trình tiến lên phía trước, cho dù có chông gai, thăng trầm, nhưng chỉ cần bạn tập trung, không quên nguyện ý ban đầu mà tiến tới, bạn nhất định có thể đạt được điều mình muốn.

Trung thần không thờ hai vua

Những bề tôi trung thành sẽ không phụng sự 2 vị quân vương. (Ảnh: Bles)

“Ngựa tốt không ăn cỏ cũ” mới chỉ là nửa đầu, nhiều người không biết rằng nó còn có nửa sau, cũng rất là kinh điển: “Trung thần không thờ hai vua”.

Câu này có nghĩa rằng, những bề tôi trung thành sẽ không phụng sự 2 vị quân vương. Xuyên suốt trong lịch sử, những danh nhân về cơ bản họ đều có một ý niệm chung là phải trung thành với triều đình và tận tâm với hoàng đế. “Trung thần không thờ hai vua” chính là chí hướng chung của bọn họ.

Trong những vương triều thời cổ đại, Hoàng đế chính là tối cao nhất, với tư cách là bề tôi, nhất định phải trung thành, trước sau như một, rất nhiều những văn thần võ tướng đều vô cùng kiên định với ý niệm này. Rất nhiều người đều chọn cách hạ thấp chức quan sau khi vị quân chủ của họ qua đời, thậm chí là từ quan về làm dân.

Câu tục ngữ “Ngựa tốt không ăn cỏ cũ, trung thần không thờ hai vua” đều muốn nói rằng, trên con đường mình đã chọn, dù có chông gai vất vả, đều cần phải kiên định mà bước đi. Bất kể là trong cuộc sống hay công việc, chúng ta đều phải giữ được ý chí bền bỉ, không lay động.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x