Sau tai nạn của con, người cha quyết tâm đi khắp Ấn Độ lấp ổ gà

17/12/20, 08:15 Cuộc sống

Sau cái chết định mệnh của con trai trong một tai nạn do ổ gà, ông Dadarao Bilhore nguyện dùng cả đời đi vá hết ổ gà ở Ấn Độ để tưởng nhớ con trai và hy vọng có thể cứu mạng nhiều người khác…

Ông Dadarao Bilhore, 50 tuổi, là một người bán hàng rong ở Mumbai, thành phố đông dân nhất Ấn Độ.

Một ngày mùa hè năm 2015, con trai ông, Prakash Bilhore, đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Khi ấy cậu mới 16 tuổi và đang là một học sinh đầy triển vọng.

Hôm đó, Prakash và người họ hàng đang chạy xe trên đường thì bất chợt đâm vào một ổ gà lớn. Cả 2 bị bắn lên không trung và văng khỏi xe. Người họ hàng nhờ đội mũ bảo hiểm nên may mắn sống sót. Nhưng Prakash thì qua đời vì chấn thương sọ não.

Sau cái ngày định mệnh ấy, ông Bilhore vô cùng đau lòng. Ông tự hỏi mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh đau thương này. Nhưng rồi nhìn những người đi lại ngoài kia, ông lại đứng ngồi không yên. Ông lo sợ ai đó cũng có thể gặp tai nạn vì chúng.

Người cha cả đời đi lấp ‘ổ gà’ để tưởng nhớ con trai qua đời vì tai nạn.3
Ông Dadarao và vợ bên di ảnh của con trai. (Ảnh qua Los Angeles Times)

Ông tâm sự: “Từ ngày đó, tôi không còn khóc nữa. Tôi sẽ chiến đấu. Tôi tự nói với bản thân, làm sao mình có thể ngồi yên khi những người đi lại ngoài kia mắc vào ổ gà và có thể gặp tai nạn? Tôi đã mất con như vậy. Tôi không muốn có ai phải mất đi người thân như thế này nữa”. Nén lại nỗi đau, ông quyết định sẽ đi lấp tất cả những ổ gà mà ông thấy ở Mumbai. 

Thế là ngày ngày, sau giờ đi bán rau ở chợ, ông lại cần mẫn nhặt nhạnh cát sỏi từ các công trường xây dựng, rồi rong ruổi trên khắp các đường phố để san lấp “ổ gà” và cầu nguyện cho người con đã khuất.

Sau khi đổ xi măng cùng các vật liệu đã được trộn vào ổ gà, ông dùng dụng cụ miết phẳng với đường. Khi các phương tiện lớn chạy qua sẽ tác động thêm áp lực để xi măng được lèn chặt hơn.

Từ khi ông Bilhore đi vá đường, số lượng tai nạn liên quan bắt đầu giảm đi. Trong vòng 3 năm ông đã vá được gần 600 ổ gà trên khắp Mumbai. 

Bận rộn với công việc buôn bán nhưng người cha 49 tuổi vẫn cần mẫn đi lấp kín những ổ gà trên đường. (Ảnh qua The Citizen)
Bận rộn với công việc buôn bán nhưng ngày ngày người cha 49 tuổi vẫn cần mẫn đi lấp kín những ổ gà trên đường. (Ảnh qua The Citizen)

Ông chia sẻ: “Khi vá xong được một ổ gà, tôi có cảm giác như vừa cứu được một Prakash khác, một người thân của ai đó. Đôi khi tôi cầu nguyện các vị Thần hãy bảo vệ cho những ai đi qua ổ gà”. 

Ông cũng bộc bạch, ông làm việc này là để tưởng nhớ con trai mình. “Sự ra đi bất ngờ của Prakash đã để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống gia đình chúng tôi. Tôi làm công việc này như một cách để tưởng nhớ thằng bé”. 

“Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi đều cảm thấy Prakash như đang ở bên và mỉm cười với mình vậy”.

“Và tôi sẽ tiếp tục làm việc này cho đến cuối đời. Chừng nào tôi còn sống và chừng nào còn có ổ gà trên đường, tôi sẽ còn tiếp tục làm việc này. Vào ngày mà đường không còn ổ gà, ổ voi, lúc đó tôi mới hoàn thành công việc của mình.

Người cha cả đời đi lấp ‘ổ gà’ để tưởng nhớ con trai qua đời vì tai nạn.4
(Ảnh qua purpleedit)

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, ông Bilhore cho biết ở thành phố Mumbai có khoảng hơn 10.000 ổ gà lớn nhỏ. Trong 3,5 năm qua đã có ít nhất 15.000 người thiệt mạng vì những tai nạn liên quan tới ổ gà.

Trước tình hình trên, người dân cho rằng nguyên dân là do sự thờ ơ của chính phủ, đồng thời chỉ trích chính quyền địa phương không bảo trì đường xá đúng cách. Các nhà hoạt động thì nói rằng nhà thầu đã cố ý làm đường không đảm bảo để có thể làm lại vào năm sau.

“Chính phủ cần phải chịu trách nhiệm và tạo ra cơ sở hạ tầng tốt hơn”, ông Bilhore nói.

Dần dần, câu chuyện “vá” đường của ông Bilhore đã được chia sẻ rộng rãi và truyền cảm hứng cho nhiều người. Sau đó, ông không còn phải đi lấp đường một mình nữa, nhiều người đã chung tay cùng ông. Và nhiều sinh mệnh nhờ đó đã được cứu.

Dần dần, nhiều tình nguyện viên đã chung tay vá đường cùng ông Bilhore. (Ảnh qua Good Times)

Trong một video chia sẻ, ông kêu gọi: “Ấn Độ có dân số khoảng 1,25 tỷ người, và nếu chỉ cần 100.000 người chung tay cùng tôi, có thể Ấn Độ sẽ không còn ổ gà nữa”.  

Sau việc làm ý nghĩa này, ông Bilhore đã được nhiều báo chí ở Ấn Độ tán dương, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng xã hội. Ông cũng được người dân đặt cho biệt danh là “pothole dada” – một từ trìu mến của Ấn Độ dành cho người đàn ông được tôn trọng.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x