Vụ cháy nhà 4 người chết: Người dân bức xúc lực lượng PCCC thiếu chuyên nghiệp

07/06/21, 11:46 Việt Nam

Nhiều người dân bức xúc, cho rằng lực lượng PCCC thiếu nghiệp vụ chữa cháy, 4 chiếc xe chữa cháy nhưng chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa trong vụ 4 người trong một gia đình tử vong ở TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ cháy nhà. (Ảnh qua Thanh Niên)

Vụ cháy căn nhà 3 tầng ở số 812 đường Quang Trung, P.Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) vào khoảng 1 giờ ngày 5/6 đã khiến 4 người trong một gia đình gồm anh Bùi Phước Tiến (35 tuổi), chị Bùi Thị Thu Thủy (vợ anh Tiến, đang mang thai 6 tháng, 34 tuổi) cùng 2 người con 3 tuổi và 6 tuổi tử vong thương tâm. 

Người dân bức xúc cảnh PCCC loay hoay chữa cháy

Theo báo Thanh Niên, thời điểm phát hiện vụ cháy, hàng xóm cùng người dân xung quanh gia đình nạn nhân đã cùng nhau chi hô, dùng đá phá cửa nhằm báo hiệu cho người trong nhà nhưng do gia đình nạn nhân là hộ gia đình kinh doanh đồ điện gia dụng, rất nhiều thứ bén lửa nên vụ cháy bùng phát nhanh chóng, mọi người bên trong không có đường thoát thân.

Khi lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi có mặt, leo lên tầng 2 đập kính cứu người thì 4 người được đưa ra đã tử vong.

Bên trong căn nhà bị cháy. (Ảnh qua Thanh Niên)

Theo một đoạn livestream dài khoảng 1 giờ ghi lại vụ việc cho thấy lực lượng chức năng điều 1 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 52 cán bộ đến hiện trường tại căn nhà số nhà 812 đường Quang Trung. 

Tuy nhiên, có thể thấy theo nội dung đoạn clip thì cảnh sát PCCC đến hiện trường có những hành động không dứt khoát, loay hoay rất lâu mà vẫn không phá được cửa sắt. Lực lượng chỉ đưa vòi nước phun qua cửa sắt. Khoảng 7 phút sau mới phá được cửa, mặc dù tại hiện trường có đến 4 chiếc xe chữa cháy nhưng chỉ có một vòi nước đưa vào dập lửa.

Khi người dân xung quanh nôn nóng hỏi sao không đưa thang lên tầng 2 cứu người thì lực lượng chữa cháy mới đưa vào. Tuy nhiên, việc dựng cái thang chữa cháy lên lầu cứu người cũng mất gần 2 phút. Quá trình đập kính cũng mất hơn 4 phút. Khi mọi thứ chìm trong biển lửa thì cửa kính mới phá được. 

Ông Bùi Quang Long, ba của nạn nhân Bùi Thị Thuy Thủy, đau đớn vì thảm kịch của gia đình con gái. (Ảnh qua Thanh Niên)

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc với cách chữa cháy của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh lên tiếng giải thích về công tác chữa cháy

Chiều tối ngày 5/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Văn Minh, cho biết ông đã xem qua clip chữa cháy và đồng ý rằng lực lượng chữa cháy thiếu chuyên nghiệp, đồng thời ông cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cáo toàn bộ diễn biến của vụ chữa cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn. 

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, trước mắt tỉnh hỗ trợ cho gia đình 50 triệu đồng để lo chuyện hậu sự cho các nạn nhân. 

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, người có mặt chỉ huy chữa cháy. (Ảnh qua Thanh Niên)

Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đại tá Lê Xuân Hưng, người trực tiếp chỉ huy lực lượng chữa cháy nhà nói trên cho rằng, lực lượng chữa cháy luôn đặt mục tiêu cứu người lên trên hết. Clip trên mạng xã hội chỉ quay được phiến diện phía trước ngôi nhà, không phản ánh đúng nỗ lực chữa cháy của lực lượng PCCC ngày hôm đó.

“Việc các clip ghi lại và cho rằng, 4 xe chữa cháy nhưng chỉ một vòi nước phun dập lửa là không đúng”, ông Hưng nói và cho biết đường hẻm sau nhà 812 còn có một đội Cảnh sát PCCC tìm cách phá khóa để vào nhà. Đội Cảnh sát PCCC này khi thành công vào nhà thì không thấy người, muốn lên tầng 2 nhưng khói lửa lại mịt mù, phải dùng nước dập lửa xong mới lên được.

Giải thích việc mọi người cho rằng tổ Cảnh sát PCCC phía trước nhà thao tác chậm chạp thiếu chuyên nghiệp, ông Hưng nói, lúc này tổ đi từ phía sau nhà đã vào được bên trong nhà. Còn tổ trước nhà phải phá cửa sắt, chờ làm nguội xong mới vào được. Chiếc cầu thang bắc lên thao tác chậm là thang của ngành điện, lúc này họ đi cắt điện vì sợ cháy lan sang nhà bên cạnh chứ không phải của Cảnh sát PCCC.

Đại tá Hưng khẳng định, đội Cảnh sát PCCC luôn đặt mục tiêu cứu người lên hàng đầu, khi dập được hết lửa ở khu vực cầu thang, lực lượng PCCC lên tầng 2 cứu người thì 4 người trong nhà đã tử vong do ngạt khói.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x