Người đàn ông tham gia đội cứu hộ, đi tìm chính mình đang ‘mất tích’

03/10/21, 07:58 Thế giới, Tin trong ngày

Sau buổi uống rượu với bạn bè, ông Bayhan đi vào rừng và không thấy ra, chính vì thế bạn bè ông đã báo cảnh sát. Khi lực lượng cứu hộ đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thì phát hiện ra người đang mất tích lại đang nằm trong đội tìm kiếm. 

Ông Beyhan Mutlu tham gia nhóm người được cử đi cứu hộ chính mình. (Ảnh chụp màn hình EVENING STANDARD)

Vài ngày trước, gia đình ông Bayhan Mutlu (50 tuổi) sống tại một ngôi làng ở gần İnegöl, Thổ Nhĩ Kỳ đã phải báo cảnh sát vì ông Bayhan mất tích không rõ lý do.

Được biết, sau khi ông Bayhan đi uống rượu cùng bạn bè thì nửa đêm lại bị đi lạc vào trong rừng sau đó không thấy quay về, vì lo lắng có chuyện không hay xảy ra nên bạn bè của ông đã phải báo cảnh sát.

Theo Kênh NTV của Thổ Nhĩ Kỳ, các nhân viên cứu hộ cùng nhiều người dân địa phương và bạn bè của ông đã bắt đầu tìm kiếm tung tích của Bayhan trong rừng. 

Khi người cứu hộ lớn tiếng gọi tên Bayhan thì bỗng có người hét lớn giữa đám đông rằng: “Ai đang tìm tôi đấy? Tôi ở đây”. Người đó chính là ông Bayhan, ông nghĩ rằng mọi người đang tìm kiếm một ai đó nên đã tham gia góp sức vào cuộc tìm kiếm.

Ông Bayhan cho biết bản thân mình không hề biết rằng mình bị báo mất tích. Hiện vẫn chưa rõ vì sao bạn bè của ông lại không nhận ra ông trong nhóm tìm kiếm.

Trước đó vào năm 2012, cũng có một sự việc tương tự từng xảy ra. Khi đó có một nữ du khách đến Iceland và tham gia vào một cuộc tìm kiếm một du khách mất tích tại khu vực núi lửa ở phía Nam nước này. Sau đó, cô mới phát hiện ra rằng mình chính là người bị mất tích mà mọi người đang tìm kiếm.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x