Người dân Thủ đô thích thú chơi hoa lê sau Tết

26/02/15, 06:50 Tin Tổng Hợp

Những cành lê này có nguồn gốc từ Lạng Sơn, được bán với giá từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Sau Tết Nguyên đán , người dân Thủ đô đi qua chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) lại thích thú ngắm nhìn những cành hoa lê trắng muốt khoe sắc. Hoa có 5 cánh màu trắng, hoa không có mùi thơm nhưng lại rất thu hút các loài côn trùng như ong, bướm…

Theo một người bán hàng, hoa lê là một loài hoa khá đẹp, mới được người dân Thủ đô ưa chuộng vài năm trở lại đây. Nếu mua cành còn cả nụ có thể chơi được cả tháng, còn mua cành đã ra hoa cũng chơi được khoảng từ 10 – 15 ngày.

Hoa lê có nguồn gốc ở Lạng Sơn đang khoe sắc giữa Thủ đô.

Những bông hoa trắng muốt mọc ra từ thân cây già cỗi.

Hoa thường nở rộ vào cuối tháng 2 đầu tháng 3.

Hoa lê nở rộ vẫn hơi khum cánh, không có màu sắc rực rỡ như hoa đào.

Những bông hoa khoe sắc trong tiết xuân ấm áp.

Khi mới nở, nhụy hoa có màu phớt hồng.

Chủ hàng chăm sóc, cắt tỉa từng cành rất cẩn thận.

Vẻ đẹp của loài hoa này thu hút khá nhiều ong bướm tìm tới hút mật.

Một quả lê nhỏ xen giữa cành hoa trắng muốt.

Mỗi cành có giá từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước.

Những cành nhỏ hơn có giá bán khoảng 100 – 150.000 đồng.

Nhiều người dân Thủ đô lạ lẫm trước vẻ đẹp của loài hoa này.

Sau hoa đào, người dân Thủ đô thích thú mua hoa lê về cắm.

Theo Eva.vn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x