Người lính Mỹ trở lại Việt Nam sau 40 năm để thực hiện lời hứa với 1 cậu bé

10/08/21, 22:29 Cuộc sống

Một lời hứa với cậu bé nghèo Việt Nam tưởng chừng vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến người lính Mỹ day dứt bao năm vì chưa thể thực hiện. Sau 40 năm cất giữ chiếc đồng hồ định mua tặng cậu bé, ông Phil quyết định tìm cách trở lại Hội An để hoàn thành lời hứa năm xưa. Cuộc hội ngộ đặc biệt của họ đã khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Người lính Mỹ trở lại Việt Nam sau 40 năm để thực hiện lời hứa với em bé Hội An. (Ảnh qua Twitter)

Chiếc đồng hồ của người lính Mỹ

Ông Phil Seymour đến Việt Nam vào tháng 12/1966. Khi đó ông đang là trung sĩ một đại đội thuộc Sư đoàn TQLC 1 của Mỹ. Nửa năm sau, đơn vị của ông đóng quân tại một đảo nhỏ gần Hội An, Đà Nẵng. Thời gian này, ông và các đồng đội rất hay vào đất liền tham quan Hội An. 

Mỗi lần thấy các ông, những đứa trẻ trong làng thường ríu rít chạy tới hỏi xin chút kẹo, chút đồ hộp của Mỹ. Thấy vậy, những người lính Mỹ lại chia cho lũ trẻ một ít trong khẩu phần ăn của họ.

Trong những đứa trẻ đó có một người tên Cẩm (ông Phil gọi là Cam). Khác với những đứa trẻ khác, Cam chỉ luôn đứng phía sau nhìn mọi người, cậu bé không đến xin không, mà mang theo những trái cây như chuối, dừa, chanh… để trao đổi. Vì vậy cậu bé rất được những người lính Mỹ yêu mến. 

Ông Phil và Cam năm 1967. (Ảnh qua Pinterest)

Một ngày tháng 6/1967, vì ông Phil đang chuẩn bị đi nghỉ ở Thái Lan 1 tuần nên ông hỏi Cam muốn được tặng quà gì khi ông trở về. Cam suy nghĩ một hồi rồi chỉ vào chiếc đồng hồ của Phil, thấy vậy ông Phil cười hiền đồng ý.

Ngay khi qua Thái Lan, ông đã mua được một chiếc đồng hồ mới dành cho Cam nhưng cuộc chiến kéo dài khiến ông không thể gặp mặt cậu bé để thực hiện lời hứa. 

Sau này, khi trở về Mỹ, cuộc sống của Phil khá suôn sẻ, ông ở trong quân ngũ thêm 27 năm, sau đó lấy bằng Master về luật và trở thành luật sư ở Lầu Năm Góc, rồi giữ chức trưởng công tố viên và đến năm 1995 thì nghỉ hưu.  

Thế nhưng bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn luôn canh cánh về lời hứa năm xưa với cậu bé ở vùng quê nghèo Việt Nam. 

Có thể khi đó cậu bé Cam đã quên chuyện chiếc đồng hồ vì suy cho cùng đó cũng chỉ là một lời hứa vô thưởng vô phạt với một đứa trẻ, nhưng ông thì không. Ông vẫn giữ chiếc đồng hồ đã mua cho Cam, ông nghĩ mình sẽ phải mang niềm ân hận này đến khi lìa đời vì không thể trở lại Việt Nam lần nào nữa.

Thực hiện lời hứa năm nào 

Vậy mà cơ hội lại đến khi mùa đông năm 2007, những người bạn của gia đình ông có kế hoạch đến Đông Nam Á và sẽ dừng chân ở Hội An. 

Phil nghĩ khả năng tìm lại Cam để thực hiện lời hứa 40 năm trước gần như bằng không nhưng len lỏi đâu đó vẫn còn chút hy vọng trong lòng ông. 

Cầm theo chiếc đồng hồ, và một số tấm hình về gia đình Cam, dưới sự giúp đỡ của hướng dẫn viên đoàn du lịch, ông Phil đã tìm được em trai ông Cam, và nhờ gọi ông tới. Lúc này Cam đã là một người đàn ông 49 tuổi, làm nghề thợ mộc.

Ban đầu ông Cam còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mãi đến khi nghe người hướng dẫn viên giải thích ông mới sững người. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng, trên đời này lại có người đi nửa vòng Trái đất chỉ để gặp và đưa cho ông một chiếc đồng hồ. 

Ông Phil và ông Cẩm ngày hội ngộ. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Được hỏi về những kỷ niệm xưa, ông Cam nói mình vẫn nhớ ông Phil, nhớ cả cái cảnh ông Phil thường cõng con chó nhỏ trên lưng. 

Về lời hứa chiếc đồng hồ 40 năm trước, ông Cam nói lúc đó mình mới 9 tuổi, nói tiếng Mỹ bập bẹ, nên ông nghĩ chắc đã có sự hiểu lầm nào đó ở đây.

Ông Phil nghe vậy liền khẳng định không có sự hiểu lầm nào cả, chỉ là do ông đã thất hứa. Nói rồi ông Phil cầm chiếc đồng hồ năm xưa đưa cho ông Cam, cả hai người cảm động, cùng ôm nhau khóc. 

Ông Phil cho biết: “Nếu tôi thất hứa với một người lớn thì tôi sẽ không ân hận đến như vậy. Đằng này tôi đã hứa với một đứa trẻ ngây thơ, tốt bụng, nó không cầu xin gì cả, trên khuôn mặt lúc nào cũng có một nụ cười”.

Sau 40 năm gặp lại, giờ cậu bé 9 tuổi năm nào đã lên chức ông nhưng tình bạn giữa ông Cẩm và ông Phil vẫn tiến triển tốt đẹp. Vợ ông Phil, bà Lynne còn ngỏ ý giúp con gái ông Cẩm là chị Vy đi học trở lại sau nhiều năm dang dở.

Năm 2012, ông Phil trở lại Việt Nam để dự lễ tốt nghiệp của Vy. Họ cũng mua vé máy bay cho vợ chồng ông Cẩm vào Sài Gòn. Đó cũng là lần đầu tiên ông Cẩm được đi máy bay, ông mang theo rất nhiều quà quê để mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà trọ của con gái. 

Bà Lynne và chị Vy (con gái ông Cẩm). (Ảnh qua nhactrinh.vn)

Giờ đây Vy đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định tại Sài Gòn và vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi vợ chồng ông Phil.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x