Người mắc bệnh bạch tạng ở Châu Phi bị “săn lùng như động vật”

28/01/15, 10:20 Thế giới

Những người mắc bệnh bạch tạng ở lục địa Đen bị “săn lùng như động vật”, thậm chí có thể bị chính người thân bán cho người giàu và có thế lực, vì những người này tin rằng các bộ phận trên cơ thể họ mang lại nhiều may mắn.

Một cô bé mắc bệnh bạch tạng bị chặt mất tay vì niềm tin mù quáng của những người giàu có và thế lực. (Ảnh Daily Mail)

Số vụ tấn công và sát hại người bạch tạng ở Tanzania cao nhất châu Phi. Họ bị những người hám lợi “săn lùng như động vật” vì khoản tiền khổng lồ mà cơ thể của họ mang lại.

Dù phi lý nhưng những người giàu có và quyền thế tin rằng, sở hữu một phần cơ thể người bạch tạng có thể mang lại may mắn và thịnh vượng, theo Daily Mail.

Những người này xem bộ phận cơ thể người mắc bệnh bạch tạng như một món hàng. Họ sẵn sàng trả 3.000 – 4.000 USD cho chân hoặc tay của người bạch tạng, thậm chí chi tới 75.000 USD cho toàn bộ cơ thể người mắc bệnh bạch tạng.

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người ở Tanzania năm 2013 chỉ có 700 USD. Món lợi khổng lồ khiến người bạch tạng bị tấn công, nhiều người bị cướp các bộ phận trên cơ thể, họ có thể thiệt mạng vì vết thương quá nghiêm trọng.

Người ta thống kê được 74 vụ sát hại và 59 vụ tấn công để lại thương tích đối với người bạch tạng ở Tanzania, 16 mộ của người bạch tạng bị cướp. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Những đứa trẻ mất một phần cơ thể trong các vụ tấn công. (Ảnh Daily Mail)

Trường hợp mới nhất xảy ra vào tháng 12/2014 với bé Pendo Emmanuelle Nundi, 4 tuổi. Em bị bắt cóc khỏi nhà. Dù cảnh sát đã bắt cha và chú của Nundi vì tinh nghi liên quan tới sự biến mất của cô bé và trao thưởng khoản tiền gần 2.000 USD cho người cung cấp tin, nhưng đứa trẻ tội nghiệp vẫn chưa được tìm thấy. Các tổ chức từ thiện hy vọng cô bé trở về nhà an toàn, nhưng dường như em sẽ không thể về nhà được nữa.

Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận trường hợp một phụ nữ 38 tuổi mắc bệnh bạch tạng bị chính chồng và bốn người đàn ông khác tấn công bằng dao khi đang ngủ trong tháng 2/2013. Con gái 8 tuổi của nạn nhân kể lại, cha cô bé rời phòng ngủ với cánh tay của mẹ. Sự cám dỗ của đồng tiền khiến nhiều người bạch tạng gặp nguy hiểm khi sống giữa gia đình.

Mwigulu Matonange là nạn nhân điển hình khác của tình trạng tấn công người bạch tạng. Năm lên 10, cậu bé bị hai người đàn ông lạ mặt bắt cóc trên đường đi học về. Họ chặt tay cậu bé trước khi lủi vào rừng cùng “chiến lợi phẩm”.

Matonange kể lại: “Tôi bị đè xuống như một con dê sắp bị giết thịt”.

Ở phương Tây, chỉ 1/20.000 người có nguy cơ mắc bạch tạng. Tuy nhiên, căn bệnh khiếm khuyết sắc tố da, tóc và màu mắt trong gene di truyền xảy ra với tỷ lệ 1/1.400 ở Tanzania. Tình trạng hôn nhân cận huyết ở các vùng nông thôn hẻo lánh được coi là nguyên nhân cao bất thường của tỷ lệ này.

Peter Ash, nhà sáng lập quỹ từ thiện Same Sun, cho biết Tanzania là một trong 25 quốc gia nghèo nhất thế giới nên những người có đủ tiền để mua một phần cơ thể người bạch tạng với giá cao chỉ có thể là doanh nhân giàu có hoặc các chính trị gia. Chúng được mua qua những “thầy pháp phù thủy”.

Có 10 người người bị xét xử vì tấn công hoặc sát hại người bạch tạng ở Tanzania, nhưng không ai trong số họ là người mua. “Ngay cả khi lĩnh án tử hình, họ cũng không khai ra tên khách hàng. Chưa có một khách hàng nào bị pháp luật sờ gáy”.

Peter cũng cho biết, các vụ tấn công cũng xảy ra thường xuyên hơn trong các dịp tranh cử ở Tanzania. Liên Hiệp Quốc cảnh báo nhiều chính trị gia ở quốc gia châu Phi này tìm tới “thầy pháp phù thủ” để mua bộ phận cơ thể người bạch tạng vì tin rằng nó giúp họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Trẻ em mắc bệnh bạch tạng đang được bảo vệ trong các ngôi nhà an toàn. (Ảnh Daily Mail)

“Những người bạch tạng đang tìm nơi lẩn trốn mỗi khi bầu cử chuẩn bị diễn ra”, Peter khẳng định. Những vụ tấn công xảy ra phổ biến tới mức người ta phải lập các trung tâm an toàn cho người bạch tạng. Họ phải sống sau những bức tường cao để bảo vệ cơ thể và mạng sống. Tuy nhiên, đây chỉ được coi là giải pháp ngắn hạn nhưng hiệu quả nhất khi người ta chưa tìm ra giải pháp dài hạn cho vấn đề nan giải này.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x