Người mẹ 71 tuổi đi tìm trái tim của con trai chết não và cái kết ấm lòng

26/03/21, 08:07 Việt Nam

Vậy là cuối cùng sau suốt nhiều tháng dài, bà N. đã có thể cảm nhận cậu con trai đang bên cạnh mình, xóa bỏ những rào cản và u uất trong lòng bấy lâu nay. Bà dự định qua Tết Thanh minh sẽ trực tiếp bay vào TP.HCM để gặp mặt người nhận trái tim của con mình. 

Người mẹ 71 tuổi đi tìm trái tim của con trai chết não và cái kết ấm lòng - Ảnh 2
Thời gian tới, bà N. sẽ được hội ngộ người nhận tim của con mình. (Ảnh: cafef)

Theo thông tin trên báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 16/3, bà T.T.N. (71 tuổi, trú tại Hải Dương) đã có bài chia sẻ lên trang Facebook cá nhân bày tỏ mong muốn tìm gặp người được ghép trái tim của con trai bị chết não sau tai nạn giao thông. Đã 6 tháng kể từ khi con trai ra đi, nhường lại sự sống cho 6 bệnh nhân ghép tạng khác, 5 người nhận ghép tạng đã tới tìm bà, chỉ còn người nhận trái tim, cũng là người mà bà mong mỏi nhất thì đến nay vẫn chưa có thông tin gì. 

Con trai bà là anh N.T. không may tử vong trong một lần gặp tai nạn giao thông, gia đình và các y bác sĩ đã cùng nhau bàn bạc về chuyện hiến tạng, ban đầu bà N. nhất quyết không đồng ý vì thương con nhưng sau nhiều lần được người thân động viên, được bệnh viện cam kết sẽ cung cấp thông tin những người ghép tạng, bà đã nén lại đau thương và quyết định hiến tạng của con để giành lại sự sống cho nhiều người khác. 

Người mẹ 71 tuổi đi tìm trái tim của con trai chết não và cái kết ấm lòng
Các bác sĩ mặc niệm anh T. trước khi phẫu thuật lấy tạng, cứu sống 6 bệnh nhân khác (Ảnh: kenh14.vn)

Cú gật đầu cao cả của người mẹ đã cứu sống được 6 bệnh nhân khác, bà chỉ có duy nhất một nguyện vọng đó là “được biết những người đã nhận tạng của con trai mình, để biết phần cơ thể của con còn trên đời có ổn không“. 

Ngày 16/9/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca lấy, ghép đa mô tạng từ anh T.. Riêng phần tim được chuyển tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiến hành ghép cho 1 bệnh nhân bị viêm cơ tim thể giãn giai đoạn cuối.

Sau các ca ghép, bệnh viện chỉ cung cấp được thông tin 5/6 người nhận tạng của anh T. cho bà N., cà 5 người này vẫn thường xuyên ghé thăm bà. Bà N. cho biết bản thân vui lắm, “nhưng chỉ riêng người ghép tim tôi vẫn chưa được gặp. Người dân xung quanh bàn tán, cho rằng tôi đã bán trái tim của con với giá 2 tỷ đồng“. Những lời đồn thổi ác ý của thiên hạ khiến bà N. rơi vào u uất, nhiều đêm thức trắng, phải uống thuốc an thần, đến mức bà đã buộc đăng tải, bộc lộ những dòng tâm sự lên mạng xã hội. 

Bà lên tiếng để lấy lại sự trong sạch cho gia đình mình nhưng quan trọng hơn hết vẫn là để có cơ hội tìm lại người nhận trái tim của con mình, để bà yên tâm biết rằng một phần cơ thể của con vẫn khỏe mạnh, vẫn tồn tại trên đời.

Đúng một tuần sau khi câu chuyện của bà N. đăng tải lên Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Tối ngày 23/3, có người nhận là con của bệnh nhân được ghép tim đã liên hệ với bà N., mong muốn được gặp bà. 

Sáng ngày 24/3, thông qua cuộc nói chuyện trên điện thoại, bà N. biết được người nhận tim là một phụ nữ đã ngoài 60, sống tại TP.HCM. Sau cuộc phẫu thuật, phía gia đình nhận tim cũng kiếm tìm nhân thân người hiến tạng nhưng do quy định của bệnh viện nên không có kết quả. 

Nghe cậu ấy nói tôi cũng hiểu và thông cảm vì mỗi gia đình đều có những hoàn cảnh, khó khăn riêng nên không thể trách. Điều quan trọng nhất là giờ đây tôi đã có thể tìm được trái tim của con trai. Cậu ấy cũng nói sẽ sắp xếp công việc để 1 – 2 tuần nữa sẽ tới gặp mặt gia đình và thắp nén nhang cho con trai tôi“, bà N. tâm sự.

Vậy là cuối cùng sau suốt nhiều tháng dài, bà đã có thể cảm nhận cậu con trai đang bên cạnh mình, xóa bỏ những rào cản và u uất trong lòng bấy lâu nay. Bà dự định qua Tết Thanh minh sẽ trực tiếp bay vào TP.HCM để gặp mặt người nhận trái tim của con mình. 

Tâm nguyện được gặp 6 người nhận tạng của con tôi đã thành hiện thực, tôi vui lắm, nhất là khi biết các bộ phận trên cơ thể con vẫn hoạt động bình thường. Giờ tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ để ước nguyện của tôi được thực hiện”, người mẹ xúc động. 

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x