Người mẹ ‘bầm dập’ vì lấy thân mình che chở con trong cơn mưa đá tàn khốc

13/07/19, 13:23 Cuộc sống

Cả tấm lưng Fiona Simpson đã bị bầm tím và đầy vết xước sau khi cô dùng thân mình che chở cho đứa con gái bé bỏng trong cơn mưa đá kinh hoàng. Hình ảnh ấy đã khiến nhiều người không khỏi xúc động trước sự dũng cảm và sức mạnh của tình mẫu tử thiêng liêng.

Một ngày giữa tháng 10 năm 2018, cô Fiona Simpson (23 tuổi) đang lái xe chở con gái và bà ngoại về nhà ở bang Queensland, nước Úc thì bất chợt một cơn mưa đá ào ào ập tới. Đây là cơn bão siêu tốc quét qua Queensland

Fiona Simpson bị thương đầy mình khi che chắn cho con gái và bà trong trận mưa đá. (Ảnh: Twitter)

Tốc độ gió của cơn bão lên tới 100km/h khiến hơn 10 ngàn gia đình bị mất điện đột ngột. Cơn bão lớn đến mức Simpson không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì phía trước nên cô buộc phải lái xe chậm lại và tấp vào lề đường chờ trận mưa qua đi. 

Tuy nhiên, mối nguy hiểm ngày càng rõ hơn, những viên đá lớn như quả bóng tennis bắt đầu theo cơn mưa đổ xuống dội thẳng vào chiếc xe một cách tàn nhẫn. Tiếng mưa đá đập vào xe nghe inh tai. Các ô cửa bị đập vỡ, cửa kính sau chẳng mấy chốc đã biến mất làm những viên đá văng vào xe với lực rất mạnh. Trong khi đó con gái 4 tháng tuổi của cô đang ngồi ở ghế sau. 

Những viên đá lớn như quả bóng tennis trong cơn bão. (Ảnh qua ABC)

Cô nhìn con thấy bé khóc thét trong sợ hãi nhưng tiếng mưa to đến nỗi cô không nghe thấy gì. Không còn thời gian suy nghĩ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Simpson vội lao qua hàng ghế sau, dùng thân mình làm tấm chắn che chở cho con và hứng chịu hết những viên đá lao thẳng vào người.

Khi cơn bão dịu xuống, dù đã kiệt sức nhưng Simpson vẫn cố gắng lái chiếc xe hư hỏng nặng tới một ngôi làng gần đó và nhờ người dân gọi cấp cứu. Mặc dù đã được mẹ che chắn nhưng con gái cô vẫn bị một viên mưa đá văng trúng đầu, nhưng may mắn không bị gì nghiêm trọng. Simpson và bà ngoại thì bị thương nặng với nhiều vết cắt, bầm tím trên khắp cơ thể. 

Tấm lưng thâm tím và đầy vết xước của Simpson. (Ảnh qua

Nằm trong xe cứu thương trên đường tới bệnh viện, Simpson thấy cơ thể đau nhức đến nỗi gần như không thể cử động được. “Đó là một cảm giác rất đau đớn vì những hạt mưa đá phải to như những quả bóng golf. Chúng gần như xé toạc chiếc xe của tôi, do dùng hai tay che cho mẹ và con gái nên tôi bị thương ở đầu. Nhưng biết làm sao được, tôi thấy mình may mắn vì còn sống, có lúc tôi nghĩ chúng tôi sẽ chết”, người mẹ trẻ ngậm ngùi nhớ lại.

Mặc dù bị thương, nhưng Simpson khẳng định nếu sự việc tương tự có xảy ra lần nữa, cô vẫn không do dự mà bảo vệ con. Nhìn thấy mức độ thương tích trên thân thể, cô hiểu rằng nếu không làm vậy, con gái cô có thể đã nguy hiểm đến tính mạng. 

Hai mẹ con được điều trị vết thương tại bệnh viện và được xuất viện sau đó. Nhưng bà ngoại phải ở lại một đêm vì một cánh tay bầm tím và cánh tay kia bị trầy xước.

Dù rất đau đớn, nhưng Simpson vẫn cảm thấy xứng đáng vì đã bảo vệ được con. (Ảnh qua Vietucnews)

Sau đó cô đã đăng hình ảnh thương tích của mình lên Facebook chia sẻ những điều cô đã trải qua. Cô cũng nói đây là một bài học nhớ đời và sau này sẽ không bao giờ lái xe trong thời tiết mưa bão nữa. 

Video: Người dân hoảng loạn vì trận mưa đá giống ngày tận thế. (Nguồn: Lucky Shoes)

videoPlayerId=c1886840a

Ad will display in 09 seconds

Không lâu sau, câu chuyện của Simpson đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ trên cộng đồng mạng cũng như truyền thông. Ai nấy đều xúc động và thán phục trước sự kiên cường của cô. Thậm chí, hành động của cô đã khiến Thống đốc bang Queensland, Annastacia Palaszczuk quyết định đề cử tặng cô giải thưởng dũng cảm đặc biệt. Nhiều người đã để lại những bình luận khen ngợi dành cho Simpson. Các bậc cha mẹ gọi cô là một chiến binh thực thụ và một người mẹ tuyệt vời.

“Không một nhà thơ hay một nhà khoa học nào có thể ước lượng được tấm lòng của người mẹ”, một cư dân mạng cảm thán.

“Bản năng của người mẹ thật là mãnh liệt. Chỉ mong những đứa con luôn hiểu rằng mẹ chúng yêu chúng vô bờ, mạng của mẹ không là gì, mạng của con mới là tất cả…”, một người khác viết.

“Nhìn những vết bầm dập có thể biết cô ấy đã trải qua những đau đớn như thế nào, tình yêu và hết lòng bảo vệ con mới có thể khiến cô kiên cường đến thế. Chúc hai mẹ con cùng bà mau hồi phục”.

Simpson hạnh phúc bên chồng và cô con gái đáng yêu
Simpson hạnh phúc bên chồng và cô con gái đáng yêu. (Ảnh qua CafeMom)

Ngay cả với những lời khen ngợi ấy, Simpson vẫn rất khiêm tốn. Cô bảo rằng tất cả những gì cô làm chỉ là trách nhiệm của một người mẹ phải bảo vệ con mình. Đó cũng là điều cô sẽ làm dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

“Tôi chỉ là một người mẹ có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ con, cho dù có phải trả bằng tính mạng của mình. Chiếc xe hỏng sẽ được thay, những vết bầm tím rồi sẽ khỏi, điều quan trọng là bây giờ chúng tôi đều an toàn”, Simpson chia sẻ.

Thế mới nói trên đời này, người có thể vì bạn mà sẵn sàng làm mọi thứ nhưng không hề than vãn, kể lể hẳn chỉ có cha mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ rộng lớn như biển cả bao la, họ có thể làm cho con mọi điều mà không cầu mong được báo đáp. Dẫu nhọc nhằn vất vả đến đâu, chỉ cần con được khỏe mạnh, lớn khôn là họ đã an lòng.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x