Người mẹ mang thai khóc ngất tại bãi biển nơi con trai 7 tuổi đuối nước

15/03/21, 12:08 Cuộc sống

Chứng kiến cảnh thi thể con trai 7 tuổi được vớt lên dưới biển Đà Nẵng, chị Nhung, người đang mang thai đứa con thứ 3, không kìm được cảm xúc, ngã khụy tại chỗ. Nước mắt chị lăn dài, khóc không thành tiếng rồi ngất lịm.

Người mẹ đang mang thai khóc không thành tiếng trước sự ra đi đột ngột của con trai nhỏ 7 tuổi. (Ảnh qua giadinhvaphapluat)

Được biết, bé trai vừa được người dân vớt lên kia chính là con trai thứ 2 của chị, bé Nguyễn Nhật Minh (SN 2013, trú phường Thọ Quang).

Theo báo Người lao động, vụ việc đau lòng trên xảy ra vào 17h chiều ngày 13/3 tại bãi biển Mân Thái (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng). 

Thời điểm trên, bé Minh cùng anh trai là Nguyễn Nhật Hào (SN 2010) đi chơi đùa trên bãi biển. Một lúc sau, Minh không may bị sóng cuốn ra xa, Hào phát hiện vội gào lên kêu cứu. 

Nghe thấy tiếng hét xé cổ, người dân ở gần đó đã lập tức ra lặn tìm, dùng lưới bủa ở khu vực trên và lát sau thì tìm được Minh. Nhưng em đã tử vong do ngạt nước.

Trước đó, ba mẹ Minh nhận được tin báo thì tay chân rụng rời, tức tốc chạy đến hiện trường. Khi tận mắt chứng kiến thi thể con trai được vớt lên, anh Hiếu (bố bé Minh) đứng chết chân tại chỗ. Còn chị Nhung gào khóc thảm thiết rồi ngất lịm. Riêng Hào thì thẫn thờ trước cái chết của em trai.

Dù vô cùng đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con, nhưng anh Hiếu vẫn cố gắng đỡ lấy vợ, ôm chị vào lòng, gắng kìm nước mắt để an ủi chị. Đôi lúc lại nhìn sang bên cạnh, lo lắng cho đứa anh đang hoang mang, ngỡ mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Hiếu vô cùng khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình anh rời quê ở Huế vào Đà Nẵng thuê trọ tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) sinh sống.

Mẹ cháu Minh ngất lịm ngay tại bãi biển, nơi con trai bé nhỏ vừa qua đời. (Ảnh qua dantri)

Anh làm thợ nề tại công trình ở quận Sơn Trà, còn chị Nhung làm thuê cho các cơ sở chế biến thủy sản. Cả hai vợ chồng chắt bóp từng đồng để trang trải cuộc sống, chi tiêu cho gia đình 4 miệng ăn và chuẩn bị chào đón đứa con thứ 3. Nhưng không ngờ niềm vui sắp chào đón thành viên mới chưa được bao lâu thì cả gia đình đã bàng hoàng trước sự ra đi của bé Minh.

Anh Hiếu run run giọng kể, hôm nay là ngày 2 cháu được nghỉ học nên ở nhà tự chơi với nhau. Không ngờ cả 2 ra bờ biển chơi rồi xảy ra sự việc đau lòng.

Hiện người dân địa phương đang kêu gọi quyên góp tiền để phụ giúp gia đình anh Hiếu đưa thi thể cháu Minh về quê an táng.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x