Người mẹ nghèo ôm bó hoa nửa triệu, dành tặng con gái đi 3 năm chưa về

28/03/18, 12:06 Cuộc sống

Theo chia sẻ của anh L.T.T, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Thấy dáng vẻ khắc khổ của một người phụ nữ tay ôm bó hoa chờ đợi một điều gì đó, anh T. đã đến gần hỏi chuyện “Bác bảo con gái đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con…”

Thấy dáng bà khắc khổ nên anh T. đã đến gần hỏi chuyện.

Theo chia sẻ của anh L.T.T, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, người mẹ một mình từ quê lên đón con đi lao động ở Đài Loan về. Thấy dáng bà khắc khổ nên anh T. đã đến gần hỏi chuyện.

“Bác bảo con gái đi 3 năm rồi chưa về, cả đêm không ngủ mong được gặp con. ‘Ở Hà Nội cái gì cũng đắt chú ạ. Bác chỉ dám ăn bánh mỳ trứng 10.000 đồng’.

Ấy thế mà bác dám bỏ 500.000 đồng để mua bó hoa tặng con, vì thấy ai đi đón cũng mua hoa. Chúc cuộc đoàn tụ của gia đình bác vui vẻ, ấm áp!”.

Đó là dòng chia sẻ của một thành viên trên diễn đàn kèm theo hình ảnh người mẹ chân đi dép lê, vẻ ngoài khắc khổ ôm bó hoa đứng đón con ở sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội.

Được biết, bà có con gái đi xuất khẩu lao động 3 năm chưa về lần nào nên mấy hôm nay bà rất vui. Thậm chí, cả đêm bà không ngủ được vì mong gặp con.

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự xúc động và ngưỡng mộ trước tình cảm mà người mẹ dành cho con gái của mình.

Rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện sự xúc động.

“Hình ảnh quá tuyệt vời và cảm động”, “Mẹ luôn là người tuyệt vời nhất”, “Chúc cho cuộc đoàn tụ của gia đình vui vẻ, hạnh phúc”… là những lời bình luận mọi người gửi đến người mẹ trong ảnh.

“Đẹp quá tình mẫu tử nó đẹp nó cao cả lắm các cụ ạ!”, T.D bình luận.

“Cụ mà chờ đến giây phút 2 mẹ con gặp nhau thì chắc chắn 1 điều là cụ còn có những hình ảnh đẹp và thiêng liêng hơn như thế này. Dù sao cũng cảm ơn cụ vì tất cả”, Q.P bình luận.

“Đọc thôi mà em thấy rưng rưng”, H.L bình luận.

Ở Ai Cập, có một người mẹ đóng giả làm đàn ông suốt 43 năm để dễ kiếm việc làm, nuôi con khôn lớn

Mất chồng cách đây hơn 40 năm, bà Sisa Abu Daooh (giờ đây đã 65 tuổi) đến từ thành phố Luxor, Ai Cập lúc đó đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6. Trong cơn túng quẫn vì mất mát và những khó khăn trong việc kiếm sống nuôi con, bà đã quyết định cạo đầu, ăn mặc như đàn ông để dễ kiếm việc làm. Bỏ qua những lời trách mắng của gia đình và sự dị nghị xung quanh, bà đi làm thợ xây, bởi đối với bà, việc nuôi con quan trọng hơn tất thảy.

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt - Ảnh 13.
Mất chồng cách đây hơn 40 năm, bà Sisa Abu Daooh (giờ đây đã 65 tuổi) đến từ thành phố Luxor, Ai Cập lúc đó đang mang bầu đứa con đầu lòng ở tháng thứ 6. 

Sau một thời gian dài làm thợ xây, bà Abu Daooh đã quay ra làm thợ đánh giày bởi tuổi cao sức yếu. Bà chưa nghỉ ngơi ngày nào, bởi Tôi không biết đọc, không biết viết vì không được đi học nên đó là cách duy nhất để tôi có thể kiếm được tiền nuôi con”.

Dường như số phận bắt bà phải lao động cả đời. Khi cô con gái trưởng thành rồi kết hôn, những tưởng cuộc sống sẽ khá hơn, thì người con rể lại bị bệnh nặng và không thể lao động. Bà đành phải tiếp tục hành trình “giả nam” của mình là làm việc để nuôi con cháu.

Sau khi biết được câu chuyện này, chính quyền thành phố Luxor đã quyết định trao tặng bằng khen cho sự hy sinh cao cả của bà Abu Daooh. Bà Abu Daooh còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen.

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt - Ảnh 14.
Bà Abu Daooh còn vinh dự được gặp Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Fattah al-Sisi để nhận bằng khen.

Người mẹ làm đôi chân cõng con đi học mỗi ngày

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt - Ảnh 19.
Cậu bé Zhao Zehong (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) dù đã 13 tuổi nhưng không thể di chuyển như 1 người bình thường do mắc phải căn bệnh loạn dưỡng cơ (MD) từ khi chào đời.

Cậu bé Zhao Zehong (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) dù đã 13 tuổi nhưng không thể di chuyển như 1 người bình thường do mắc phải căn bệnh loạn dưỡng cơ (MD) từ khi chào đời. Mẹ của cậu, cô Zhang Yuankang đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc đưa con đi chữa trị, nhưng không thành công.

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt - Ảnh 21.
Cô đã không ngần ngại cõng con đến trường mỗi ngày, dù đoạn đường rất xa xôi và hiểm trở.

Cậu bé rất hiếu học, ngoan ngoãn. Và vì quá yêu thương con trai, cô đã không ngần ngại cõng con đến trường mỗi ngày, dù đoạn đường rất xa xôi và hiểm trở. Cô nói “Tôi không chắc kiệu cháu có thể học ở đó được bao lâu, hoặc sẽ ở với tôi tới khi nào… nhưng chỉ cần cháu thích đến trường, tôi sẵn sàng dành cả đời để cõng cháu đi”

8 câu chuyện có thật về sự hy sinh của cha mẹ chắc chắn sẽ khiến bạn rơi nước mắt - Ảnh 22.
“Tôi không chắc kiệu cháu có thể học ở đó được bao lâu, hoặc sẽ ở với tôi tới khi nào… nhưng chỉ cần cháu thích đến trường, tôi sẵn sàng dành cả đời để cõng cháu đi”

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x