Người mẹ trẻ bị ung thư từ chối hóa trị để sinh con đã qua đời

26/11/20, 10:08 Cuộc sống

Nếu hỏi trên đời này, ai có thể chấp nhận hy sinh cho ta vô điều kiện, thì câu trả lời, đó chính là mẹ. Chị Bùi Thị Thảo (29 tuổi, quê ở xã Sơn Hòa, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cũng như bao bà mẹ khác, chị Thảo luôn muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất cho đứa con của mình, dù có phải hy sinh cả mạng sống.

Người mẹ trẻ bị ung thư từ chối hóa trị để sinh con đã qua đời. (Ảnh qua )

Được biết từ hồi còn nhỏ, chị Thảo đã có tuổi thơ không mấy êm đềm vì thiếu thốn tình thương của mẹ. Đến năm 2015, chị lập gia đình với anh Phan Đình Kỳ (thôn Đồng Xuân, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) và có cuộc sống khá hạnh phúc êm đềm.

Năm 2016 chị mang thai và sinh con gái đầu lòng trong niềm vui của hai vợ chồng. Đến năm 2020, chị lại tiếp tục mang thai thêm bé nữa. Cứ thế mà hạnh phúc lại càng nhân thêm.

Mặc dù hoàn cảnh hai vợ chồng không mấy khá giả, chị làm giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP. Hà Tĩnh, còn chồng thì làm công nhân. Nhưng dù nghèo, chị vẫn quyết tâm dành điều tốt nhất cho con mình, không để con thiếu thốn tình thương như chị đã từng chịu hồi bé.

Ấy thế mà bi kịch như lặp lại một lần nữa, giai đoạn mang thai bé thứ hai, đến tháng thứ 5 của thai kỳ, thì chị thấy cơ thể rất mệt mỏi, đau nhức kèm sốt. Đến bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán chị đã bị mắc bệnh ung thư máu cấp tính. 

Chị Thảo bị chẩn đoán mắc ung thư máu cấp tính. (Ảnh: VNE)

Thông báo ấy trở thành một cú sốc lớn đối với vợ chồng chị. Chị còn chưa kịp hạnh phúc đón chào thành viên bé nhỏ nữa ra đời, thì giờ đã sắp phải nói lời tạm biệt. Hơn nữa, chị Thảo hiểu rằng, con cái lớn lên nếu không có mẹ thì sẽ khổ và tủi thân lắm.

Rồi một lần, bác sĩ đề nghị chị Thảo đình chỉ thai để điều trị cho mẹ trước. Thế nhưng, với tình thương con vô bờ bến của người mẹ, làm sao chị có thể đưa ra quyết định từ bỏ con được. Chị Thảo đã từ chối điều trị theo phác đồ mà bác sĩ khuyến nghị, nén cơn đau lại để chờ đến khi con ra đời.

Trong khoảng thời gian đó, chị đã chịu không ít những đau đớn, nhưng vẫn ráng cầm cự, cho đến khi thai được 26 tuần, bệnh tình chị càng trở nặng, bạch cầu tăng cao, bác sĩ bắt buộc phải cho chị truyền hóa chất để bạch cầu giảm.

Đến ngày 16/7, khi thai nhi bước sang tháng thứ 7, chị được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu phải sinh mổ ngay lập tức vì tình hình không thể chờ thêm được nữa.

Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: TTO)

Ngay khi bác sĩ bắt được con ra, sức khỏe chị đã yếu đến mức không thể nói được, chỉ nhìn thấy hai hàng nước mắt chị lăn dài. Ánh mắt ấy như tha thiết được nhìn con, ôm con vào lòng nhưng không thể.

Còn em bé ra đời do sinh non, nên cơ thể yếu ớt, cân nặng chỉ có 1,15kg. Bé còn bị viêm phổi mạn tính, mắt và tai chưa hoàn thiện, do đó đã được đưa vào Khoa Hồi sức Nhi của bệnh viện để theo dõi và chăm sóc.

Bé ra đời do sinh non, nên cơ thể yếu ớt, cân nặng chỉ có 1,15kg. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Sau khi biết con đã ra đời an toàn, chị mới chấp nhận bước vào đợt điều trị hóa trị. Lúc này, chị đã rất yếu và biết mình không có khả năng khỏi bệnh, chị nói rằng chỉ mong kéo dài được sự sống thêm vài năm để có thể chăm sóc và bên con lâu hơn.

Tuy nhiên, sau 4 tháng chạy hóa chất, chị vẫn không thể vượt qua được sức tàn phá của căn bệnh và đã qua đời trước sự đau xót của người thân.

Tang lễ của chị đã được cử hành và hoàn tất vào ngày 24/11 vừa qua.

Nhớ những lời căn dặn của vợ trước khi mất, hãy ráng lo cho con, chồng của chị là anh Kỳ không nén nổi sự đau đớn: 

“Tôi sẽ cố gắng, làm hết sức để hoàn thành những di nguyện còn dang dở của vợ”, anh Kỳ nói.

Còn bản thân chị Thảo, mặc dù chị không thể hoàn thành tâm nguyện là cho con được đầy đủ tình yêu thương của một gia đình trọn vẹn. Nhưng có một điều, mà có lẽ sau khi lớn lên, các con của chị sẽ rất tự hào và yêu mẹ của chúng rất nhiều. Vì chị đã yêu thương con cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x