Người miền Trung khóc nghẹn sau cơn lũ: “Nước cuốn trôi hết cả rồi…”

23/10/20, 15:22 Cuộc sống

Bão lũ miền Trung trong những ngày vừa qua đã cuốn trôi biết bao nhà cửa, tài sản của người dân. Một số nơi nước đang bắt đầu rút dần, để lộ ra đống hoang tàn sau cơn lũ quét.

Người miền Trung khóc nghẹn sau cơn lũ: “Nước cuốn trôi hết cả rồi…” (Ảnh: t/h)

Đợt mưa lũ ở 12 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên kéo dài từ đêm 5/10 đến nay đã khiến khoảng 371 ha lúa bị ngập; khoảng 7.000 ha hoa màu hư hại; hơn 5.800 gia súc và 680.000 gia cầm bị chết, cuốn trôi; cùng với 133 người chết và mất tích. 

Tính đến nay, nước đã rút dần ở một số tỉnh, nhưng vẫn còn một số tuyến đường vùng thấp trũng, như các khu đô thị tại các tỉnh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, đặc biệt tại các huyện: Hà Tĩnh: Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh; Quảng Bình: Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy… là vẫn còn chìm trong biển nước.

Tài sản mất sạch chỉ sau vài phút

Một số nơi mặc dù nước lũ đang rút dần, nhưng người dân vẫn tiếp tục phải đối mặt với cảnh tay trắng sau trận lũ lịch sử. Toàn bộ tài sản đã bị cuốn trôi đi hết, chỉ còn lại một đống hoang tàn.

“Nước rút rồi, mừng quá. Nhưng mất hết rồi, tan hoang hết rồi. Công sức dành dụm, tằn tiện mấy chục năm trời của ba mẹ. Biết còn người là còn của nhưng bắt đầu lại từ đâu đây và lấy gì để bắt đầu đây?” – một gia đình chia sẻ. (Ảnh: FB: Huế).

Anh Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, đội 1, thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị), có mỗi đàn vịt để nuôi sống cả gia đình 6 miệng ăn. Thế nhưng, trong đợt lũ này toàn bộ số vịt đã mất sạch.

Nhớ lại hôm kinh hoàng ấy, anh cho biết, thời điểm đó là 5 giờ sáng 17/10, mưa gió rất mạnh, anh vội chèo ghe ra sông để lùa đàn vịt mấy ngàn con về, để không bị trôi hết.

Nào ngờ nước lũ dâng lên quá nhanh, khiến ghe bị lật úp, anh phải dùng hết sức để bơi vào bờ cứu được tính mạng, còn đàn vịt thì bị cuốn trôi gần một nửa, rồi đến tối thì một nửa ấy cũng mất sạch. 

“Lũ lên nhanh chưa từng thấy, mất sạch tài sản rồi! Đứng trên bờ nhìn mấy ngàn con vịt trôi theo dòng nước lũ mà chảy nước mắt. Mình nghèo, chừ mất gần hết làm sao sống.

Tui tính bơi qua lùa nốt chỗ vịt còn lại ở đây vào bờ nhưng gió dữ quá, đến tối thì số này cũng bị lũ cuốn trôi mất…”

Được biết, nhà anh Hưng hiện tại còn phải nuôi 3 người con ăn học, cùng với cha mẹ già, vợ anh thì đã bỏ nhà đi từ lâu, mọi thứ trong gia đình là một tay anh vun vén. Nay cần câu cơm duy nhất trong nhà là bầy vịt đã mất hết, anh Hưng trắng tay, phải làm lại từ đầu. 

“Chừ nói ngân hàng, chủ bán thức ăn cho khất nợ rồi kiếm chi chăn nuôi lại, trả dần dần chứ biết răng”, anh nén tiếng thở dài.

Một gia đình khác cũng tại thôn thôn Phú Liêu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, Quảng Trị. Ông Nguyễn Hữu Phương buồn bã kể lại:

“9 giờ sáng nước bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cả nhà bốn người chạy ra lùa vịt nhưng nước ngập quá sâu. Cả nhà chỉ còn biết bất lực đứng nhìn 4.000 con vịt, tài sản cả đời của cả gia đình trôi đi trong vô vọng. Chỉ trong 10 phút, chúng tôi mất sạch tài sản. Tổng thiệt hại cũng gần 1 tỉ đồng”. 

Tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, hình ảnh người đàn ông 55 tuổi, bất lực nhìn căn nhà của mình đồ đạc, tài sản bị trôi theo dòng lũ, ông chỉ kịp kéo mỗi con heo nái đi tránh bão, hiện nó cũng là tài sản có giá trị duy nhất mà ông giữ được.

“Nhà được 1 con trâu đực để sản xuất nhưng lũ cuốn mất rồi, 2 tấn lúa, rồi gà vịt cũng bị chìm trong nước, bị cuốn trôi. Nước lũ cuốn trôi hết cả rồi”, người đàn ông bật khóc.

Người đàn ông bật khóc vì tài sản trong nhà đã trôi theo dòng lũ. (Ảnh: Dân Trí).

Cũng gần đó, một người phụ nữ vừa nhận thức ăn từ đoàn cứu trợ, chị vừa khóc nức nở cho biết tổng cộng 7 con heo và đàn gà của chị đã chết hết. Bây giờ chị trắng tay rồi.

Chị H. vừa ôm nước và đồ ăn cứu trợ vừa khóc vì tài sản quý giá nhất trong nhà cũng bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: Dân Trí).

Ở xã Hương Sơn (huyện Cẩm Xuyên), nhiều gia đình cũng khóc cạn nước mắt, khi chứng kiến đàn bò của mình bị lũ cuốn chết hết. Đối với bà con xã Hương Sơn, bò không chỉ là người bạn, còn là tài sản để duy trì thu nhập hằng ngày cho họ.

Hình ảnh một người phụ nữ nhìn đàn bò đã chết của mình, cô vuốt ve nó, vừa khóc thương tâm vừa than trách: “Rứa là mất hết rồi, còn chi mô“.

Người phụ nữ khóc nấc khi nhìn đàn bò của mình đã chết. (Ảnh qua Baomoi)

Nhiều nơi ngập nước, người dân phải trú trên nóc nhà, không còn thức ăn, cầu cứu trong vô vọng

Mặc dù tại một số tỉnh nước đã rút, nhưng vẫn còn nhiều nơi đang chìm trong biển nước mênh mông cao đến 3-4m, nhiều ngôi nhà nước ngập dâng qua đầu, một số nhà phải phá ngói, tháo tôn để lên nóc nhà chờ đội cứu hộ đến cứu trợ. 

Đặc biệt tại huyện Lệ Thủy hiện nay, người dân vẫn đang bị cô lập, các đoàn tiếp tế không thể tiếp cận bằng ghe, thuyền mà chỉ có thể sử dụng canô lớn của lực lượng chức năng mới có thể chở qua được. 

Nhiều nhà lương thực, nước uống tích trữ dần sắp cạn kiệt, một số nhà còn có con nhỏ và người già, hàng xóm,… nên phải lên mạng cầu cứu rất bi thương, nhưng vẫn chưa có đội cứu hộ nào có thể đến kịp thời.

Lời kêu cứu trên mạng xã hội gần đây. (Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)
(Ảnh chụp màn hình)

Một người may mắn được cứu trợ, là ông Nguyễn Văn Hạt (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho hay, cả nhà ông đã 3 ngày đêm trú trên nóc nhà, chỉ nhai mì gói cầm cự qua ngày. 

Sau khi được cứu trợ, và được phát lương khô, cả hai vợ chồng ông ngấu nghiến ăn vội trong nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Hạt vừa ăn miếng lương khô vừa khóc. (Ảnh:TTO)

Ông Hạt cho hay, ban đầu ông cho các con đến nơi an toàn, còn vợ chồng ông thì ở lại giữ nhà, nhưng không ngờ lũ quá lớn, khiến ông bị mắc kẹt ở lại, nếu không được cứu kịp thời thì không biết sẽ ra sao.

Đau đớn vì số tài sản đã mất của mình, ông than thở: “Tui trắng tay rồi, không còn chi hết nữa…”.

“Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay mới thấy lũ lớn đến như vậy, nhà cửa trôi hết rồi, còn 2 con trâu cột trong nhà nhưng giờ sống chết tui cũng không màng tới nữa”, ông Hạt buồn bã nói.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x