Người Việt thoát chết trong gang tấc trong vụ nổ kinh hoàng tại Beirut

06/08/20, 09:00 Thảm họa

Vụ nổ kinh hoàng tại Beirut mới đây đã khiến hàng ngàn người bị thương và con số này vẫn đang tăng lên. Nhiều người Việt tại Beirut mới đây cũng đã kể lại cảnh tượng thoát chết trong gang tấc của mình “nhờ có phúc lớn”. Hiện tại cũng đã có xác nhận rằng, một người Việt bị thương nhưng may mắn là “sức khỏe ổn định”.

Người Việt thoát chết trong gang tấc trong vụ nổ kinh hoàng tại Beirut. (Ảnh: MSN)

Chị Trần Thị Huế, một lao động Việt Nam làm nghề giúp việc tại Lebanon, cách hiện trường vụ nổ chưa đầy 1 km kể lại: “Ban đầu tôi thấy rung lắc nhẹ, tưởng động đất giống lần trước nên cứ cố ngồi”: “Nhưng nghĩ sợ cửa kính vỡ đè vào người nên đứng dậy đi vào trong nhà. Tôi vừa đứng lên thì nổ một quả trước. Tôi chỉ kịp luồn tay đẩy cửa ra để đi vào thì nổ tiếp quả nữa. Người tôi lúc đó đổ theo cửa kính, vồ xuống đống kính nát. Kính bay phăng phăng ra khắp nhà nhưng may không mảnh nào bay vào mặt”, chị Huế nói thêm.

Người phụ nữ này vẫn còn hồi hộp khi nhớ lại khoảnh khắc thoát chết trong gang tấc “nhờ có phúc lớn”. Với giọng gấp gáp, chị miêu tả lại qua điện thoại: “Tất cả tường và cánh cửa làm bằng gỗ tốt đều sứt do bị kính văng vào. Toàn bộ đồ chai lọ trên bàn vỡ hết. Bóng điện kêu leng keng cả”.

Ngay sau khi cầm được điện thoại, chị Huế lập tức gọi luôn cho con trai tên Nam đang sinh sống ở Hà Nội: “Nam ơi, mẹ về! Nam ơi, số điện thoại của mẹ đây nhé’. Đấy, chỉ nói được vậy thôi xong là tôi khóc”, chị Huế xúc động kể lại, đề cập đến ý định muốn về nhà ngay vì quá sợ hãi.

Cửa kính và đồ đạc bằng thủy tinh trong nhà chủ của chị Huế vỡ vụn do vụ nổ tối 4/8. Ảnh: Trần Thị Huế. (Ảnh: TH)

Một người Việt bị thương nhẹ, may mắn là “sức khỏe ổn định”

Đến sáng 5/8, chị Huế tới một bệnh viện gần đó để thăm một nữ lao động người Việt khác bị thương có tên là Nga, người ở cách hiện trường cũng khoảng 1 km. Theo mô tả của chị, bệnh viện khi đó “rất hỗn loạn” “sập điện liên tục”.

Vào tối 5/8, chị Đặng Huyền Nga, quê ở Thái Nguyên đã xác nhận rằng chị chính là người bị thương do ảnh hưởng của vụ nổ một ngày trước đó tại Beirut.

“Tôi vào viện từ hôm qua nhưng vẫn chưa được phẫu thuật. Tôi bị gãy tay, bong gân chân và đau nửa bên đầu. Thấy y tá bảo tôi phải mổ để đóng đinh và bó bột”, chị Nga trả lời Zing qua tin nhắn.

Đại sứ Việt Nam tại Lebanon là ông Trần Thành Công cũng đã xác nhận đã có 1 công dân Việt Nam bị thương trong vụ nổ. Công dân này bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị, tình trạng sức khỏe ổn định.

Vụ nổ kinh hoàng tại Beirut tối 4/8 đã khiến hàng ngàn người bị thương, nhiều người Việt sống gần đó đã may mắn thoát chết. (Ảnh: AFP)

Trải nghiệm hãi hùng của người Việt tại Beirut cách hiện trường hàng chục km

Khung cảnh tan hoang sau vụ nổ. (Ảnh: AP)

Vào thời điểm vụ nổ xảy ra tại Beirut tối 4/8, chị Từ Thị Năm, lao động Việt Nam 30 tuổi tại Lebanon ở cách hiện trường gần 20km cho biết, chị vẫn cảm nhận được vụ nổ khiến “nhà rung lên”: “Lúc ấy, mình hốt hoảng hét lên. Ban đầu mình tưởng là sấm vì có tiếng nổ bùm rất to. Sau đó, chủ nhà ở ngoài chạy vào và mở TV lên xem. Bà có nói lại với mình là nổ container pháo hoa, đừng sợ”, lao động Việt này chia sẻ lại thông tin ban đầu mà chị tiếp nhận được về vụ việc.

Trong khi đó, chị T. Thu, 29 tuổi, nhân viên tiệm nail cách hiện trường vụ nổ 30km. “Mình còn tưởng là cái gì rơi. Cửa nhà rung lên. Ba lớp cửa kính xô vào nhau lạch cạch nhưng không vỡ”, chị Thu nói với Zing qua điện thoại từ Beirut.

“Chị mình đang ngồi ngay gần cửa sổ kính. Khi chị vừa đứng lên, một tiếng nổ rầm trời vang lên. Cửa kính vỡ tan nát, may mà tránh kịp không thì bị cứa khắp người”, chị Thu kể lại chi tiết cuộc hội thoại với chị gái mình.

Vụ nổ kinh hoàng tại Beirut vào 4/8 đã khiến thủ đô Lebanon rơi vào cảnh hỗn loạn. Số người thiệt mạng hiện đã lên tới 135, trong khi hơn 5.000 người bị thương trong vụ việc. Người dân sinh sống dọc bờ biển Địa Trung Hải, cách Beirut 180 km, cũng nghe thấy tiếng nổ và cảm nhận được dư chấn.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x