Nhà tù nhân đạo nhất thế giới chăm sóc tù nhân như thế nào?

31/05/15, 19:00 Cuộc sống

Nhà tù Halden Fengsel với sức chứa 252 tù nhân, Nằm tại phía đông nam Na Uy và được thiết kế thân thiện, không có  song sắt và có đầy đủ các hoạt động vui chơi giải trí dành cho tù nhân. Đây được xem là nhà tù nhân đạo nhất thế giới.

Để giảm bớt những gánh nặng tâm lý cho tù nhân, nhà tù này đã chi hơn 1 triệu USD cho các tác phẩm nghệ thuật tranh, ảnh và hệ thống chiếu sáng.

Trong ảnh là một tác phẩm của nghệ sĩ graffiti Na Uy Dolk nhằm “mang lại một chút hài hước đến không gian đang bị bó hẹp này”. Những người đứng đầu mong rằng nghệ thuật sẽ mang lại cho các tù nhân một cảm giác mình vẫn đang được sống đúng nghĩa.

Mức án cao nhất ở Na Uy, thậm chí cho tội giết người chỉ là 21 năm. Vì hầu hết các tù nhân cuối cùng sẽ trở về xã hội nên nhà tù Halden muốn tạo không gian gần gũi với thế giới bên ngoài nhất, có thể giúp họ không bị “lạc lõng” khi trở về với đời thường. Tại đây, các phòng giam đều có phòng tắm riêng được ốp gạch men, tủ lạnh nhỏ và TV màn hình phẳng. Những người đứng đầu cho biết, TV màn hình phẳng sẽ khiến các tù nhân ít có không gian để che giấu ma túy hay hàng lậu.

Cứ mỗi 10 đến 12 phòng giam sẽ có một bếp và phòng khách chung, nơi các tù nhân có thể chuẩn bị bữa ăn tối và thư giãn sau một ngày lao động. Không có bất kỳ một song sắt nào tại các phòng giam ở Halden.

Nhân viên bảo vệ tổ chức các hoạt động từ 8:00 sáng đến 08:00 vào buổi tối. Để tạo điều kiện giúp các tù nhân giữ cho mình một niềm đam mê nào đó, các nhân viên quản giáo tại đây luôn có các hoạt động tổ chức cho tù nhân. Tuy nhiên, đây cũng là một phần trong chiến lược năng động của nhà tù: giảm thiểu nguy cơ gây gổ với các quản giáo và tù nhân khác. Các tù nhân được chơi trên sân bóng rổ, chạy bộ trên con đường mòn, leo núi trên tường nhân tạo hay chơi trong sân đá bóng.

Nhà tù nhân ái nhất thế giới này còn sở hữu một phòng thu chuyên nghiệp. Các “học sinh” ở đây được giáo viên âm nhạc dạy chơi piano, guitar, trống bongo và nhiều nhạc cụ khác.

Các kiến trúc sư khi thiết kế Halden đã quyết giữ lại các cây lớn để cho thể che đi bức tường an ninh cao hơn 6m bao quanh. Điều này được mong là sẽ làm nhẹ đi tâm lý của các phạm nhân và để họ có thể cảm nhận rõ rệt các mùa trong năm. Những chiếc ghế dài cùng các bàn cờ đá được rải dọc con đường mòn chạy bộ.

Bên ngoài Halden được thiết kế với màu đỏ màu nâu nhằm giúp nhà tù này “chìm” vào cùng rừng cây xung quanh. Tuy nhiên, bước vào trong là cả một thế giới với màu sắc.

Nhà tù ở Na uy này đã thuê một nhà thiết kế nội thất riêng sử dụng 18 màu sắc khác nhau nhằm tạo ra sự đa dạng và cảm giác tích cực. Sắc xanh lá giúp đem lại bầu không khí nhẹ nhàng trong các phòng giam. Thư viện và các khu vực khác lại được sơn bằng màu cam giúp mang lại cảm giác đầy năng lượng.

Tại đây còn có một nhà khách với hai phòng ngủ, nơi các tù nhân có thể ở bên gia đình qua đêm. Một phòng dành cho các cặp vợ chồng được thiết kế riêng với sắc đỏ rực rỡ.

Các quản giáo tại nhà tù Na Uy đều phải trải qua hai năm đào tạo tại học viện dành cho sĩ quan và được hưởng cấp bậc cao hơn so với các đồng nghiệp tại Mỹ và Anh. Mục tiêu của các nhân viên an ninh tại đây là mang lại cuộc sống ý nghĩa nhất có thể cho các tù nhân. Họ thường xuyên chơi thể thao và dùng bữa với các tù nhân. Tại Halden, một nửa số nhân viên an ninh là nữ, điều này được tin rằng sẽ làm giảm căng thẳng và giúp khuyến khích hành vi tốt.

Tù nhân tại Na Uy bị mất quyền tự do nhưng vẫn được hưởng đầy đủ các công như y tế. Nhà tù nhân ái nhất thế giới này tự hào có một bệnh viện nhỏ và phòng khám răng.

Nhằm giúp các tù nhân giữ được các thói quen tốt và giảm bớt sự đơn điệu trong trại giam, các nhà thiết kế đã mang không gian bên ngoài vào các khu vực làm việc, ở và phòng hoạt động chung. Tại phòng học nấu ăn, các tù nhân được tìm hiểu những điều cơ bản về dinh dưỡng và nấu ăn. Khóa học này có thể là nền tảng cho các tù nhân khi trở về với xã hội có thể bắt đầu một cuộc sống mới với các nghề như đầu bếp hay nhân viên phục vụ.

Theo Time, An ninh tiền tệ

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x