Nhậm Chí Cường mất tích, bạn bè nhờ sự giúp đỡ từ truyền thông nước ngoài

23/03/20, 10:06 Trung Quốc

Nhậm Chí Cường, một doanh nhân bất động sản nổi tiếng ở Trung Quốc, đã đột ngột mất tích sau khi đăng bài chỉ trích Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một vài người bạn của Nhậm Chí Cường đã lên tiếng trên Reuters vài ngày trước, việc này được cho là để gây áp lực với ĐCSTQ.

Nhậm Chí Cường mất tích, bạn bè nhờ sự giúp đỡ từ truyền thông nước ngoài (ảnh 1)
Ngày 13/3, trên mạng lan truyền tin Nhậm Chí Cường đã bị bí mật giam giữ, việc này đã thu hút được sự chú ý của dư luận. (Ảnh: Secretchina)

Mấy ngày trước đó, Reuters đã đăng tin tức từ bạn bè của nhậm Chí Cường. Ba người bạn của Nhậm Chí Cường nói rằng, nhiều người bạn của ông đang “cực kỳ lo lắng” và đang tìm kiếm nơi ở của ông ấy.

Vương Anh, bạn của Nhậm Chí Cường, một doanh nhân ở Đại lục đã nói với Reuters rằng, Nhậm Chí Cường đã mất liên lạc kể từ ngày 12/3. Vương Anh nói thẳng: “Nhậm Chí Cường là nhân vật công chúng, sự mất tích của ông được biết đến rộng rãi. Các tổ chức chịu trách nhiệm về việc này cần phải nhanh chóng giải thích hợp lý và hợp pháp càng sớm càng tốt”.

Vào ngày 13/3, Tiến sĩ Hàn Liên Triều, nghiên cứu viên thỉnh giảng của Sở nghiên cứu Hudson, Mỹ đã trích dẫn tin tức trên Twitter chỉ ra rằng, Nhậm Chí Cường vào ngày 12 đã bị Ban Kỷ luật Thanh tra Bắc Kinh (kỳ thực bị giam giữ bí mật) giam giữ tại Trung tâm Đào tạo Ban Kỷ luật Thanh tra Thành phố Mãng Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh (một số bộ phận trong đó thực ra là nhà tù bí mật).

Ngày 17/3, Hàn Liên Triều trích dẫn tin tức trên mạng ở Đại lục và những thông báo nội bộ của ĐCSTQ cho rằng vụ án Nhậm Chí Cường được coi là “vụ án lớn quan trọng của Ủy ban an toàn Quốc gia”, bất kỳ ai cũng không được nhúng tay vào, gây can nhiễu đến việc phá án. Ông nói rằng ‘Nhậm Chí Cường’ bây giờ đã trở thành một từ nhạy cảm trên mạng, hơn nữa trên mạng ở Đại lục bắt đầu lan truyền các video của CCTV về Nhậm Chí Cường từ 4 năm trước, ông cảm thấy lo lắng cho Nhậm Chí Cường.

Vào ngày 6/3, một bài viết có chữ ký của Nhậm Chí Cường đã được lưu hành trên mạng. Tiêu đề của bài viết là “Chú hề lột đồ kiên quyết trở thành hoàng đế”. Nội dung là phê bình giới lãnh đạo đã không thông báo cho người dân sau khi dịch bệnh bùng phát, không lập tức cho công dân biết tình hình.

Sau đó ông còn nói, “ý đồ dùng các thành tích vĩ đại để che đậy đi chân tướng sự thật, giống như là tình hình dịch bệnh phải thông qua phê duyệt vào ngày 7/1 thì mới được bắt đầu. Vậy chuyện gì đã xảy ra vào tháng 12 năm ngoái? Tại sao không công bố tin tức kịp thời? Vì sao xuất hiện việc CCTV vào ngày 1/1 đã truy cứu 8 người ‘tung tin đồn’? Vì sao lại có bài khuyên nhủ vào ngày 3/1?…”.

Bài báo chỉ ra, thực tế có thể thấy từ dịch bệnh này là “Đảng đang bảo vệ lợi ích của Đảng, các quan chức đang bảo vệ lợi ích của các quan chức, quân vương thì chỉ bảo vệ lợi ích và địa vị cốt lõi của mình”. Chính là loại thể chế này, ĐCSTQ đã không công bố sự thật và chân tướng mà còn “tung tin đồn”, hạn chế và ngăn chặn sự lan truyền của sự thật, vì vậy mới gây nên sự lây lan không thể kiểm soát của dịch bệnh.

Nhậm Chí Cường có biệt danh “Nhậm đại pháo”, đã từng bị cấm phát ngôn nhiều lần vì dám ‘bắn phá’ ĐCSTQ và các cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ. Vào ngày 19/2/2016, ông đã bị chính quyền ĐCSTQ chỉ trích nặng nề vì phê bình “CCTV ‘họ’ Đảng”, sau đó đã bị xử phạt và lưu lại trong Đảng để quan sát trong một năm.

Nhậm Chí Cường là một “Hồng nhị đại” (những hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ), cha của ông là Nhậm Tuyền Sinh, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thương mại ĐCSTQ. Ông còn có mối quan hệ mật thiết với một Hồng nhị đại khác là Phó Chủ tịch ĐCSTQ Vương Kỳ Sơn.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, ông bị coi là có mối quan hệ bất thường với Vương Kỳ Sơn, không ngừng tiết lộ tình hình về dịch bệnh, cáo buộc chính quyền che đậy sự thật.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x