Nhân viên bảo vệ khu nhà cao cấp của Phạm Băng Băng tiết lộ ‘đời tư’ của giới nhà giàu

10/09/20, 14:34 Trung Quốc

Mới đây, một nhân viên bảo vệ đã tiết lộ nội tình về khu dân cư sang trọng ở Bắc Kinh, nơi mà các diễn viên nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Cảnh, Cao Viên Viên sinh sống. Nhân viên bảo vệ thẳng thắn cho biết: “Cuộc sống của người giàu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta”.

“Cuộc sống của người giàu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta” (Ảnh: FB)

Kênh truyền thông Đại lục “ZAKER” đã đăng một bài báo nói rằng, nhân viên bảo vệ tên là Lý Đào, sinh năm 1997, đến từ Hà Trạch, Sơn Đông. Anh đã làm nhân viên bảo vệ ở cư xá XX được ba năm. Cư xá này nằm trên đường vành đai 4 phía Đông Bắc Kinh, là một khu dân cư sang trọng nổi tiếng của Bắc Kinh.

Cư dân ở đây bao gồm các ngôi sao giải trí như Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Hà Cảnh, và nhiều chủ doanh nghiệp. Hiển nhiên, những người có thể sống ở đây đều rất giàu có. Trong mắt Lý Đào, cư xá XX giống như một bộ phim quy mô lớn chiếu 24 giờ một ngày.

Phương tiện ra vào XX hàng ngày đều là xe sang, Lý Đào chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được đó có phải là xe hơi trong khu này hay không.

Lúc này, một chiếc Mercedes Benz màu trắng tiến đến cổng. Lý Đào nhìn lướt qua biển số xe và nói rằng, anh ta là chủ sở hữu của căn hộ X ở tòa nhà X, anh ta đang làm gì và có bao nhiêu người trong gia đình. Vì nhu cầu công việc, anh phải nắm rõ thông tin của từng chủ nhân, và tất nhiên, anh sẽ bảo mật với người ngoài.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã có nhiều chiếc xe sang chạy vào nhà để xe, bao gồm Rolls-Royce Phantom, Ferrari 458, Mercedes-Benz Grand G… Tuy nhiên, trước những chiếc xe sang trọng này, đối với Lý Đào, người đã làm việc ở đây ba năm, thì anh cảm thấy quá bình thường.

Phóng viên tò mò hỏi Lý Đào: “Cuộc sống của những người giàu có như thế nào?” Lý Đào khựng lại một chút rồi nói: “Đối với những người bình thường như chúng ta mà nói thì thật không thể tưởng tượng được”.

Trong ba năm, Lý Đào đã gặp phải quá nhiều chuyện. Có lần hai giờ sáng, nhìn thấy nam doanh nhân chở ba mỹ nữ về nhà. Cũng có lần vào một đêm giao thừa, đã chứng kiến một vị kéo ba chiếc xe chở đầy pháo hoa và đặt chúng trong khu này cho đến rạng sáng. Tôi cũng đã từng chứng kiến ​​trường hợp “Vợ đánh ghen với bồ”, và anh ta vì khuyên can mà đã bị cô vợ tát cho một cái.

Điều Lý Đào thấy nhiều nhất là các tay săn ảnh ngồi xổm ở cửa, chờ chụp ảnh minh tinh. Ví dụ như năm 2018, Phạm Băng Băng bị chú ý vì vấn đề nộp thuế. Trong thời gian đó, hàng ngày có những nhóm săn ảnh phục trước cổng khu này. Nhưng trong mắt Lý Đào, những minh tinh này chỉ là những chủ căn hộ.

Lý Đào đã đuổi các tay săn ảnh đi, đây là công việc của anh. Anh nói thêm: “Tôi có thể nhìn thấy các minh tinh hầu như mỗi ngày, và tôi đã quen với điều đó. Huỳnh Hiểu Minh, Hà Cảnh, Cao Viên Viên, và nhiều người khác không thể nêu tên. Nhưng chỉ có Phạm Băng Băng sẽ về nhà đúng giờ mỗi ngày.”

Lý Đào cũng thẳng thắn cho rằng, có một khoảng cách lớn về phẩm chất của những người giàu có, một số có nhân cách tốt, một số lại rất kiêu ngạo. Anh đã từng bị mắng là một bảo vệ tồi.

Điều này cũng không đáng kể gì, nhưng có một lần có chuyện xảy ra, Lý Đào nói rằng, chuyện đó thực sự làm anh ta sợ hãi.

Một ngày nọ, khi anh đang trực ca đêm, một nam chủ nhân được đưa đến cổng lúc hai giờ sáng. Vừa bước xuống xe, anh ta ngồi bệt xuống đất như điên, nhặt gạch dưới đất lên rồi đập vào chiếc ô tô bên đường. Nhìn thấy bên cạnh có hơn mười chiếc xe bị đập nát, Lý Đào sợ hãi vội vàng lấy điện thoại di động ra ghi hình.

“Với những người uống nhiều, nói gì với họ cũng vô ích. Chỉ có thể ghi hình lại làm bằng chứng, sau đó gọi cảnh sát. Một khắc cũng không thể trì hoãn”. Lý Đào thở dài nói, cho dù giàu có cũng khó tránh khỏi bẫy tình.

Vốn tưởng rằng làm nhân viên bảo vệ trong khu dân cư sang trọng sẽ làm Lý Đào tự tin hơn, nhưng ngược lại, Lý Đào lại cảm thấy tự ti hơn, sau một thời gian dài ở đây, anh có cảm giác không chân thực. Người giàu sống trong căn nhà rộng vài trăm mét vuông nhưng anh ta và đồng nghiệp lại sống trong ký túc xá dành cho ba người chỉ chưa đầy 10 mét vuông.

Nhìn những tòa nhà cao tầng phía sau anh, chúng là của cải mà cả đời anh không bao giờ có thể chạm tới được. Một bên là ước mơ được gói trong giấy kẹo, một bên là sự tủi thân tích tụ, dồn nén nhiều năm. Anh nói: “Chúng ta là quả hồng mềm, ai cũng có thể nhéo đôi lần”.

Anh thở dài nói rằng, bảo vệ của khu nhà cao cấp, nghe thì có vẻ hay nhưng nói không chừng “Chúng tôi chỉ là con chó gác cổng”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x