Nhật Bản: Mưa lớn tấn công, 59 người chết, danh lam thắng cảnh chịu thiệt hại nặng

09/07/20, 16:09 Thế giới

Lũ lụt và sạt lở đất đã khiến hàng trăm người bị kẹt lại trong các khu vực suối nước nóng và những đường đi bộ tuyệt đẹp ở miền trung Nhật Bản, trong khi các nhân viên cứu hộ đang tất bật tìm thêm người mất tích trong thảm họa giết chết gần 60 người ở khu vực phía Nam, Epoch Times đưa tin.

Mọi người cùng nhau dọn dẹp sau khi thành phố bị ảnh hưởng bởi một trận mưa lớn ở Hitoyoshi, quận Kumamoto, miền nam Nhật Bản ngày 9/7/2020. Mưa dồn dập lan đến miền trung Nhật Bản và gây ra sạt lở đất, bùn. (Ảnh qua AP)

Các địa điểm du lịch thuộc tỉnh 2 Nagano và Gifu bao gồm, các khu vực nổi tiếng với những con đường mòn trên núi tuyệt đẹp và suối nước nóng, đã bị ngập lụt bởi những trận mưa lớn liên tục trong suốt những ngày qua.

Hơn 300 người, bao gồm cả nhân viên khách sạn và du khách đã bị mắc kẹt ở Kamikochi, khi lũ lụt và sạt lở đất đổ vào con đường chính nối từ thị trấn đến Matsumoto – một địa điểm du lịch khác ở tỉnh Nagano. Tất cả những người mắc kẹt đều an toàn, các quan chức tỉnh cho biết.

Ở tỉnh Gifu láng giềng, hàng trăm người cũng bị cô lập tại các thị trấn suối nước nóng Gero và Ontake.

Người dân đứng gần một con đường bị hư hại do mưa lớn ở Hita, quận Oita, miền nam Nhật Bản ngày 9/7/2020. Cơn mưa lớn đã gây ra lũ lụt chết người ở miền nam Nhật Bản, gây ra lở đất, phá hủy nhà cửa và đường giao thông. (Ảnh qua AP)

Tính đến sáng 9/7, số người chết vì mưa lớn bắt đầu từ cuối tuần trước đã tăng lên 59 người, phần lớn trong số họ đến từ quận Kumamoto – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Kyushu lớn thứ ba của Nhật Bản. Các đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm khoảng hơn một tá người vẫn còn mất tích ở Kumamoto và một số nơi khác trên đảo.

Tại quận Oita, một gia đình 4 người điều hành một quán trọ ở thị trấn suối nước nóng nổi tiếng Yufuin đã mất tích.

Lũ lụt cũng tàn phá khu vực trồng rau và nuôi cá ở địa phương, sắp được thu hoạch và sẵn sàng để chuyển đến tay người tiêu dùng. Một trang trại nuôi lươn ở Kagoshima đã bị mưa tấn công ngay trước mùa unagi (mùa lươn nướng của Nhật Bản, diễn ra vào cuối tháng 7). “Tôi có thể vận chuyển chúng, hoặc thậm chí đến gần nơi để cho chúng ăn hoặc thay nước,” nông dân nuôi lươn – Kazuya Kusuda nói với đài truyền hình TBS.

Video: Mưa lớn, sạt lỡ đất ở Nhật Bản, gần 69 chết

Tại thành phố Kurume của tỉnh Fukuoka, nông dân Masatoshi Inayosi cho biết, rau bina mù tạt của ông sắp bước vào giai đoạn thu hoạch cũng đã bị lũ lụt phá hủy tất cả.

Thảm họa lần này là một đòn mạnh giáng vào nền kinh tế địa phương, vốn đã bị virus Corona tấn công trước đó, trong khi Nhật Bản chỉ vừa mới trở lại hoạt động kinh doanh như bình thường.

Hôm 9/7, tỉnh Kumamoto đã bắt đầu đón nhận hàng chục tình nguyện viên giúp cư dân dọn dẹp nhà cửa, nhưng họ chỉ có thể được tuyển từ trong quận, phải kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang do lo ngại về virus Vũ Hán.

Hàng trăm ngàn người ở các khu vực chịu thiệt hại đã được khuyến nghị sơ tán, nhưng việc rời đi là không bắt buộc, và số người tìm nơi tạm lánh thiên tai vẫn chưa được thống kê.

Nhật Bản thường có những cơn mưa lớn vào đầu mùa hè, khi không khí ẩm ướt và ấm áp từ Biển Hoa Đông lùa vào, kéo theo những trận mưa ngập nước. Vào tháng 7/2018, hơn 200 người ở Hiroshima, đã chết vì mưa lớn và lũ lụt ở phía Tây Nam  Nhật Bản.

Các quan chức Cơ quan Khí tượng cho biết, tình trạng mưa theo mùa ở Nhật Bản năm nay lâu hơn bình thường, khiến những cơn mưa lớn liên tục kéo dài.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x