Những lời tiên tri ứng nghiệm cho thấy tất cả kiếp nạn đều đã được an bài

25/08/21, 13:18 Tiên Tri

Người xưa thường tin vào Thuyết định mệnh, cho rằng mỗi người đều có số mệnh, thậm chí mỗi xã hội cũng có định số. Từ đó, cổ nhân quan niệm các tai họa như thiên tai, động đất, dịch bệnh… đều không phải là ngẫu nhiên, mà sớm đã được an bài bởi Trời cao.

Kiếp nạn xảy ra không hề ngẫu nhiên, mà đều đã được an bài. (Ảnh qua ĐKN)

Thực tế, trên thế giới đã ghi nhận rất nhiều trường hợp về những người có công năng đặc dị (hay siêu năng lực), trong đó có một loại công năng gọi là “Túc mệnh thông” – tức là khả năng nhìn thấy những sự việc xảy ra trong quá khứ và tương lai, hay còn gọi là “khả năng tiên tri”. 

Đối với người có công năng Túc mệnh thông, ở mức độ thấp họ có thể nhìn thấy họa phúc trong cuộc đời của một người, cao hơn thì có thể nhìn thấy quy luật thịnh suy của xã hội, thậm chí có thể thấy được trước kiếp nạn xảy ra trên phạm vi thế giới,…

Đứa bé Tây Vực nhìn thấy những người bị đeo gông

Theo ghi chép của học giả Hòa Bang Ngạch đời nhà Thanh, vào năm Canh Tuất thời vua Ung Chính, trước ngày kinh thành xảy ra động đất một hôm, có hai cha con người Tây Vực đến một quán trà, đứa bé chỉ mới độ ba bốn tuổi. 

Vừa mới đến trước cửa quán, đứa bé bỗng ôm lấy cổ cha òa khóc không chịu vào. Người cha nghĩ con mình sợ quán đông người nên đổi nơi khác vắng hơn, nhưng đổi qua bao nhiêu quán mà đứa bé vẫn cứ khóc mãi, thậm chí đi trên đường nó cũng khóc. 

Người cha cảm thấy kỳ quặc hỏi: “Bình thường con rất thích ngồi quán trà ăn kẹo, sao nay lại như thế?”

Đứa bé đáp: “Người bán trà và người uống trà trong các quán đều có đeo gông ở cổ, con thấy sợ quá nên không muốn vào. Cả những người đang đi lại trên đường cũng có rất nhiều người đang đeo gông trên cổ.”

Người cha cho rằng trẻ con nói lung tung nên bật cười. Trên đường về nhà hai cha con gặp một người quen, người cha mang chuyện kỳ lạ của con mình kể cho người quen nghe, người ấy cũng cười khành khạch nói đứa bé sao mà khéo tưởng tượng. 

Tới khi người quen đi rồi, đứa bé mới nói: “Cha ơi, vì sao mà cả ông đó cũng đeo gông nữa?”

Người cha không để tâm, khi về nhà, đứa bé lại nói với cha cả hai người anh họ của mình cũng bị đeo gông, không hiểu sao mà hôm nay lại nhiều người đeo gông như thế?

đeo gông
Những người bị đeo gông vào cổ đều không tránh khỏi kiếp nạn. (Ảnh minh họa qua Danviet)

Ngày hôm sau, trận động đất rất lớn xảy ra, nhà cửa bị đổ không sao đếm hết. Tất cả những quán mà đứa bé không chịu vào đều bị sập hết, người bên trong không ai may mắn thoát nạn. Hai người anh họ của đứa bé cũng bị tường đổ đè chết. Sau này người cha đi tìm hỏi thăm người quen gặp trên đường hôm nọ, mới hay ông ấy cũng bị nhà sập chôn vùi.

Khi chép lại chuyện này, học giả Hòa Bang Ngạch cảm khái rằng: Kiếp nạn xảy ra đều có an bài sẵn, thường một số trẻ con do có tâm hồn trong sáng nên có thể thấy trước được.

Cụ bà biết trước trận động đất xảy ra ở Đường Sơn

Vào ngày 28/07/1976, một trận động đất rất lớn đã xảy ra ở thành phố Đường Sơn, Trung Quốc, làm 242.769 người chết và 164.851 người bị thương. 

Trước trận động đất ấy vài giờ, một cụ bà 70 tuổi đã đoán trước được. Cụ bà rất sợ hãi, nên vội tìm đến nhà một vị Bí thư Đảng và nói: “Sẽ có một điều rất khủng khiếp sắp xảy ra, mặt đất sẽ sụp xuống khiến vô số người chết. Ông và gia đình không nên ở lại trong nhà nữa, phải rời khỏi đây ngay trong đêm nay mới kịp.” 

Vị Bí thư Đảng vốn tiếp nhận tư tưởng duy vật và vô Thần của ĐCSTQ rất sâu nên tất nhiên không mảy may tin điều đó, ông lớn tiếng nói: “Sao bà có thể nói năng ngu ngốc như vậy? Đây là mê tín! Bà sẽ gặp rắc rối nếu để người ta nghe những lời này.”

Cụ bà vẫn không sợ, cố gắng thuyết phục vị Bí thư rất nhiều lần nhưng vẫn không hiệu quả. Rất nản lòng, cụ nói: “Tôi đã sống đến từng tuổi này, suốt đời tôi chưa từng nói dối ai. Một khi thảm họa đến thì không ai tránh được. Xin ông hãy tin tôi lần này, nếu chần chừ đến sáng mai thì hối hận cũng quá muộn rồi.”

Mặc dù vẫn không tin, nhưng cảm động trước sự chân thành của cụ bà, vị Bí thư rốt cuộc đã đồng ý đưa gia đình rời khỏi nhà vào đêm đó. Cụ bà cũng tiếp tục thuyết phục thêm được một viên chức địa phương khác đưa gia đình rời đi, những người còn lại đều không nghe theo. Mờ sáng hôm sau quả nhiên có động đất lớn, cả làng chỉ có gia đình cụ bà và hai viên chức này là không có người bị thương. 

địa chấn
Một cảnh trong phim “Đường Sơn đại địa chấn” tái hiện cảnh trận động đất ở Đường Sơn. (Ảnh qua Vietnamnet)

Sau sự việc ấy, vị Bí thư Đảng và các viên chức trong làng đều kính phục cụ bà, xem cụ như một vị Thần. Tuy nhiên khi điều này lan truyền ra ngoài, giới cao cấp của ĐCSTQ cho rằng cụ bà “truyền bá mê tín” và “âm mưu chiếm quyền quan chức địa phương” nên đã bắt cụ vào tù. 

Dù là vậy, công năng Túc mệnh thông thấy trước trận động đất và lòng từ bi đi tới từng nhà nhắc nhở mọi người tránh nạn của cụ bà vẫn không thể bị xóa nhòa. Đến ngày nay vẫn còn nhiều người ở địa phương ghi nhớ câu chuyện này.

Công năng Túc mệnh thông cho thấy kiếp nạn đã được an bài

Theo các tín ngưỡng và tâm linh, công năng Túc mệnh thông vốn không phải là điều gì quá cao siêu bí ẩn, mà nó vốn là bản năng của thân thể con người, ai cũng có thể sở hữu. Tuy nhiên, vì người ta càng ngày càng mê mờ trong thế giới “hiện thực”, càng ngày càng chìm đắm trong chấp trước và dục vọng, vì quá xem trọng lợi ích vật chất nên các bản năng này dần dần bị mất đi. 

Theo giới tu luyện, muốn xuất hiện công năng trở lại thì người ta chỉ có một cách, đó là không ngừng tu dưỡng đạo đức, đề cao tâm tính của bản thân, xả bỏ đi những chấp trước vào danh lợi và thất tình lục dục. Công năng không phải là thứ có thể truy cầu, càng muốn có thì càng không thể có, chỉ khi thật sự buông bỏ những tâm lý tự tư và ham muốn vật chất thì mới đạt được.

Tuy nhiên, có những người không thông qua tu luyện mà vẫn có thể xuất hiện công năng, đó chính là hai trường hợp trong hai câu chuyện trên. Trẻ con hồn nhiên trong sáng, chưa bị ô nhiễm bởi “thùng thuốc nhuộm” xã hội, không có chấp trước và dục vọng. Còn người già thường có thể giữ vững tâm tính của mình, vì tuổi cao nên những sân si và tranh đấu thời trẻ đều đã dần dần buông bỏ theo năm tháng. Hai đối tượng này thường xuất hiện công năng.

Công năng Túc mệnh thông còn chỉ ra cho chúng ta biết một điều, đó là mọi việc trên đời đều có định số, tất cả đã được an bài, nên mới có người nhìn trước được. Những kiếp nạn nhân loại, bao gồm động đất, sóng thần, chiến tranh, dịch bệnh, cho đến các thiên tai nhân họa khác,… cũng đều được Trời cao sắp đặt sẵn.

Một ví dụ rõ ràng nhất chính là cậu bé chiêm tinh người Ấn Độ, Abhigya Anand 14 tuổi. Vào tháng 8/2019, cậu đã đăng một đoạn video nói rằng từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, toàn thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng dịch bệnh nặng nề trên diện rộng, và Trung Quốc là quốc gia chịu ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Những lời này hoàn toàn trùng khớp với sự bùng phát của đại dịch viêm phổi Vũ Hán và virus corona.

cậu bé
Cậu bé Ấn Độ tiên tri chính xác đại dịch viêm phổi Vũ Hán là một bằng chứng cho việc các kiếp nạn đều đã được an bài. (Ảnh: Tổng hợp)

Vào tháng 11/2020, Anand cũng đã dự đoán rằng năm 2021 sẽ bùng phát đợt dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp theo, có thể dẫn đến khủng hoảng về kinh tế, dù vaccine phòng bệnh sẽ xuất hiện nhưng cũng phát sinh vấn đề khiến vaccine không mang lại hiệu quả như mong muốn. Điều này như đã ám chỉ trước về các biến thể ngày càng phức tạp và nguy hiểm của chủng virus corona, khiến cho vaccine cũng khó lòng phòng ngừa được.

Sự chuẩn xác của các lời tiên tri trên cũng là bằng chứng cho việc mọi tai kiếp đều đã được định sẵn. Vì sao Trời cao lại tạo ra kiếp nạn cho nhân loại? Trong tôn giáo và những người có tín ngưỡng đều cho rằng, đó là do con người sống trên thế gian càng ngày càng tự tư tự lợi, càng ngày càng trượt dốc đạo đức, vì danh vì lợi mà tranh đấu hại người, khi được nhắc nhở về những đạo lý như Nhân quả báo ứng thì chẳng những không tin mà còn cười nhạo, báng bổ cả Thần Phật,… bởi thế khi nghiệp lực của một vùng đất quá lớn rồi thì nơi đó sẽ phát sinh kiếp nạn. 

Cũng chỉ có cách quay đầu hối lỗi, thành tâm hướng Thiện, mong được sửa chữa sai lầm, thì mới có thể bình an vượt qua đại nạn mà thôi. Cậu bé Ấn Độ Anand cũng chỉ rõ trong tiên đoán của mình rằng, để vượt qua đại dịch con người cần tránh làm điều ác, tin tưởng vào Thần Phật và điều Thiện, cố gắng bảo hộ thiên nhiên và các sinh mệnh khác trên Trái đất,… 

Giống như vị Bí thư Đảng trong câu chuyện trên, tuy rằng ông vẫn không tin lời cụ bà và cho đó là điều “mê tín”, nhưng sự chân thành và lương thiện của cụ bà đã khiến ông cảm động mà làm theo, điều này cho thấy rằng lương tri của ông không mất, chẳng qua là bị “hiện thực” nhất thời che lấp mà thôi. Do lựa chọn sáng suốt ở phút cuối cùng mà ông và gia đình đã thoát được kiếp nạn.

 Thế Di

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x