Nữ sĩ quan bộ binh đầu tiên của Hoa Kỳ: Hạ thấp tiêu chuẩn thể lực đối với phụ nữ là nguy hiểm

01/03/21, 16:21 Thế giới

Trong một bài luận mới được xuất bản hôm thứ Năm, Đại úy Kristen Griest, nữ sĩ quan bộ binh đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ, cho biết việc hạ thấp tiêu chuẩn thể lực của Quân đội có thể gây ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của Quân đội, cũng như làm giảm sự tin tưởng của những người lính đồng nghiệp khác đối với các nữ quân nhân.

Nữ sĩ quan bộ binh đầu tiên của Hoa Kỳ: Hạ thấp tiêu chuẩn thể lực đối với phụ nữ là nguy hiểm
Đại úy Kristen Griest, nữ sĩ quan bộ binh đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ. (Ảnh: Washingtonpost.com)

Griest là một trong số 3 người phụ nữ đầu tiên được nhân băng đeo Quân đội Kiểm Lâm. Trong bài luận của mình cho Viện Chiến tranh Hiện đại của Học viện Quân sự Hoa Kỳ, cô cho biết việc đặt ra một tiêu chuẩn thể lực riêng dành cho phụ nữ sẽ làm giảm hiệu quả tổng thể của các đơn vị chiến đấu trong quân đội.

Tiêu chuẩn được đề cập đến ở đây xoay quanh một bài kiểm tra chạy bộ dành cho phụ nữ, khi họ phải chạy hơn 3km trong vòng 21 phút. Griest khẳng định “việc có một số ít cá nhân không thể chạy 3km trong vòng dưới 21 phút có khả năng làm hỏng một bài tập huấn luyện, chưa nói đến một cuộc tuần tra chiến đấu thực tế. Toàn bộ các đại đội gồm 130 binh sĩ sẽ buộc phải thường xuyên tạm dừng các hoạt động để sơ tán y tế cho những người không đủ khả năng bởi họ thường kiệt sức và gặp chấn thương”.

Griest cho biết những người lính khác sẽ phải gánh vác gánh nặng từ những người đồng đội không đủ tiêu chuẩn này. Điều này khả năng sẽ gây khó khăn cho việc huấn luyện, nhưng đồng thời cũng có thể gây thương vong trong chiến đấu.

Bài luận của Griest được đưa ra trong bối cảnh Bài kiểm tra thể lực chiến đấu trong quân đội (ACFT) đang được cân nhắc có một số thay đổi, thay thế Bài kiểm tra thể lực quân đội dựa trên giới tính (APFT) cũ. Tuần trước, tờ Stars and Stripes đưa tin Quân đội Hoa Kỳ hiện đang xem xét các thay đổi đối với Bài kiểm tra thể lực chiến đấu trong quân đội (ACFT), nhằm giải quyết những “khác biệt sinh học” giữa nam và nữ.

Griest viết: “Thay vì giải quyết vấn đề một số binh sĩ không được chuẩn bị kỹ càng cho sự khắc nghiệt về thể chất trong chiến đấu, điều đã dẫn đến việc sửa đổi bài kiểm tra APFT, việc đưa ra một bài kiểm tra ACFT dựa trên giới tính trong chiến đấu sẽ bình thường hóa vấn đề và khiến nó không thể quản lý được. Việc cho phép hạ thấp đến mức trầm trọng các tiêu chuẩn của các đơn vị chiến đấu hàng đầu của quốc gia chỉ để giữ lại những người lính có thành tích kém nhất là một việc làm hoàn toàn phi đạo đức”.

Griest cũng cảnh báo rằng việc thực hiện trở lại bài kiểm tra thể lực dựa trên giới tính, với các tiêu chuẩn được giảm đi dành cho phụ nữ, sẽ làm đánh mất niềm tin họ nhận được từ đồng đội. Bà viết: “Với một hệ thống kiểm tra dựa trên giới tính, những người phụ nữ tham gia chiến đấu sẽ phải đấu tranh mỗi ngày để dập tan quan niệm rằng sự hiện diện của họ đã làm suy yếu đơn vị vốn trước đây toàn là nam giới. Tiêu chuẩn thấp hơn dành cho nữ cũng củng cố quan niệm rằng phụ nữ không thể thực hiện công việc giống như nam giới, do đó khiến phụ nữ khó có được sự tin tưởng và tín nhiệm của đồng đội”.

Griest viết: “Toàn bộ mục đích của việc tạo ra một bài kiểm tra không phân biệt giới tính là để thừa nhận thực tế rằng, mỗi công việc đều có các tiêu chuẩn thể chất khách quan mà tất cả các binh sĩ phải đảm nhận được, không phân biệt giới tính. Mục đích không phải để đảm bảo rằng phụ nữ và nam giới đều có khả năng như nhau trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn đó”.

Nữ sĩ quan bộ binh cho rằng, có thể những nhận định mà cô đưa ra sẽ khiến cô bị nhìn nhận là “không quan tâm đến sự bình đẳng hoặc thiếu thiện cảm với phụ nữ”, nhưng cô khẳng định bản thân đã thực sự đạt được vị trí của mình nhờ vào những đấu tranh và nỗ lực của chính mình trong binh nghiệp.

“Đó là bởi mọi nỗ lực ban đầu của tôi đều đổ bể trong sự nghiệp quân sự, từ việc nộp đơn vào Học viện Quân sự cho đến tốt nghiệp Trường Biệt động quân. Nhưng tôi biết rằng chẳng có gì phải lo lắng khi lần đầu thất bại cả”.

Griest cho biết bản thân cô gần đây đã thất bại trong bài tập đứng ném ngược bóng tạ (standing power throw), một bài tập thực hành có trong bài kiểm tra ACFT, nhưng đã vượt qua được bài tập này sau khi luyện tập vài lần.

Griest thừa nhận: “Tôi chưa bao giờ ném một quả bóng tạ nặng 4.5kg qua đầu mình, tôi đã không đạt khoảng cách tối thiểu đối với bộ binh là 1,5m. Tuy nhiên, sau sáu tuần nỗ lực hết mình, tôi đã có thể đáp ứng tiêu chuẩn và cảm thấy muốn cải thiện kết quả hơn nữa.”

Cô kết luận bài luận rằng: “Tuy cần phải đặt ra câu hỏi về tính công bằng, nhưng câu trả lời không phải là thực hiện tính điểm dựa trên giới tính hay giảm các tiêu chuẩn tối thiểu cho mục bộ binh. Điều này sẽ gây ra những tác động tức thời và dần dần làm ảnh hưởng xấu tới hiệu quả chiến đấu, cũng như sự tín nhiệm và tiềm năng của phụ nữ”.

Từ Thức

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x