Ở tuổi 94, cựu TT Jimmy Carter đạt giải Grammy cho cuốn sách nói về đức tin

26/03/19, 15:52 Sách hay, Tri thức

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter vừa đạt giải Grammy thứ 3 cho cuốn sách nói “Faith: A Journey for All” (Tạm dịch: ‘Đức tin: Hành trình cho tất cả’) tại bữa tiệc âm nhạc lớn nhất năm 2019 ở Los Angeles hôm 10/2.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter nhận giải Grammy trong đêm nhạc lớn ở Los Angeles, tối 10/2. (Ảnh qua godtv.com)
Cựu Tổng thống Jimmy Carter nhận giải Grammy trong đêm nhạc lớn ở Los Angeles, tối 10/2. (Ảnh qua godtv.com)

Đức tin – Hành trình cho tất cả

Giải Grammy được coi là giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc toàn thế giới, tương đương với giải Oscar trong lĩnh vực điện ảnh.

Năm nay, Cựu Tổng thống Jimmy Carter đã đạt giải Grammy thứ 3 trong hạng mục Album Lời nói hay nhất cho bản thu âm cuốn sách: “Faith – A Journey For All” (Tạm dịch: Đức tin – Hành trình cho tất cả)” của mình. Trong cuốn tiểu sử này, Tổng thống Carter nói về việc đức tin đã giúp ông vững bước vượt qua những lúc thất vọng hay hạnh phúc ra sao.

“Vấn đề đức tin hiện hữu trong hầu hết mọi lĩnh vực của con người, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu ý nghĩa đa dạng của nó. Trong cuốn sách này, mục tiêu chính của tôi là khám phá ý nghĩa rộng lớn hơn của đức tin, ảnh hưởng sâu rộng của nó đến cuộc sống của chúng ta và mối quan hệ của nó với các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai ở Mỹ và trên thế giới”.

“Các khía cạnh tôn giáo của đức tin cũng được đề cập, vì đây là cách mà từ này thường được sử dụng nhiều nhất và tôi đã thêm vào một mô tả về những cách mà đức tin của tôi đã dẫn dắt và giúp tôi đứng vững, cũng như cách nó đã thách thức và thúc đẩy tôi tìm kiếm mối quan hệ gần gũi và tốt đẹp hơn với người khác và với Chúa”, ông viết.

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và cuốn sách  “Faith – A Journey For All” của ông. (Ảnh qua Twitter)
Cựu Tổng thống Jimmy Carter và cuốn sách  “Faith – A Journey For All” của ông. (Ảnh qua Twitter)

Trước đây ông Carter cũng đã giành giải thưởng Grammy ở thể loại này. Các tác phẩm đạt giải là: “A Full Life: Reflections at Ninety” (Tạm dịch: Một cuộc đời trọn vẹn: Những suy ngẫm ở tuổi 90) năm 2016, và “Our Endangered Values: America’s Moral Crisis” (Tạm dịch: Những giá trị có nguy cơ tuyệt chủng của chúng ta: Khủng hoảng đạo đức của Mỹ) hồi năm 2007.

Ở tuổi ngoài 90, cựu tổng thống vẫn còn nhiều điều để cống hiến

Cựu Tổng thống Jimmy Carter sinh ra ở Plains, bang Georgia. Ông từng đảm nhiệm chức Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ. 

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 1977-1981, ông Carter từ đó đến nay sống bình dân như nhiều người Mỹ khác. Sau 4 năm cư ngụ tại Nhà Trắng, ông quay về ngôi nhà nhỏ ở miền thôn quê với 2 phòng ngủ, có giá khoảng 167.000 USD (3,9 tỉ đồng) mà mình tự xây nhiều năm trước khi đắc cử.

Sau đó ông dành phần lớn thời gian để thúc đẩy các dự án vì cộng đồng. Ông và vợ, bà Rosalynn là nhà sáng lập Trung tâm Carter, một tổ chức phi lợi nhuận giúp ngăn ngừa và giải quyết xung đột. Tổ chức này cũng được thành lập nhằm tăng cường tự do dân chủ và cải thiện sức khỏe người dân trên toàn thế giới.

Năm 2002, ông Jimmy Carter được trao tặng giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp trong lĩnh vực nhân đạo.

Bên cạnh ngôi nhà khiêm tốn, ông Carter có thói quen hết sức bình dân và gần gũi với láng giềng. Khi cần mua sắm quần áo, ông đến cửa hàng Dollar General tại địa phương, nơi bán các món hàng giá rẻ dành cho các hộ gia đình có tổng thu nhập hằng năm từ 40.000 USD trở xuống…

Nếu cần đi đây đi đó, ông thường sử dụng các tuyến hàng không thương mại, và trong một lần đã bắt tay từng hành khách trên chuyến bay của hãng Delta từ Atlanta, Georgia đến thủ đô Washington D.C. vào tháng 6.

Ngoài tận hưởng cuộc sống giản dị, ông Carter vẫn giành thời gian đi giảng đạo vào Chủ Nhật tại nhà thờ địa phương Maranatha.

Trong những năm gần đây, cựu chủ nhân Nhà Trắng kiếm tiền đa số bằng hoạt động viết sách, với tổng cộng 33 đầu sách đã được xuất bản, bao gồm sách dành cho trẻ em. Giờ đây, dù đã ở tuổi 94, nhưng cựu tổng thống vẫn còn nhiều điều để cống hiến cho cộng đồng.

Thùy Linh (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x