Ông lão dành cả đời đợi người yêu mất tích trở về, đến khi nhắm mắt vẫn không được toại nguyện

26/02/21, 08:56 Cuộc sống

Năm 1970, cuộc bạo loạn chính trị xảy ra tại Manlang khiến ông Pak cùng người bạn gái trong tình cảnh hỗn loạn đã bị mất hẳn liên lạc. Và rồi 50 năm trôi qua, ông Pak vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ về cô gái năm đó. Cho đến khi đất nước bình yên trở lại, ngày nào ông cũng tìm lại góc phố quen tại Kayu Tangan, nơi mà xưa kia họ từng hẹn ước sẽ gặp lại nhau.

Ngày ngày, ông Pak vẫn ngồi lại nơi góc phố mà họ hẹn ước sẽ gặp lại nhau khi mọi thứ trở nên yên bình. (Ảnh: World Of Buzz)

Lòng thủy chung của ông lão với người con gái mình yêu khiến ai nấy không khỏi xúc động. 50 năm là một khoảng thời gian rất dài, thật khó để có thể chờ đợi được điều kì diệu xảy ra, đau lòng hơn là có thể người tình của ông đã không còn trên đời này nữa.

Người ta thường thấy ông Pak Arifin (còn có tên khác là Gombloh) đã ngồi đó từ rất lâu, đó là một góc dưới hiên của quán nước, ông có dáng người gầy gò, khắc khổ, những nếp nhăn trên mặt là minh chứng cho năm tháng mà ông đã trải qua. Nhưng câu chuyện về ông Pak chỉ mới được mọi người biết đến qua các trang mạng xã hội trong nước gần đây. 

Ông Pak đến từ bang Malang (Indonesia) và đã qua đời được vài năm do một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Năm xưa, khi cuộc bạo loạn xảy ra làm ông và người yêu phải xa rời, cặp đôi đã từng hẹn ước với nhau rằng, khi thành phổ trở lại yên bình, hai người nhất định sẽ gặp lại nhau ở Kayu Tangan.

Giữ nguyên lời hẹn, đến khi mọi thứ đã bình thường trở lại, ông Pak bất kể nắng mưa, ngày nào cũng đi đến chỗ hẹn năm xưa để chờ đợi người mình thương. Thậm chí, ông còn không ngại rời bỏ ngôi nhà mình đang ở để chuyển đến sống hẳn gần Kayu Tangan. 

Thế nhưng, ngày nào ông cũng phải thất vọng ra về vì không đợi được hình bóng quen thuộc trong lòng bấy lâu, cứ thế suốt 50, ông vẫn không từ bỏ ý định hay yêu một người khác, một lòng son sắt chờ đợi. 

“Không biết cụ bà còn sống hay đã rời xa cõi trần. Nhưng cụ ông với tấm lòng son sắt và niềm tin mãnh liệt đã rời nhà từ Ngantang đến Kayu Tangan. 50 năm trôi qua, ông vẫn vững tin rồi sẽ có ngày xảy ra kỳ tích”, Sipitdikit là một người chứng kiến hoàn cảnh của ông cụ cho biết.

Đáng buồn một ngày nọ, người đàn ông si tình cứ thế ra đi mà vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện cả đời khiến người ta không khỏi đau buồn. Đầu tháng 4 năm 2017, người ta phát hiện ông Pak nằm bất tỉnh trên hè phố, trên người thì đầy những vết thâm tím, có lẽ ông đã bị chấn thương nặng sau một vụ va chạm nghiêm trọng, người gây tai nạn đã bỏ trốn.

Người dân vội vàng đưa ông đến bệnh viện Saiful Anwar nhưng tất cả đã quá muộn. Sự ra đi đột ngột của ông khiến những người quen biết đều xót xa, cảm thương cho số phận người đàn ông chung thủy đến phút cuối đời vẫn không có được cái kết đẹp.

Hình ảnh ông Pak được các bạn trẻ sơn lại ngay chỗ ông luôn ngồi để tưởng nhớ về ông lão chung thủy và chuyện tình buồn cảm động. (Ảnh qua Twitter)

“Mối tình thủy chung của cụ Pak Arifin sẽ luôn ở trong tâm trí những người có duyên quen biết ông, và cả những ai chỉ được nghe nói chứ chưa từng gặp ông ngoài đời”, tài khoản Twitter Sipitdikit viết trên trang cá nhân.

Sức mạnh của tình yêu đôi lúc khiến người ta không khỏi nể phục, nhưng thật đáng buồn cho một mối tình đẹp lại không nhận được được kết thúc có hậu. Chỉ mong rằng, có lẽ nếu người tình của ông Pak không còn trên cõi đời này, thì chắc chắn họ sẽ được đoàn tụ với nhau nơi Thiên Đường.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x