Phát hiện xe cứu thương dỏm ‘chặt chém’ người bệnh Covid-19 tại TP.HCM

13/08/21, 14:03 Việt Nam

Sở Y tế TP.HCM xác minh xe cứu thương vừa bị cơ quan chức năng phát hiện ‘chặt chém’ bệnh nhân COVID-19 là của Công ty TNHH cấp cứu 115 phía Đông, đang hoạt động trái phép.

Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 xác nhận cả xe cũng như Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu 115 phía Đông không nằm trong hệ thống cấp cứu mà ngành y tế đã cấp phép. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ việc xe cứu thương “chui”, mới đây giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, bác sĩ Nguyễn Duy Long cùng đại diện phòng quản lý dịch vụ y tế tư nhân (Sở Y tế TP.HCM) xác nhận, Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu 115 phía Đông cùng phương tiện của công ty này đều không nằm trong hệ thống cấp cứu được ngành y tế đã cấp phép, quản lý.

Trước đó, Trung tâm Cấp cứu 115 nhận được phản ánh của người dân về việc xuất hiện xe cứu thương giả vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 với giá “chặt chém”.

Theo đó các xe này có dán các thông tin tình nguyện, miễn phí nhưng khi chở bệnh nhân đến BV thì lại giở trò để thu tiền với giá rất cao nhằm trục lợi. Ngoài ra còn có một số xe tỉnh lên TP.HCM vận chuyển cấp cứu để kiếm ăn.

Xe cứu thương từ nhiều đơn vị tư nhân được huy động vận chuyển cấp cứu, đều có logo và thẻ nhận dạng. (Ảnh: Trung tâm Cấp cứu 115 cung cấp)

Trước tình hình đó, phó phòng tổ chức hành chính (Trung tâm Cấp cứu 115) ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, người dân cần sáng suốt để nhận diện được đâu là xe cấp cứu thật, đâu là xe cấp cứu giả. 

Theo đó xe thuộc sở hữu của 115 sẽ có biển kiểm soát màu xanh và logo đơn vị ở trước hoặc hai bên cửa xe. Đối với các xe cứu thương được trung tâm huy động, đơn vị có gắn thẻ nhận dạng xe phục vụ công tác phòng chống dịch (có dấu Trung tâm 115). 

Liên quan đến vụ việc nêu trên, vào tối ngày 10/8, trong quá trình tuần tra, Công an phường 15 (quận 8) đã phát hiện ra một ôtô nhìn giống xe cấp cứu mang BKS 51B-321.49 màu trắng, có đèn và còi ụ gắn trên nóc xe, bốn bên thành xe dán chữ thập màu đỏ. 

Thẻ nhận dạng có đóng dấu Trung tâm Cấp cứu 115 trước xe. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an yêu cầu tài xế N.D.T. (31 tuổi, tạm trú Q.12) dừng xe kiểm tra.

Tài xế này không xuất trình được căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, không có bác sĩ và nhân viên y tế đi theo, được biết khi có sự cố về sức khỏe, theo tài xế “sẽ tự xử lý”

Bước đầu tài xế T khai nhận được Công ty TNHH vận chuyển cấp cứu 115 phía Đông (có trụ sở tại TP Thủ Đức) điều phối đi nhận bệnh nhân COVID-19 tại quận 8, đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu và điều trị. 

Tất cả xe thuộc sở hữu của 115 đều có biển kiểm soát màu xanh, có logo đơn vị ở trước hoặc hai bên cửa xe. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Về giá cả vận chuyển thì tài xế không được biết, do đây là giao dịch giữa người nhà bệnh nhân và công ty.

Chị N.T.D.T. cho biết chiều ngày 10/8, phát hiện người thân có biểu hiện mệt, khó thở nên gia đình tìm số điện thoại gọi xe cứu thương trên mạng. “Lúc sau có người tự xưng là tài xế xe cứu thương đến, chở từ quận 8 sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu. Do lúc đó gấp quá nên gia đình chấp nhận với chủ công ty giá 3 triệu đồng”, chị T. kể.

Sáng cùng ngày, xe này cũng có chở một bệnh nhân khác từ quận Tân Bình đến Bệnh viện Chợ Rẫy, đoạn đường khoảng 4km với giá 3,5 triệu đồng. 

Ngày 11/8, lãnh đạo Công an quận 8 cho biết đã bàn giao tài xế và xe cứu thương cho Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x