Phật nói thứ này biến mất thì con người mới có thể đạt được thanh tịnh tự tại

10/04/19, 07:26 Cổ Học Tinh Hoa

Để đốt năm trăm xe củi, thì chỉ cần một mồi lửa nhỏ. Vậy để xóa tan mọi đau khổ trên đời, thì phải tốn bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu thời gian? Ấn Độ cổ đại có một câu chuyện xưa, có thể sẽ cho chúng ta một vài gợi ý.

Phật nói thứ này biến mất thì con người mới có thể đạt được thanh tịnh tự tại.1
Để xóa tan mọi đau khổ trên đời, thì phải tốn bao nhiêu tâm sức, bao nhiêu thời gian? (Ảnh: Pinterest)

Ông lão nghiện rượu gặp nạn, bỗng chốc hồi tâm bái Phật

Hơn hai ngàn năm trước, khi Phật tổ vẫn còn tại thế, cách tịnh xá Kỳ Viên khoảng 7 dặm, có một ông lão nghiện rượu. Đệ tử của Đức Phật là Ananda thường xuyên khuyên ông đi gặp Đức Phật, và ông lão cũng từng có tâm nguyện muốn đi.

Nhưng khi ông lão nghe nói trong giới luật mà Đức Phật giáo huấn con người có một giới là không được uống rượu. Đối với ông, không được uống rượu chẳng khác nào bảo trẻ con không được uống sữa. Vì thế ông lão vẫn uống rượu liên tục như trước.

Một hôm, ông lão uống say, khi tỉnh dậy trở về nhà vô tình mắc chân vào rễ cây nhô lên ở bên đường nên bị ngã, cơ thể đột ngột đổ ầm xuống như một ngọn núi lớn, toàn thân đau nhức. Ông lão vừa nén đau vừa lẩm nhẩm một mình: “Đau khổ đến thật là nhanh!”.

Ông nhớ lại lời của Ananda, trong lòng nhen nhóm nguyện vọng được bái Phật. Trước kia, mọi người khuyên ông bái Phật, ông đều không nghe. Bây giờ, ông quyết tâm đích thân đi bái Phật khiến mọi người rất ngạc nhiên.

>>> Tham lam chính là thứ độc dược hại mình hại người đáng sợ nhất

Ông lão chịu đau đớn đến bên ngoài cửa tịnh xá Kỳ Viên, Ananda biết ông đến, vui mừng báo với Đức Phật. Đức Phật nói: “Ông lão này không thể tự mình đến đây, mà bị 500 con voi trắng lớn cưỡng ép kéo qua đây!”

Ananda không hiểu lời của Đức Phật, cộng thêm người xuất gia không thể nói dối, nên Ananda thành thật nói: “Không phải là năm trăm con voi trắng kéo ông ấy đến đây, chỉ mình ông ta đến thôi”. Cảnh giới của Ananda và Đức Phật không giống nhau, vì thế cảnh tượng mà họ nhìn thấy là khác biệt.

Đức Phật nói với Ananda: “500 con voi trắng này chính là ở trong người ông lão ấy”. Có lẽ, ý của Đức Phật là, trước kia ông lão nghiện rượu như mạng sống, bất luận mọi người khuyên thế nào, cũng nhất quyết không chịu đến, dường như phải dùng sức của năm trăm con voi lớn, mới có thể lôi ông ấy đến đây. Giờ ông ta can tâm tình nguyện đến, tự nhiên trên người ông đã có sức mạnh của năm trăm con voi lớn.

Phật nói thứ này biến mất thì con người mới có thể đạt được thanh tịnh tự tại.2
Nếu như một người có một tâm hồn rộng mở thì khi đối đãi với mọi người và mọi vật xung quanh sẽ thương xót và yêu mến, sẽ thản nhiên và điềm đạm hơn nhiều. (Ảnh: Pinterest)

Đức Phật từ bi khai thị phương pháp để được tự tại

Ananda bảo ông lão lễ bái Đức Phật, ông lão thành kính quỳ xuống bái lạy, khẩn cầu Đức Phật bỏ qua tội lỗi trước kia.

Đức Phật mỉm cười hỏi: “Để đốt cháy năm trăm xe củi, thì cần bao nhiêu xe lửa?”.

Ông lão quả quyết nói: “Không cần nhiều lửa, chỉ cần một mồi lửa như hạt đậu, thì trong nháy mắt lập tức thiêu rụi toàn bộ”.

Đức Phật lại hỏi: “Bộ quần áo trên người, ông mặc được bao lâu rồi?”.

Ông lão đáp: “Con đã mặc hơn một năm”.

Đức Phật hỏi tiếp: “Nếu như giặt sạch vết ố trên quần áo, thì cần mấy năm mới giặt sạch?”.

Ông lão nói: “Chỉ cần một đấu nước tro nguyên chất, một lát là có thể giặt sạch”. (Chú thích: nước tro, được tạo ra bằng cách ngâm tro gỗ với nước, nước tro thực vật có chứa Kali Cacbonat, có thể tẩy vết bẩn, đây là chất tẩy rửa thường dùng trong thời cổ đại).

Đức Phật từ bi nói: “Ác nghiệp mà ông tích tụ cũng giống như năm trăm xe củi và vết bẩn trên bộ quần áo ông đã mặc hơn một năm kia”.

Đức Phật thông tuệ chỉ dùng một ví dụ đơn giản, để tháo gỡ vướng mắc trong lòng ông ta. Ông lão được mở mang khai sáng, bỗng nhiên giác ngộ, trong nội tâm cuối cùng cũng hiểu lời giáo huấn của Phật. Ông can tâm tình nguyện vứt bỏ chấp niệm uống rượu, tuân theo giới luật, dần dần tâm hồn trở nên thanh tịnh tự tại.

Một hạt giống nho nhỏ có thể mọc thành một cây lớn khổng lồ; một đốm lửa nhỏ lại có thể tạo ra ngọn lửa cuồn cuộn; tâm nguyện một lòng hướng thiện, cũng sẽ tạo ra một sức mạnh kinh ngạc, xóa sạch tội nghiệp mấy kiếp.

Thần Phật có tầm nhìn vĩ mô, từ một hạt cát nhỏ bé họ có thể nhìn thấu được tam thiên đại thiên thế giới, có thể thấy được vẻ đẹp vĩnh hằng của một người qua sự lương thiện trong tâm họ. Nếu như một người có một tâm hồn rộng mở thì khi đối đãi với mọi người và mọi vật xung quanh sẽ thương xót và yêu mến, sẽ thản nhiên và điềm đạm hơn nhiều.

>>> Chuyện cổ Phật gia: Việc thiện chẳng làm ngay hôm nay, e rằng không còn kịp nữa

>>> Huyền bí ngày 13/5: Israel phục quốc, Cứu Thế Chủ giáng sinh

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x