Phiên tòa giám đốc thẩm: Hủy toàn bộ bản án tuyên ông Lương Hữu Phước 3 năm tù

12/06/20, 16:21 Việt Nam

Mới đây, Hội đồng phiên giám đốc thẩm đã chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao, hủy hai bản án tuyên 3 năm tù đối với ông Lương Hữu Phước (người vừa nhảy lầu tự tử tại tòa để kêu oan).

Ông Phước ngồi tại sân tòa trước lúc tuyên án sáng 29/5. (Ảnh qua Zing)
Ông Lương Hữu Phước ngồi tại sân tòa trước lúc tuyên án sáng 29/5. (Ảnh qua Zing)

Chiều 12/6, sau phiên giám đốc thẩm, Chủ tọa phiên tòa Lê Thành Văn (Chánh Tòa Hình sự) cho biết, Hội đồng xét xử đã hủy bản án sơ thẩm của TAND TP. Đồng Xoài và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; trả hồ sơ cho cơ quan điều tra điều tra lại.

Theo quyết định hủy án này thì vụ án của ông Phước còn nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng, cơ quan điều tra đã không làm rõ nhưng tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm xử lần hai vẫn chưa xem xét đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn làm ông Trần Hữu Quý tử vong.

Việc tòa các cấp nhận định ông Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn… là chưa đủ căn cứ, toàn diện và khách quan.

Quyết định hủy toàn bộ bản án tuyên ông Phước 3 năm tù được đưa ra sau khi Hội đồng giám đốc thẩm gồm 3 thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM là Lê Thành Văn và hai Phó Chánh án Nguyễn Hữu Trí, Võ Văn Cường thống nhất quan điểm như trong kháng nghị của Chánh án TAND Cấp cao một tuần trước.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 15/1/2017, ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ở phường Tân Xuân, TP. Đồng Xoài) đã đến nhà hàng xóm chơi và nhâm nhi khoảng ba ly rượu. Đến trưa cùng ngày (15/1/2017), ông được bạn mời đến nhà ăn, trong đó có anh Trần Hữu Quý (36 tuổi), và cũng uống thêm ba ly rượu khác.

Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng do anh Quý không có mũ bảo hiểm nên được ông Phước chở về nhà lấy. Lúc đến trước nhà anh Quý trên đường Nguyễn Huệ, ông Phước dừng lại, rồi rẽ trái sang đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 15/1/2017. (Ảnh qua Vnexpress)
Hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 15/1/2017. (Ảnh qua Vnexpress)

Khi cả hai đến phần đường ngược lại thì bị xe máy do Lâm Tươi (20 tuổi) chở anh rể đâm phải khiến ông Phước và anh Quý bị thương. Hai ngày sau (17/01/2017), anh Quý tử vong do chấn thương sọ não.

Theo vợ anh Quý, lúc xảy ra vụ tai nạn, chị đang ngồi trước nhà nhặt rau và thấy Lâm Tươi quay mặt lại nói chuyện với người ngồi sau trước khi va chạm xảy ra.

Xe máy của Lâm Tươi tông vào đầu vùng tản nhiệt bên phải xe của ông Phước. Ở đường không có vết thắng xe của Tươi, tuy nhiên có vết cà 0,8m do xe của ông Phước gây ra khi ngã xuống đường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua thanhnien)
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua thanhnien)

Tại bệnh viện nơi ông Phước chữa trị, CSGT TP. Đồng Xoài đã đo được nồng độ cồn của ông Phước với kết quả 0,69 mg/l khí thở. Cơ quan điều tra cũng xác định, anh Lâm Tươi chưa có giấy phép lái xe và nồng độ cồn 0,57 mg/l khí thở…

Tháng 5/2017, ông Phước bị Công an Đồng Xoài khởi tố, còn Lâm Tươi bị xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng. Tháng 3/2018, ông Phước bị TAND TP Đồng Xoài phạt 3 năm tù.

Cho rằng tòa tuyên án không đúng, ông Phước sau đó đã kháng cáo, kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm sáng 29/5, TAND tỉnh Bình Phước đã quyết định tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù giam về tội ‘Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ’ đối với ông Phước.

Đến chiều cùng ngày (29/5), ông Phước đã đăng trên Facebook cá nhân của mình một status có nội dung: “Nếu một cái chết của tôi làm thức tỉnh nền tư pháp tỉnh Bình Phước thì cũng đáng lắm chớ!” rồi nhảy xuống từ lầu 2 của TAND tỉnh Bình Phước để tự tử.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x