Phó chủ tịch xã cho người phá huyệt mộ của dân: ‘Tôi chỉ là người bị lôi cuốn’

29/05/20, 11:06 Việt Nam

Gần 1 tháng sau khi cho người phá huyệt mộ của gia đình bà Vân, Phó chủ tịch xã Thạch Kim (Hà Tĩnh) đã xuống xin lỗi gia đình bà và nhờ rút lại đơn kiện. Dù vậy ông vẫn khẳng định mình chỉ là người ‘bị lôi cuốn’ vào sự việc chứ không phải người trực tiếp phá.

Bà Vân kể việc cán bộ xã Thạch Kim phá huyệt mộ gia đình. (Ảnh qua Zing)
Bà Vân kể việc cán bộ xã Thạch Kim phá huyệt mộ gia đình. (Ảnh qua Zing)

Cơ quan chức năng huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) hôm 28/5 cho biết, huyện đang làm rõ đơn của người dân tố một lãnh đạo xã Thạch Kim thuê người đập phá huyệt mộ của gia đình họ.

Phó chủ tịch xã cho người phá huyệt mộ của dân vì sai quy hoạch và ‘gần mộ người thân mới mất’

Theo đơn tố cáo thì vào hôm 29/4, gia đình bà Trần Thị Vân (63 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã thuê thợ xây huyệt mộ trong nghĩa trang Lộc Hà sau khi chồng bà lâm bệnh nặng và có tiên lượng xấu. Và việc xây này đã được quản lý nghĩa trang chấp thuận.

Tuy nhiên, khi phần huyệt mộ vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thành thì vào sáng ngày 30/4, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim là ông Từ Đức Bé lại đột nhiên thuê 2 phụ nữ lên đập phá, san lấp lại. 

Theo lời bà Vân thì khi ấy dù gia đình bà  trình bày lý do thế nào ông Bé cũng không nghe và chỉ đạo 2 phụ nữ kia tiếp tục phá lấp huyệt mộ. Sau đó, ông Bé đưa tiền cho 2 phụ nữ này ra về.

Thừa nhận có việc phá lấp huyệt mộ của gia đình bà Vân, ông Bé cho biết: “Tôi nhận sai khi tự ý làm việc không thuộc trách nhiệm của mình. Do phần huyệt mới xây của bà Vân sai quy hoạch ban đầu và cũng gần mộ người thân mới mất nên chỉ nghĩ sau khi ý kiến với quản trang và được đồng ý thì gọi người lấp lại để họ xây vị trí khác là được.”

‘Tôi chỉ là người bị lôi cuốn’ chứ không phải người trực tiếp phá

Theo bà Vân, sau gần 1 tháng kể từ khi cho người đập phá phần huyệt mộ của gia đình bà thì hôm thứ 2 vừa rồi (25/5), vợ chồng ông Bé mới xuống gặp gia đình bà xin lỗi và nhờ gia đình bà rút đơn kiện nhưng bà cảm thấy việc làm của Phó Chủ tịch UBND xã rất khó chấp nhận vì “lúc xảy ra sự việc, ông Bé vẫn khẳng định việc làm của mình là đúng.” 

Trụ sở xã Thạch Kim, nơi ông Bé làm việc. (Ảnh qua Zing)
Trụ sở xã Thạch Kim, nơi ông Bé làm việc. (Ảnh qua Zing)

Không những vậy, dù ông thừa nhận mình chính là người đã đưa 200 nghìn đồng cho 2 người phụ nữ thực hiện việc đập và lấp huyệt mộ của gia đình bà Vân, nhưng ông vẫn cho rằng mình chỉ là người bị lôi kéo vào sự việc nên giờ “gia đình chỉ mong các cơ quan chức năng làm rõ và xử lý theo quy định.”

“Tôi chỉ là người bị lôi cuốn, còn ai là người trực tiếp thì sẽ có các cơ quan xác minh”, ông Bé nói với phóng viên.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà cho biết, huyện đã lập đoàn kiểm tra đi xác minh sự việc trên.

Nhận định về vụ việc trên, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật Chính Pháp) cho rằng việc lãnh đạo xã thuê người đập phá, san lấp huyệt mộ được cho trái phép của quản lý nghĩa trang khi chưa ban hành quyết định hành chính là trái trình tự thủ tục luật định. Hành vi này có thể bị phạt tiền hoặc xử lý hình sự về việc hủy hoại tài sản.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x