“Phong trào nữ quyền hiện đại không liên quan gì đến quyền phụ nữ”

22/02/21, 11:49 Phụ nữ & Gia đình

Vlaardingerbroek, nữ chính trị gia nổi tiếng người Hà Lan, vào năm 2019 đã có một bài phát biểu chống lại chủ nghĩa nữ quyền hiện đại trong hội nghị đảng Diễn đàn vì dân chủ (FvD). Dưới đây xin lược dịch lại bài phát biểu này của cô, để thấy rằng cái gọi là ‘phong trào nữ quyền hiện đại’ là một sản phẩm của chủ nghĩa Marxist, nhưng lại không thực sự đấu tranh vì quyền phụ nữ nào cả.

“Thưa quý ông quý bà,

Khi biết tôi lên phát biểu về sự nguy hiểm của ‘chủ nghĩa nữ quyền’ ngày nay thì đã có những tiếng nói giận dữ cất lên:

“Tại sao cô, một người phụ nữ lại đi chống lại phong trào nữ quyền? Không có nữ quyền thì cô làm gì có quyền bầu cử? Không được quyền đi làm, và thậm chí, không có quyền đứng đây mà nói!”

Câu trả lời của tôi rất đơn giản:

“Phong trào nữ quyền hiện đại của mấy người chẳng liên quan gì đến quyền phụ nữ cả.”

Thực tế, những quyền căn bản của phụ nữ đó dưới sức ép của ‘chủ nghĩa nữ quyền hiện đại’ lại bị uy hiếp và hủy hoại.

Nghe thế có khó tin không?

Trong trường hợp đó, tôi đề nghị quý vị quay lại những cuộc tuần hành vì phụ nữ tại Amsterdam vừa rồi. 

Ta sẽ thấy đủ thứ cờ màu trong cuộc diễu hành đó.

Cờ antifa, cờ cầu vồng đồng tính, cờ Palestine? Và dĩ nhiên, bao gồm cả cờ cộng sản.

Nội dung trên các cờ đó có đủ loại. Từ ‘tiêu diệt bọn gia trưởng’, ‘đàn ông đều rác rưởi’, cho đến ‘người nhập cư được chào đón’.

Bạn có thấy nghịch lý chứ?

Người đàn ông phương Tây là kẻ thù của họ. Nhưng nhập cư ồ ạt hàng trăm nghìn đàn ông độc thân, những kẻ đến từ những nền văn hóa gia trưởng hủ bại đó, thì lại không phải là vấn đề cho quyền phụ nữ sao?

Ngay lúc này, thưa quý ông quý bà,

Tại ‘thiên đường đa chủng tộc’ Thụy Điển, 1/3 số phụ nữ đã đối diện với sự sàm sỡ và xâm hại.

Con số đó đủ khiến một người phải dừng lại và suy ngẫm.

“Thừa nhận sai phạm đã là sửa sai được phân nửa”, chắc mọi người nghĩ thế.

Nhưng điều đó còn tùy thái độ của hội nữ quyền hiện đại.

Cuộc biểu tình của họ là những đoàn tế thần nhảy thẳng vào miệng núi lửa, và kẻ duy nhất không thấy được vậy là chính bản thân họ.

Quý ông quý bà, năm 2012, nhà văn và đạo diễn Jan Leyers đã nói những điều mà tôi ghi tâm. Xin được trích:

“Đối với tôi, bản chất khởi đầu nền văn minh châu Âu là khi đàn ông và phụ nữ có thể hòa hợp với nhau một cách cởi mở nhất mà người phụ nữ không phải lo sợ an toàn cho thể xác hay tính mạng mình.”

Hết trích.

Nhận định này càng đúng bao nhiêu, thì càng thấy buồn khi nhiều thành phố châu Âu chẳng còn ra dánh Âu châu nữa.

Nhưng sao điều đó không khiến phe nữ quyền hiện đại bận tâm?

Câu trả lời là: Vì họ chẳng quan tâm đến châu Âu hay bất kì giá trị nào của châu Âu nữa.

Các cô đã quá lo bận tâm cho mấy cái ‘khoảng cách giới’ mà họ tưởng tượng ra, những thứ đồ chơi ‘trung lập giới’, hay là khuyến khích việc… để lông nách!

Quá lo bận tâm vớ vẩn để mà thấy rằng chính các giá trị châu Âu đó mới là thứ cho họ có được sự tự do hơn mọi nơi khác trên thế giới.

Vì vậy, hãy căng tai ra mà nghe này: Sự bình đẳng giữa nam và nữ luôn là thứ ngọc ngà quý báu nhất của đỉnh cao văn minh châu Âu.

Vậy động lực của bè lũ nữ quyền này là gì?

Để trả lời, chúng ta phải trở lại buổi diễu hành nữ quyền tại Amsterdam với lá cờ Cộng sản tung bay ở đó.

Lá cờ đó ở đấy không phải ngẫu nhiên.

Chủ nghĩa nữ quyền hiện đại đã bị chi phối bởi học thuyết xã hội Marxist.

Nhưng ‘đấu tranh giai cấp’ đã bị thay thế thành cuộc đấu tranh của người da màu, phụ nữ với kẻ thù mới: Đàn ông da trắng.

Vậy, làm sao để họ loại bỏ những kẻ áp bức đó khỏi xã hội?

Bằng cách: phủ nhận hoặc chối bỏ mọi sự khác biệt giữa nam và nữ.

Sự ảnh hưởng của chúng đã có thể nhìn thấy được trong cuộc sống thường nhật.

Ví dụ tại Hà Lan đây, ‘quý ông và quý bà’ đã phải viết thành ‘quý vị khách mời’.

‘Băng vệ sinh cho phụ nữ’ đã trở thành ‘băng vệ sinh cho người hành kinh’.

Và với đảng Cấp tiến tại Hà Lan, cũng như các nước, các từ có yếu tố ‘man (police man, fire man…) sẽ bị sửa lại hết.

Và quý vị nam khách mời có biết: Theo nữ quyền hiện đại, mở cửa hay kéo ghế cho phụ nữ là phân biệt giới tính!

Trước khi kết thúc, tôi muốn trích lời nhà lý luận nổi tiếng người Pháp, Alexis de Tocqueville:

“Có những kẻ ở Châu Âu đây muốn tạo ra những giá trị kì quái mới cho giới tính, khiến đàn ông và phụ nữ không chỉ như nhau, mà còn giống hệt nhau. Cả hai sẽ mất chất, xuống cấp. Không thứ gì được sinh ra từ những giá trị đó, ngoại trừ đám đàn ông yếu đuối và những phụ nữ mất chức năng.”

Tocqueville viết những lời này vào năm 1840! Hôm nay, 180 năm sau, những lời này càng trở nên thấm thía hơn.

Phong trào nữ quyền hiện đại đã đi sai đường. Chúng ta cần trở lại với những giá trị châu Âu và tự giải thoát khỏi lối tư duy độc tài của nữ quyền hiện đại.

Chúng ta phải làm thế vì sự sống còn của người nam, người nữ, và sự sống còn của xã hội!”

Theo Dragonlord Of Greater Empire

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x