Quảng Bình gửi hàng tấn cá biển vào tâm dịch TP.HCM: Muốn báo đáp ân tình được giúp khi lũ lụt tàn phá

02/07/21, 18:06 Cuộc sống

Chủ nhiệm CLB Du lịch Quảng Bình – chị Trần Thị Thùy Dung cho biết, thời gian vừa qua, Quảng Bình cũng như các tỉnh miền Trung bị lũ lụt tàn phá đã nhận được sự hỗ trợ của người dân cả nước. Vì vậy người dân ở mảnh đất này cũng muốn làm một việc gì đó để cảm ơn những ân tình mà họ nhận được.

Muốn báo đáp ân tình được giúp khi lũ lụt tàn phá, người dân Quảng Bình gửi hàng tấn cá biển vào tâm dịch TP.HCM. (Ảnh qua Vietnamnet)

Trong thời gian tới, khoảng 4 tấn cá sẽ được người dân Quảng Bình gửi vào để hỗ trợ các lao động nghèo, công nhân thất nghiệp, người ở khu cách ly… tại TP.HCM.

Theo báo Vietnamnet, từ 5 giờ sáng ngày 30/6, những thành viên của  CLB Du lịch Quảng Bình đã í ới gọi nhau đến chợ cá Nhân Trạch – chợ hải sản lớn nhất ở địa phương, bắt đầu thu mua cá tươi vừa được các ngư dân chuyển lên bờ sau một đêm đi đánh bắt.

Sau khi thu mua, những thành viên tiếp tục vận chuyển đến kho đông lạnh để sơ chế, đóng gói số cá. Việc thu mua, đóng gói kéo dài đến tận trưa.

Thu mua cá ngay tại thuyền. (Ảnh qua Vietnamnet)

Chị Trần Thị Thùy Dung cho biết, việc thu gom cá tặng người dân TP.HCM bắt đầu từ chiều ngày 28/6. 

“Hiện tại, ở TP.HCM do dịch bệnh, nhiều người lao động mất việc, giảm thu nhập, những bữa ăn hằng ngày cũng gặp nhiều khó khăn… Thời gian vừa qua, Quảng Bình cũng như các tỉnh miền Trung bị lũ lụt tàn phá đã nhận được sự hỗ trợ của người dân cả nước. Vì vậy người dân ở mảnh đất này muốn làm một việc gì đó để cảm ơn những ân tình mà họ nhận được”, chị cho biết.

Theo chị Dung, Quảng Bình là miền biển, đặc sản mùa này là cá nục – món hải sản tươi, ngon, nhiều dưỡng chất, giá cả lại phải chăng. “Giá cá nục mua tại thuyền là 15 nghìn đồng/kg, cộng thêm chi phí túi đựng, cấp đông… là khoảng 20 nghìn/kg. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn cá nục để có thể mua được nhiều, chuyển vào cho bà con. Cá sẽ được đưa đến các khu vực cách ly, người lao động nghèo, công nhân thất nghiệp…”, chị chia sẻ.

Chị Dung cho biết, lời kêu gọi của nhóm được nhiều cá nhân, tổ chức hưởng ứng và ủng hộ bằng nhiều hình thức. Có người góp vài kg cá nục, có người góp cả tạ cá ngừ, cá thu. Trong đó, một nhiếp ảnh gia cũng quyết định đấu giá ảnh và dùng toàn bộ số tiền để ủng hộ người dân TP.HCM. Sau 2 ngày kêu gọi, số tiền nhóm của chị nhận được đã lên đến khoảng 100 triệu đồng.

May mắn là khi chia sẻ việc thu mua cá để hỗ trợ TP.HCM, nhóm của chị được người dân làng chài ủng hộ nhiệt tình.

“Từ khâu thu mua đến giá cả, nhân lực cấp đông, vận chuyển chúng tôi đều được ưu đãi. Chúng tôi còn được một công ty vận tải hỗ trợ chuyển 1 xe container chở cá từ Quảng Bình vào TP.HCM (khoảng 30 tiếng) hoàn toàn miễn phí.

Chị Thùy Dung vận chuyển cá lên kho, dự kiến 4 tấn cá sẽ được chuyển vào tâm dịch TP.HCM trong thời gian tới. (Ảnh qua Vietnamnet)

Khi cá được chuyển vào TP.HCM, những con người quê ở Quảng Bình sống ở đây sẽ hỗ trợ làm việc với chính quyền, phân bố cá về “Tủ lạnh yêu thương 0 đồng” ở các địa phương vùng dịch để cung cấp cho bà con”, chị Dung cho biết.

Được biết, CLB Du lịch Quảng Bình có hơn 50 thành viên. Đợt lũ lụt tại miền Trung vừa qua, là những người con của địa phương, họ đã chung tay giúp đồng bào mình vượt khó khăn.

Các thành viên trong CLB khi ấy đã kêu gọi và nấu 17 nghìn suất cơm đưa đến vùng lũ. Họ cũng tổ chức thành công chiến dịch thu mua rác thải sau lũ nhằm dọn dẹp môi trường sống cho địa phương.

Hàng tấn cá được thu gom, cấp đông để đảm bảo tươi ngon khi đến tay người dân TP.HCM. (Ảnh qua Vietnamnet)

Chia sẻ về những việc làm trên, chị Dung cho biết, dù những người làm du lịch như chị và các đồng nghiệp cũng đang phải trải qua quãng khoảng thời gian khó khăn chung do đại dịch Covid-19 nhưng tất cả mọi người vẫn muốn đồng hành hỗ trợ cùng cộng đồng, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.

Trưa nay (2/7), Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 175 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó TP.HCM ghi nhận nhiều nhất nước với 151 ca mắc, nâng tổng số ca bệnh tại TP này lên 4.573 trường hợp, chỉ sau Bắc Giang, nơi có số ca nhiễm nhiều nhất cả nước trong đợt dịch này.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x