Quốc khánh Trung Quốc: Tiếng oán than của người dân phản ánh “thành tích” của ĐCSTQ

02/10/18, 10:05 Chưa phân loại

Mặc dù cơ quan chức năng gọi ngày này là “Ngày Quốc khánh”, và cho kỳ nghỉ dài để chào mừng, nhưng trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều người coi đây là một ngày “không vui”, tiếng oán than của người dân vang dậy khắp nơi.

Quản lý đô thị Trung Quốc xua đuổi các nhóm người nghèo và lao động nhập cư ra khỏi đô thị. (Ảnh: SCMP)

Trước ngày kỷ niệm ĐCSTQ xây dựng chính quyền (1/10), tờ Vision Times tại Mỹ đã chia sẻ ý kiến của nhiều người dân Trung Quốc Đại lục nhận phỏng vấn. Theo đó, nhiều chia sẻ cho rằng, trong nhiều năm ĐCSTQ nắm quyền lực, bề ngoài thì thường xuyên tuyên truyền về viễn cảnh tương lai huy hoàng của Trung Quốc, nhưng thực chất là nhằm bảo vệ chế độ và ý thức hệ của tổ chức; vì thế nhà nước đã chi nguồn lực khổng lồ xây dựng “tường lửa” nhằm cắt đứt trao đổi thông tin của người dân Đại lục với cộng đồng quốc tế, đàn áp người bất đồng chính kiến và giới luật sư nhân quyền, tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, thu tài sản của doanh nhân, bức hại các nhóm tôn giáo, thậm chí huy động quản lý đô thị trục xuất các nhóm người nghèo tại các đô thị trong cả nước…

 

Do đó, nhân dịp 1/10, những nhóm người này đã bày tỏ rằng, họ không hứng thú đối với ngày lễ kỷ niệm của ĐCSTQ.

Ông Lâm Vĩ (Lin Wei) tại tỉnh Cát Lâm bùi ngùi chia sẻ: “Ba mươi năm trước, người dân Trung Quốc vì thiếu ăn mà hàng chục triệu người đã bị chết đói; sau ba mươi năm nhà cầm quyền độc tài cải cách mở cửa, theo lý, đáng lẽ nhân dân Trung Quốc phải được tận hưởng phúc lợi hơn nhiều, nhưng thực tế cải cách và mở cửa này tại Trung Quốc không liên hệ gì đối với nhân dân, vì bao nhiêu lợi lộc rơi hết vào tay những kẻ ‘tư bản đỏ’ thế hệ nối tiếp, người dân vẫn bị bần cùng hóa”.

Ông thẳng thắn thừa nhận, trong 14 năm liên tiếp, tiền lương của giới công nhân ở Trung Quốc Đại lục liên tục được tăng lên, nhưng thực tế việc tăng lương này không theo kịp khi vật giá tăng cao. “Mọi người ai nấy rất lo sợ bị bệnh, vì chỉ cần trong nhà có người bệnh là sẽ phá sản. Nhưng ngay cả không bị bệnh, chỉ cần nhà có người phải đi học thì cũng phải chịu đựng sống cảnh nghèo túng. Vì vậy tôi nghĩ ngày 1/10 này không đáng xách dép cho ngày 10/10 Quốc khánh Đài Loan”.

vắc xin giả, sữa nhiễm melamine, quan chức thăng cấp,
Sự cố vắc-xin giả gây làn sóng phẫn nộ tại Trung Quốc đại lục. (Ảnh: Qiao Long)

Ông Lâm cho biết, ông ngưỡng mộ xã hội tự do và dân chủ tại Đài Loan, ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của người dân Đài Loan, điều này làm ông đau xót khi nghĩ đến rất nhiều người già 70 – 80 tuổi tại Trung Quốc Đại lục vẫn phải gồng gánh để nuôi thân. “Chính phủ làm ngơ trước cuộc sống bần cùng của họ”.

Ông cũng chỉ ra, “Trong thực tế, có rất nhiều người biết bản chất của ĐCSTQ, nhưng không dám nói một lời nào, vì Chính phủ sẽ bắt giam những người lên tiếng đấu tranh. Vì chế độ độc tài tồn tại được nhờ vào thủ đoạn bạo lực. Họ ý thức sâu sắc rằng, nếu để mọi người đoàn kết lại với nhau thì họ sẽ bị lật đổ”.

Ông Lưu, một nhà kinh doanh tại Tứ Xuyên cũng cho biết, xã hội Trung Quốc đại lục hiện nay đã quá hỗn loạn. “Như chúng tôi đây, con cái lên học trung học phải tốn 70 – 80 ngàn nhân dân tệ, gia đình bình thường khó có đủ khả năng lo nổi, còn giá cả thì không ngừng leo thang khiến đời sống của người dân rất khổ”.

tự tử, thương nặng,
Tại Trung Quốc đại lục, người nhảy lầu tự sát ngày càng gia tăng. (Ảnh: Internet)

Ông cũng nói rằng, bởi vì các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc chi phối thị trường, nên dù công ty của ông hoạt động trong nhiều năm nhưng cuối cùng cũng phải đóng cửa, “làm kinh doanh ở Trung Quốc đại lục quá khó khăn, đóng thuế quá nặng”.

Theo Financial Times của Anh đưa tin, trong năm 2018, tại Trung Quốc đại lục có ít nhất 10 doanh nghiệp tư nhân bị doanh nghiệp nhà nước sáp nhập. Do chính sách phân biệt đối xử của Bắc Kinh, rất nhiều doanh nghiệp tư nhân thiếu vốn đã phải nhờ đến các doanh nghiệp nhà nước.

Ông Lưu tức giận nói, “Ai nói ĐCSTQ tốt? Đối với tôi ngày 1/10 không phải là Ngày Quốc khánh”.

Ông cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, tại Trung Quốc Đại lục ngày nay, giới truyền thông không dám đưa thông tin nhạy cảm, “như chuyện cách đây một thời gian có người họ hàng của tôi vì không khám bệnh được nên đã nhảy lầu tự tử, có vẻ như ngày nay ở Trung Quốc Đại lục thì những chuyện tương tự như vậy đã trở thành bình thường”. “Tôi đã bỏ không xem thông tin của các cơ quan truyền thông nhà nước hơn một năm qua, vì chúng tôi biết, toàn thông tin không chính xác. Muốn bỏ đi nhưng không đi được, cảm thấy thật đau đớn”.

Bà Mạc, người dân ở Thành Đô nói: “ĐCSTQ tổ chức ngày Quốc khánh không vui thú gì, bởi vì việc họ làm chỉ gây hại đối với chúng tôi”. Bà cho biết: “Tôi chân thành hy vọng rằng chúng ta (người dân Trung Quốc) có thể tìm cách tiếp cận nhiều hơn thông tin bên ngoài để hiểu rõ hơn tình hình thế giới, để xem mọi người trên thế giới sống như thế nào. Chúng tôi cũng hy vọng Chính phủ trong nước biết cách làm một cái gì đó thiết thực hơn cho nhân dân”.

Theo Trithucvn

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x