Sài Gòn: Nước ngập đến thắt lưng, báo cáo ngang đầu gối

09/08/20, 22:40 Việt Nam

Nước ngập cả yên xe, mà báo cáo của giới chức trách chỉ là… 35cm!

Sài Gòn: Nước ngập đến thắt lưng, báo cáo ngang đầu gối
Có những điểm ngập sâu đến tận yên xe máy. (Ảnh: phunuonline.com.vn)

Vài ngày qua, mạng xã hội cũng như hầu hết các tờ báo trong nước đã đưa tin về đợt ngập lụt của TP.HCM trong hai ngày 6-7/8. Hình ảnh cho thấy, từ các con phố trung tâm đến những tuyến đường vùng ven, xe cộ chết máy hàng loạt, con người thậm chí cũng nghiêng ngả theo từng đợt sóng. Không chỉ ở ngoài phố, người ở trong nhà cũng khổ sở thấu trời khi nước bẩn ngoài đường không ngừng ‘công hãm’ vào nhà. Có thể nói, lần ngập lụt này còn khủng khiếp hơn cả trận lụt lịch sử năm 2016.

Liên quan đến lần ngập lụt này, báo Phụ nữ online đưa tin hôm 7/8,  Phòng Hạ tầng thoát nước (Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM) đã có báo cáo. Nhưng bản báo cáo này lại chỉ thể hiện tổng cộng 38 điểm ngập trên toàn thành phố với địa điểm ngập sâu nhất được ghi nhận là tuyến đường Quốc Hương, ngập 35cm; 6 điểm ngập đến 30cm; những điểm còn lại chỉ ngập từ 10 – 25cm. Dễ dàng hình dung được, mức nước 35cm sẽ chỉ có thể cao đến đầu gối của một người cao tầm 1m6. Rất khác so với hình ảnh được ghi lại ở nhiều nơi mà nước ngập đến yên xe máy, đến tận thắt lưng người.

Báo Phụ nữ online cho rằng: “Hình ảnh không nói dối, nghĩa là báo cáo điểm ngập chắc chắn có vấn đề. Nếu đó là số liệu sai, các kế hoạch, dự án chống ngập của thành phố này sẽ phá sản ngay từ khâu thiết kế và đương nhiên sẽ không thể phát huy hiệu quả khi đưa vào thực tế, sẽ trở thành sự lãng phí tiền của cực lớn khi tiền vẫn chi ra mà ngập vẫn ngập.

Kể cả trong trường hợp số liệu được ghi nhận, báo cáo chính xác, đó rất có thể chỉ là số liệu tại các trạm đo, không phản ánh đầy đủ thực tế bức tranh ngập tại thành phố, không thể hiện chính xác vị trí và mực nước ngập. Kết quả không đổi: chúng ta sẽ không thể chống ngập hữu hiệu.”

Báo Phụ nữ online thậm chí còn đưa ra những lời đanh thép rằng: “Thà rằng không có báo cáo, cứ bước ra đường nhìn nước ngập đến thắt lưng mà lên kế hoạch chống ngập còn hơn dựa trên một báo cáo xa rời thực tế thì tác hại sẽ lớn hơn nhiều lần.”

Được biết từ lâu nay, cứ hễ có một tổ chức hay cá nhân nào đưa ra cái nhìn quá bi quan về nạn ngập lụt của TP.HCM, thì y như rằng có người đứng ra phủ định, đánh hạ uy tín. Đơn cử như nghiên cứu hồi năm 2019 của Climate Central (tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey), được công bố trên chuyên san Nature, cho thấy toàn miền Nam sẽ chìm dưới nước trong đỉnh triều năm 2050. Báo cáo này sau đó đã bị ‘chuyên gia Việt’ là PGS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Phó viện trưởng Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ TNMT) cho rằng chưa đủ độ tin cậy. Tuy không khẳng định đâu là đúng, đâu là sai nhưng có thể thấy tư duy ‘sợ bị vạch ra chỗ sai’ đã và đang ẩn hiện đâu đó trong các báo cáo của giới chức trách Việt Nam hiện nay. 

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x