Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt

22/05/19, 07:40 Cuộc sống

Khác xa với những quảng cáo, những tấm ảnh lung linh được chụp lại. Để phục vụ cho mục đích du lịch, những chú ngựa và lạc đà ở Ai Cập bị đối xử vô cùng tàn nhẫn…

Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt. 1
Một con lạc đà nằm sụp xuống tại khu vực kim tự tháp. (Ảnh qua Zing)

Chúng ta thường xem những tấm ảnh quảng cáo lung linh giới thiệu một Ai Cập xinh đẹp, đất nước của những kim tự tháp to lớn hùng vĩ, những đồi sa mạc trải dài và những chú lạc đà, chú ngựa luôn là những biểu tượng đại diện khi nhắc đến Ai Cập, chính những hình ảnh ấy đã thu hút đông đảo khách du lịch lựa chọn Ai Cập là nơi để có những trải nghiệm thú vị.

Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt. 2
Những hình ảnh lung linh của du khách khi cưỡi lạc đà. (Ảnh minh họa qua Yeudulich)

Một trong những điểm thu hút ở nơi đây, là du khách sẽ được cưỡi ngựa quanh các kim tự tháp hoặc chụp ảnh trên lưng lạc đà – một trong những trải nghiệm không thể thiếu khi du lịch Ai Cập. Tuy nhiên, những hình ảnh được quảng cáo hoàn toàn khác xa so với thực tế bởi chúng thường xuyên bị ngược đãi đến mức rách da tróc thịt, thậm chí gãy xương…

Những người dân sống xung quanh các khu du lịch cho biết, hằng ngày những con ngựa và lạc đà phải chịu cảnh chuyên chở hàng hóa, hành khách trên sa mạc nóng bỏng lên tới 20 tiếng mỗi ngày không được nghỉ ngơi.

Lạc đà với khuôn mặt lấm lem máu là hình ảnh phổ biến tại chợ Birqash.
Lạc đà với khuôn mặt lấm lem máu là hình ảnh phổ biến tại chợ Birqash. (Ảnh qua Zing)
Các nhà buôn đánh một con lạc đà để bắt nó ngồi xuống trước các khách hàng tại Birqash, chợ lạc đà ở ngoại ô Cairo. (Ảnh qua Zing)

Đặc biệt, tại khu phức hợp kim tự tháp ở Giza, Ai Cập, thường xuyên xuất hiện hình ảnh những con ngựa hốc hác đang thở hổn hển và gồng mình kéo những chiếc xe chở đầy khách du lịch lên xuống con dốc. Những người đánh xe quất mạnh để hối chúng đi nhanh hơn.

Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt.9
Một con ngựa ngã quỵ và bị chủ dùng roi quất tới tấp. (Ảnh qua VNE)

Một số con ngựa bị trượt và vấp ngã đau đớn trên đường nhựa cứng, có con vì quá kiệt sức mà gục ngã tại chỗ, chúng kêu la thảm thiết khi bị chủ quật roi cố gắng bắt dậy. Những con lạc đà có thể sẽ phải chịu khổ nhiều hơn một chút, vì đặc tính của lạc đà là có sức khỏe tốt và nhịn khát được lâu hơn ngựa.  

 

 

 

 

Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt. 7
Trong ảnh là một con lạc đà đang kêu la thảm thiết với vết thương lở loét trên lưng cực đau đớn. Vết thương này là do chiếc yên được đặt trên lưng nó gây ra. (Ảnh: Bored Panda)
Những con lạc đà bị buộc gần kim tự tháp vào cuối ngày làm việc.
Những con lạc đà bị buộc gần kim tự tháp vào cuối ngày làm việc. (Ảnh qua Zing)

Điều đáng ngại là mặc cho chúng phải làm việc một cách cực nhọc, song lại không bao giờ được cho ăn đầy đủ và còn thường xuyên bị bỏ đói và ngược đãi. Thậm chí để phục vụ cho mục đích thương mại, lạc đà và cả ngựa từ nhỏ đã phải chịu roi vọt, sau này khi già không thể tiếp tục làm việc sẽ bị bán cho xưởng để làm thức ăn.

Lạc đà ở chợ phải đứng trên ba chân, chân còn lại bị trói để ngăn chúng chạy trốn. Người chăn gia súc dùng thanh tre đập vào chúng để giữ chúng thẳng hàng. (Ảnh qua Zing)
Lạc đà ở chợ phải đứng trên ba chân, chân còn lại bị trói để ngăn chúng chạy trốn. Người chăn gia súc dùng thanh tre đập vào chúng để giữ chúng thẳng hàng. (Ảnh qua Zing)
Số phận bi thảm của lạc đà ở Ai Cập: Chở khách 20h/ngày, già chết bị xẻ thịt. 9
Một cảnh kinh hoàng khi những con ngựa đau yếu bị bỏ mặc đến chết trên sa mạc nóng bỏng. (Ảnh: Bored Panda)

Chứng kiến những cảnh tượng đau lòng đó, một Tổ chức bảo vệ Động vật châu Á (PETA) kêu gọi khách du lịch tẩy chay tất cả động vật làm việc tại các địa điểm du lịch lớn của Ai Cập. “Việc lạm dụng như vậy không có chỗ trong du lịch hiện đại”, Ashley Fruno, giám đốc chương trình hỗ trợ động vật của PETA, cho biết.

PETA còn khuyến nghị khách du lịch có thể di chuyển giữa các kim tự tháp theo những cách khác. Ví dụ, các điểm tham quan như đấu trường Colosseum ở Rome cho thuê mô tô hai bánh, hoặc đền thờ Angkor Wat ở Campuchia cung cấp xe đạp điện thay thế cho cưỡi voi.

Tuy nhiên do thú cưỡi lạc đà của du khách là nguồn mang lại sinh kế cho hàng nghìn gia đình Ai Cập. Một tổ chức từ thiện có tên Brooke lại khuyến khích khách du lịch cần cảnh giác với việc ngược đãi động vật thay vì tẩy chay hoàn toàn việc cưỡi chúng. Họ kêu gọi du khách cảnh giác với các dấu hiệu suy dinh dưỡng và từ chối đi xe của chủ sở hữu nào quất động vật của mình.

Bác sĩ thú y chăm sóc vết thương cho một con ngựa tại Bệnh viện Động vật Brooke ở Ai Cập
Bác sĩ thú y chăm sóc vết thương cho một con ngựa tại Bệnh viện Động vật Brooke ở Ai Cập. (Ảnh qua zing)

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x