Tại sao lại là Thành Đô và Houston?

24/07/20, 17:26 Góc Nhìn

Góc nhìn của nhà báo quan hệ quốc tế Ricky Ho về động thái đóng cửa Lãnh Sự Quán lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc ở Houston và Thành Đô trong bối cảnh căng thẳng 2 nước leo thang.

Tại sao lại là Thành Đô và Houston?
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô. Ảnh AFP chụp năm 2019 khi Vương Lập Quân – cựu giám đốc Công Trùng Khánh, đàn em của Bạc Hy Lai – chạy vào đây xin tị nạn chính trị. (Ảnh: FB Ricky Ho)

Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô, Tứ Xuyên đã được lệnh đóng cửa sáng nay – như là cách đáp trả của Trung Quốc với sự kiện “vô tiền khoáng hậu” là đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Texas.

Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Thành Đô đóng vai trò quan trọng trong việc hạ bệ ông Bạc Hy Lai – một đối thủ chính trị cũ của ông Tập. Họ Bạc là con trai của Bạc Nhất Ba, một trong “Bát đại nguyên lão” của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạc có hình ảnh tự nhiên và gây thiện cảm với công chúng và truyền thông hơn so với ông Tập. Tuy nhiên, Bạc thuộc loại chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đàn áp Pháp Luân Công và tham nhũng.

Năm 2012, một đàn em của Bạc đã chạy vào Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô xin tị nạn chính trị. Các tin tức của đàn em tiết lộ khiến Bạc bị đá bay khỏi Đảng và xử chung thân.

Lẽ ra, ông Tập phải cám ơn phía Hoa Kỳ đã chấp cánh cho ông loại bỏ đối thủ, nhưng…

Lý do để Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự quán của Hoa Kỳ ở Thành Đô lần này lại khá đặc biệt. Bởi theo Nikkei Asian Review, đây là đầu mối thu thập các thông tin về Tây Tạng – một vấn đề đại kỵ của Bắc Kinh.

Còn việc lựa chọn tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston lại mang ý nghĩa biểu tượng, ngoài lý do “ổ gián điệp”. Chuyến thăm Houston năm 1979 của nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình đã mở đường cho việc mở tổng lãnh sự quán đầu tiên của Bắc Kinh trên đất Hoa Kỳ.

Trở lại Trung Quốc, họ Đặng tuyên bố thực hiện cải cách kinh tế và mở cửa đại lục nghèo đói với phát biểu nổi tiếng “mèo trắng mèo đen đều là mèo miễn bắt được chuột…”.

Cuộc chiến lãnh sự quán giữa hai ông bự phảng phất cái bắt đầu đầy màu sắc của “Nơi tình yêu bắt đầu”, nhưng cũng mặn đắng: “Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay, mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng…”

Sáng nay, một cái tổng lãnh sự quán đóng cửa. Đến lúc mặn đắng rồi!

Theo FB Ricky Ho

Xem bài viết gốc tại đây

Đăng dưới sự cho phép của tác giả.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net.

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x