Tài xế kể lại giây phút giúp 2 mẹ con trên cầu Nhật Tân: ‘Vì thấy không yên tâm nên đưa về nhà’

25/06/22, 13:43 Việt Nam

Người phụ nữ gặp chuyện buồn gia đình nên mặc cho trời nắng gay gắt vẫn ôm con vừa đi vừa khóc trên cầu Nhật Tân (Hà Nội), chứng kiến cảnh này, tài xế Lợi ‘thấy không yên tâm’ nên đã chở 2 mẹ con về nhà mẹ ruột của mình.

Theo báo Zing, vào chiều 24/06, người dân đi qua cầu Nhật Tân (Hà Nội) phát hiện một phụ nữ bế theo một bé trai, vừa đi vừa khóc.

Thấy bất thường, anh Vũ Tiến Lợi (sinh năm 1991, ở Long Biên, Hà Nội) lái xe 16 chỗ xuống xe hỏi “đi về đâu để anh chở về”. Nhưng người mẹ chỉ khóc, nói không lên xe đâu. “Tôi đi thật chậm để xem có chuyện gì không, vì thấy tội đứa bé quá. Trời nắng nóng mà lại ôm theo con nhỏ”, anh Lợi kể.

Người phụ nữ ôm con khóc trên cầu Nhật Tân. (Ảnh: Zing)

Khi đến giữa cầu, anh Lợi nói với người phụ nữ: “Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, nếu không có nơi đi thì tôi đưa về nhà tôi, chỉ có mẹ tôi ở nhà thôi”, tuy nhiên người mẹ này không đồng ý và tiếp tục đi.

Sau đó, một người phụ nữ khác đi xe máy qua khu vực trên cũng dừng lại khuyên ngăn. Sau khi nhiều người cùng dừng lại, người phụ nữ bật khóc và đồng ý lên xe để anh Lợi đưa về nhà. Suốt chặng đường đi, chị này chỉ nói mình: ‘Không còn nơi để về’.

“Bạn ấy cũng chưa có biểu hiện hay định nhảy cầu… Lúc ở trên xe rồi tôi hỏi tên gì, sao lại đem theo đứa bé như thế này. Bạn ấy khóc suốt, chỉ nói giờ không còn nhà nữa. Tôi không yên tâm nên chở thẳng về nhà mẹ đẻ.

Tôi để mẹ nói chuyện, trấn an bạn ấy…phụ nữ với nhau có gì dễ nói chuyện hơn”, anh Lợi kể và nói lúc ấy chỉ hy vọng người phụ nữ sẽ bình tĩnh và tỉnh táo trở lại.

Tài xế Lợi đưa người phụ nữ và cháu bé đến nơi an toàn. (Ảnh: VietNamNet)

May mắn là sau khi nhận được tin báo thì bố chồng cùng một số người thân của người phụ nữ đã đến đón con cháu về Bắc Giang.

Anh Lợi sau đó biết được là do người phụ nữ gặp chuyện buồn gia đình nên mới dẫn đến sự việc trên. Gia đình người phụ nữ có gửi lời cảm ơn và đưa tiền nhưng anh không nhận.

“Ở hoàn cảnh của tôi thì ai cũng sẽ tìm cách giúp đỡ. Trời nắng nóng, bé trai chừng 3 – 4 tuổi không gì che chắn đi giữa trời nhìn rất tội”, anh Lợi nói và bày tỏ hy vọng người phụ nữ sớm vượt qua nỗi buồn để tiếp tục nuôi dạy cháu bé.

Theo báo Tri Thức Trẻ, anh Vũ Tiến Lợi là tài xế chạy xe khách 7 – 8 năm nay. Khi được nhiều người khen ngợi hành động nghĩa hiệp, anh khiêm tốn nói rằng bản thân chưa giúp đỡ được gì nhiều. 

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

x