Tạm giữ cựu công an lập mưu bắt cóc tống tiền nữ sinh, đòi 5 tỷ tiền chuộc

16/01/20, 14:21 Việt Nam

Sáng ngày 14/1 vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, cựu công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Trần Minh Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi bắt cóc một sinh viên năm 3 trường ĐH Trà Vinh để đòi 5 tỉ tiền chuộc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Quốc Toàn khai nhận, Toàn có người thân giúp việc cho gia đình nữ sinh T.B.H. (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Trà Vinh).

Do bản thân đang thiếu nợ lại được biết gia đình này khá giả, do đó, Toàn cùng cả nhóm lên kế hoạch làm quen con gái của gia đình này và tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền.

Tạm giữ cựu công an lập mưu bắt cóc tống tiền nữ sinh, đòi 5 tỷ tiền chuộc
Nguyễn Quốc Toàn (bên phải) bị cáo buộc cầm đầu nhóm bắt cóc. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, khoảng nửa tháng trước, Toàn kết bạn với nữ sinh viên này qua Zalo và đã nhiều lần mời đi uống nước.

Đến trưa ngày 13/1, Toàn đã thuê 1 chiếc ôtô 4 chỗ từ Cần Thơ đi qua Trà Vinh sau đó gọi điện mời nữ sinh uống cà phê trước cổng trường đại học. Khi nữ sinh viên này vừa đến quán liền bị cả nhóm lao vào đánh, kéo lên ôtô. 

Cả nhóm nói có chuyện gấp nên yêu cầu tài xế chạy nhanh về TP Vĩnh Long, sau đó, Toàn tiếp tục thuê taxi đưa con tin về hướng Đồng Tháp rồi qua TP Long Xuyên, An Giang.

Khoảng 4h chiều cùng ngày, Toàn liên lạc với gia đình nữ sinh yêu cầu 5 tỷ đồng tiền chuộc thì mới thả nữ sinh về nhà.

 “Nếu không đáp ứng và báo công an thì tính mạng nữ sinh này sẽ gặp nguy hiểm”, Toàn đe dọa.

Sau đó, các đối tượng liên tục gọi điện, nhắn tin hối thúc, trong lúc này, nhóm bắt cóc cũng liên tục tắt điện thoại rồi mở lại, khiến gia đình nữ sinh thêm hoang mang. Vì lo cho sự an nguy của con gái, mẹ nữ sinh đã báo công an nhờ trợ giúp. 

Tạm giữ cựu công an lập mưu bắt cóc tống tiền nữ sinh, đòi 5 tỷ tiền chuộc-ảnh2
Nguyễn Chí Tâm bị bắt quả tang khi cùng Toàn giật túi xách chứa tiền từ tay mẹ nữ sinh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi nghiên cứu các phương án giải cứu nữ sinh, Đại tá Phan Thanh Quân- Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cùng mẹ nữ sinh đã lên ôtô đi giao dịch với nhóm bắt cóc. Đồng thời yêu cầu nhóm bắt cóc giữ liên lạc để tiện việc giao tiền, nhận người.

Tuy nhiên, nhóm bắt cóc liên tục thay đổi địa điểm, lúc thì ở gần cầu Vàm Cống (Đồng Tháp), rồi chuyển qua TP Long Xuyên (An Giang), Cờ Đỏ (Cần Thơ). Cuối cùng, Toàn đã chốt địa điểm tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ cách hiện trường nơi nữ sinh bị bắt cóc hơn 100km.

Đến khoảng 2h sáng ngày 14/1, Đại tá Phan Thanh Quân cùng mẹ của nữ sinh đã đến điểm hẹn. Tuy nhiên, nhóm bắt cóc đã tắt điện thoại, do đó, mẹ nữ sinh được bố trí đứng chờ ven quốc lộ 91, đoạn qua phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt cùng túi tiền 100 triệu đồng. Các trinh sát cũng được bố trí mật phục để bắt giữ các đối tượng.

Đến gần 5h sáng cùng ngày, có một chiếc taxi chạy đến, hai đối tượng Toàn và Tâm nhảy xuống xe giật cọc tiền. Mẹ nạn nhân hét lên: “Con tui đâu?”. Lúc này, các đối tượng nhảy lên xe đẩy nữ sinh viên ra khỏi chiếc taxi. Ngay lập tức, các trinh sát ập đến bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật.

Toàn và Tâm được đưa về trụ sở cảnh sát ngay sau đó. Qua lời khai của Toàn và Tâm cảnh sát đã tiếp tục bắt giữ thêm 3 đối tượng có khác liên quan đến vụ án.

Nữ sinh bị bắt cóc được giải cứu an toàn sau 17 tiếng, do đó, 23 cảnh sát trong chuyên án đã được Ban giám đốc Công an Trà Vinh và UBND tỉnh Trà Vinh khen thưởng.

Từ Nguyên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x