Tập Cận Bình bốn bề thù địch, phải bố trí an ninh phòng chính biến

09/06/20, 14:35 Trung Quốc

Hiện tại, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang trong tình thế nguy khốn, Tập Cận Bình cũng đang phải đối mặt với các vấn đề trong và ngoài nước ngày càng trở nên gay gắt, bốn bề thù địch. Gần đây, Tập đã liên tục bố trí hệ thống an ninh để ngăn chặn các cuộc đảo chính cấp cao trong đảng. 

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang trong tình thế nguy khốn, Tập Cận Bình cũng đang phải đối mặt với các vấn đề trong và ngoài nước ngày càng trở nên gay gắt, bốn bề thù địch. (Ảnh: Getty Images)

ĐCSTQ đang gặp phải loạn trong giặc ngoài trước giờ chưa từng có, từ cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đến đại ôn dịch, từ phong trào phản đối dự luật dẫn độ đến phản đối Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông,… hiện quốc tế đang dâng cao làn sóng phản đối ĐCSTQ, đấu đá trong nội bộ Trung Nam Hải cũng ngày càng gay gắt. 

Gần đây, các hành động chống Tập trong nội bộ ĐCSTQ đã liên tục được công khai và lan rộng trên mạng. Tin tức bùng nổ mới nhất là Thái Hà, một cựu giáo sư tại Trường Đảng Trung ương, đã có một loạt các phát biểu được ghi âm lại tại một bữa tiệc nội bộ đề nghị bãi nhiệm Tập Cận Bình.

Thái Hà đã chỉ thẳng rằng ĐCSTQ đã là một “thây ma chính trị”, nhưng không chỉ đích danh Tập Cận Bình. “Bây giờ không ai có thể thay đổi nó được nữa, nếu nói có thể thay đổi người thì đây là bước đầu tiên”. Bài phát biểu này cũng đề cập đến việc các quan chức cấp cao của ĐCSTQ phải hành động để hoàn thành vấn đề này, cho thấy việc phản Tập không phải là một tin đồn.

Thái Hà, cựu giáo sư củaTrường Đảng Trung ương ĐCSTQ đã chỉ trích ĐCSTQ là “Kẻ thù của con người”.

Tờ Vision Times bình luận rằng, ngoài việc đối phó với sự kháng cự của nhân dân đối với chế độ toàn trị, Tập Cận Bình hiện đang khẩn trương ngăn chặn cuộc đảo chính chống Tập ở cấp trung và cấp cao của Đảng. Gần đây có những dấu hiệu cho thấy Tập đã liên tục triển khai hệ thống an ninh công cộng.

Theo truyền thông Hồng Kông, Cơ quan An ninh Quốc gia của Bộ Công an đã được đổi tên thành Cơ quan An ninh Chính trị. Từ các báo cáo chính thức rằng một số cơ quan an ninh quốc gia địa phương đã thay đổi tên của họ, có thể thấy rằng chuyện này là thật.

Giám đốc của Cục An ninh Chính trị là Trần Tư Nguyên gần đây đã được đề bạt làm trợ lý cho Bộ trưởng Bộ Công an. Trần Tư Nguyên và Tập Cận Bình có giao tình thân thiết với Thứ trưởng Bộ Công an Vương Tiểu Hồng, người đã làm việc lâu năm tại Văn phòng Công an Bắc Kinh. Nói cách khác Trần Tư Nguyên cũng là một thành viên thân tín trong phe cánh của Tập Cận Bình.

Cách đây một thời gian, Vương Tiểu Hồng kiêm nhiệm chức giám đốc của Sở Mật vụ mới thành lập của Bộ Công an (Cục thứ tám của Bộ Công an), giúp theo dõi và kiểm soát 7 thường ủy và tất cả các “lãnh đạo đảng và nhà nước” bên ngoài Ủy ban Thường vụ.

Vương Tiểu Quân, một cộng sự thân cận khác của Tập phụ trách Cục An ninh Trung ương và chịu trách nhiệm “bảo vệ an ninh” cho 7 thành viên ủy ban thường trực và các trưởng lão chính trị, nhưng trên thực tế là đang giám sát.

Điều đáng nói là Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, người đã bị cách chức vào tháng Tư năm nay, cũng từng là giám đốc của Cục An ninh Quốc gia. Tôn Lực Quân rốt cuộc đã có hành động gì đối với Tập thì phía chính phủ không nói rõ. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí thì do “Coi thường quy tắc chính trị” và “Không biết kính sợ, tùy ý làm bậy”. Lúc ấy đã có tin đồn chỉ ra Tôn Lực Quân liên quan đến thế lực phản Tập và đảo chính.

Ngoài việc không yên tâm về mối đe dọa trực tiếp của kẻ thù chính trị trong đảng, liên minh chính trị của Tập Cận Bình cũng âm thầm liên tục xuất hiện sự phân chia. Trong hai phiên họp của ĐCSTQ vừa kết thúc, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ném ra một quả bom hạt nhân khi thừa nhận rằng Trung Quốc có 600 triệu người với thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ, điều này đã gây náo động rất lớn.

Ngoại giới tin rằng Lý Khắc Cường dùng lời chân thật đã phá vỡ ảo tưởng “giấc mộng Trung Hoa” cùng huyễn cảnh “Xã hội khá giả toàn diện” của Tập Cận Bình.

Sau đó Vương Hỗ Ninh, được gọi là “bộ não của ĐCSTQ”, đã sử dụng phương tiện truyền thông chính thức phát hành bài báo cũ của Tập để biện minh cho vấn đề này. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng đây thực ra là Vương Hỗ Ninh mượn Tập Cận Bình đánh Lý Khắc Cường.

Vương Hỗ Ninh được lãnh đạo của lực lượng chống Tập là Giang Trạch Dân cất nhắc trọng dụng, và bị chỉ định là một con tốt của phe Giang mai phục bên cạnh Tập. Kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 19, Tập đã liên tục đánh giá sai tình hình rồi đi thẳng xuống hố sâu rơi vào tình cảnh tứ bề khốn đốn. Có bình luận cho rằng, Tập là bị một quan chức cao cấp đen tối họ Vương tâng bốc tới chết, bị “Thủ đoạn mềm dẻo” đâm ngã.

Ngay cả ‘cánh tay phải’ chống tham nhũng của Tập Cận Bình là Vương Kỳ Sơn, người được biết đến với cái tên “ủy ban thường trực thứ tám”, gần đây cũng hiếm khi lên tiếng, bởi vì sự kiện phản Tập của Nhâm Chí Cường, người có liên quan mật thiết với Vương, khiến mối quan hệ giữa Vương Kỳ Sơn và Tập khá thận trọng.

Hiện tại Tập Cận Bình đã bốn bề nguy khốn, phản Tập cùng phản Đảng đã bị gộp chung thành một, xu hướng này xuất hiện sau khi Tập ôm chết cứng ĐCSTQ mà không buông. Bởi vì ông ta là lãnh đạo hiện tại của ĐCSTQ, đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Nếu không từ bỏ ĐCSTQ, có khả năng ông ta sẽ bị tiêu diệt cùng với chế độ ĐCSTQ.

Dự ngôn Thiết bản đồ về ngày tàn của ĐCS Trung Quốc

Dự ngôn Thiết bản đồ về ngày tàn của ĐCS Trung Quốc

Posted by Tinh Hoa TV on Monday, 10 February 2020

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x