Thai phụ chuyển dạ giữa đêm mưa trên đường về quê tránh dịch

07/10/21, 15:22 Việt Nam

Trên đường từ TP.HCM về Thanh Hóa, thai phụ bất ngờ chuyển dạ, có dấu hiệu sinh non khi đến TP. Quảng Ngãi vào giữa đêm khuya lúc trời mưa tầm tã…

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 22 giờ 45 tối ngày 6/10, Bệnh viện Sản nhi Quảng Ngãi đã đón một trường hợp là thai phụ sắp sinh do cộng đồng thiện nguyện tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa đến.

Một tình nguyện viên trong đoàn có mặt khi đó là chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc cho biết, thời điểm đó chị cùng các tình nguyện viên ở chốt đang tiếp tế nhu yếu phẩm cho bà con từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch. Bất ngờ các tình nguyện viên khác thông tin rằng phát hiện một gia đình 5 người đang trải chiếu, trú tạm bên hiên nhà dân, trong đó có một thai phụ bị đau bụng.

Ngay lập tức, các tình nguyện viên đã có mặt tại hiện trường và chia làm 2 nhóm, một nhóm giúp đỡ đưa thai phụ và chồng đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi. Nhóm còn lại đến nắm thông tin, bảo vệ sự an toàn cho ba bà cháu vẫn ngồi bên vệ đường trong khi trời vẫn mưa tầm tã.

Các tình nguyện viên đến giúp đỡ gia đình bà Bảy. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Bà Lê Thị Bảy (mẹ chồng sản phụ) cho biết, cả gia đình bà bị kẹt ở TP.HCM đã 5 tháng rồi và cả nhà 5 người đều là F0 đã điều trị khỏi.

Ngày 4/10, cả nhà đèo bồng nhau trên 2 chiếc xe máy để về quê. Đến khoảng 18 giờ 30 tối ngày 6/10, gia đình bà đã có mặt tại TP. Quảng Ngãi. Lúc này trời lại đổ mưa lớn, để đảm bảo an toàn, mọi người đành trải chiếu dưới nền đất ở hiên nhà người dân để ngủ qua đêm.

Rồi con dâu bà bắt đầu than đau bụng, có biểu hiện sinh non, may sao có đội tình nguyện tới ứng cứu kịp thời.  

Không chỉ vậy trước đó còn có một người dân địa phương thấy cả gia đình trú bên hiên nhà nên đã đến hỏi thăm, động viên và giúp đỡ gia đình ít tiền, đồng thời ngỏ ý nếu gia đình gặp khó khăn thì cứ gọi điện.

Đến 23 giờ, 3 người còn lại trong gia đình đã được các tình nguyện viên đưa về phòng trọ ngủ nghỉ an toàn.

Anh Huỳnh Quang Viên, người hỗ trợ nhà ở cho 3 bà cháu, chia sẻ, khi nghe thông tin về gia đình thai phụ, anh đã lập tức đến ngay.

Cháu trai nằm ngủ ngon lành trên vai bà Bảy (bà nội) trong khi bố và mẹ đang ở bệnh viện. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Phòng trọ vốn đang cho thuê dài hạn nhưng mọi người sẵn sàng chuyển đến chỗ khác, nhường phòng cho gia đình sản phụ. Cả gia đình này có thể ở 1 ngày, 1 tháng hay 5 tháng đều được, đến khi nào ổn định và an toàn thì về quê.

Khuya ngày 6/10, giám đốc Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, bác sĩ Nguyễn Đình Tuyến cho biết, thai phụ nhập viện lúc 21 giờ 15, tên là Đinh Thị Phương A. (quê Thanh Hóa). 

Bệnh nhân đang mang thai ở tuần thứ 35, có dấu hiệu sinh non. Sau khi sức khỏe của chị A. tạm ổn định, chị đã liên tục đòi ra viện nhưng bệnh viện không đồng ý, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân vô cùng khó khăn, không có khả năng chi trả viện phí. 

“Trường hợp bệnh nhân không có tiền đóng viện phí, bệnh viện sẽ hỗ trợ. Điều quan trọng bây giờ là phải giữ bệnh nhân ở lại bệnh viện, khi nào cảm thấy ổn mới cho ra viện”, bác sĩ Tuyến nói.

Theo giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, ông Nhâm Xuân Sỹ, cho biết, thời điểm này, Quảng Ngãi mưa rất to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, toàn tỉnh sẽ xuất hiện mưa lớn trên diện rộng đến ngày 8/10.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x