Thành Long tiết lộ tự mình làm “từ thiện giả” khiến dư luận bàn tán xôn xao

21/08/20, 15:06 Trung Quốc

Cách đây vài ngày, nghệ sĩ người Canada gốc Hoa Ngô Diệc Phàm đã tham dự một “hoạt động từ thiện” ở Đại lục gây chú ý bởi sự cố nhân viên bảo vệ xô đẩy thô bạo người dân. Cùng lúc, trên mạng lại lan truyền một đoạn video trong đó nghệ sĩ Hồng Kông Thành Long tự tiết lộ mình làm “từ thiện giả”. Câu nói này đã khiến dư luận bàn tán xôn xao.

Thành Long tự tiết lộ: “Từ thiện có thật có giả! Tôi chính là làm giả từ thiện!”. (Ảnh chụp màn hình video)

Vụ nhân viên an ninh của Ngô Diệc Phàm xô đẩy người dân tiếp tục khiến dư luận bàn tán sôi nổi, không ít người đặt câu hỏi: “Tổ chức từ thiện của nghệ sĩ rốt cuộc là một ‘chương trình’ hay là hoạt động thật sự xuất phát từ tâm?”. Nhắm vào việc này, Tencent đã đặc biệt đăng tải một đoạn video về cuộc phỏng vấn với Thành Long trong chương trình “A Date With Luyu” của Phoenix TV.

Trong chương trình này Thành Long đã tự tiết lộ: “Từ thiện có thật có giả! Tôi chính là làm giả từ thiện!”. Câu nói này đã khiến dư luận xôn xao.

Thành Long thừa nhận, lúc đầu ông không phải thật tâm muốn làm từ thiện, mà là làm từ thiện giả, chỉ là làm một đại sứ, có thêm danh tiếng, nâng cao ảnh hưởng và doanh thu phòng bán vé.

Thành Long còn tiết lộ, hiện nay một số người trong ngành giải trí sử dụng từ thiện như một phương tiện để thu hút người hâm mộ.

Thành Long nói rằng: “Tôi từ khi làm từ thiện giả, từ thiện hình ảnh, từ thiện mặt tiền, đến hôm nay từ thiện đã biến tôi thành một người tốt”.

Nhưng cư dân mạng lại không ngớt lời chế giễu: “Thành Long làm từ thiện giả là sự thật, từ thiện giả cũng biến anh ta thành một kẻ xấu thật sự!”.

Truyền thông Đại lục trước đó đưa tin, năm 2009 Thành Long đã hứa sẽ quyên góp một phần doanh thu phòng vé của bộ phim “Đại binh tiểu tướng” vào việc hỗ trợ xây dựng trường trung học Bắc Xuyên. 

Thế nhưng, sau khi bộ phim đạt doanh thu phòng vé lên đến 153 triệu Nhân dân tệ, hiệu trưởng trường trung học Bắc Xuyên, người chịu trách nhiệm xây dựng trường trung học Bắc Xuyên, xác nhận Thành Long đã từng nói như vậy, nhưng biểu thị rằng ông chưa nhận được số tiền như đã hứa.

Vào thời điểm đó, một nhân viên công tác tham gia xây dựng trường Trung học Bắc Xuyên cho biết: “Trước đây tôi rất thích Thành Long, nhưng bây giờ cảm thấy anh ta có thể chính là một tên đại bịp”.

Thành Long đã bị dư luận chỉ trích thậm tệ sau những phát biểu thay cho ĐCSTQ về các cuộc biểu tình ở Hong Kong. (Ảnh qua SBS)

Những năm gần đây, Thành Long với thân phận là một diễn viên Hồng Kông, lại tham gia làm Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), thường xuyên phát biểu thay cho ĐCSTQ, uy tín trong cộng đồng là cực kì kém. 

Vào cuối tháng 1 năm nay, đối diện với thực tế dịch bệnh ở Vũ Hán đã mất khống chế, đài truyền hình CCTV của ĐCSTQ lại theo lệ phát sóng Gala Lễ hội mùa xuân để tô vẽ cho cảnh thái bình giả tạo. Thành Long đứng lên sân khấu hát bài “Đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp”, cao giọng “Hỏi quốc gia tôi ở đâu có dịch bệnh”, dẫn đến một tràng chửi rủa trên mạng: “Não của ông chắc chắn đã bị nhiễm trùng! Nên cách ly thôi!”.

Có cư dân mạng nói: “Thật là mỉa mai, điều này khiến người dân Vũ Hán càng tuyệt vọng hơn!”.

Vào tháng 5 năm nay, ĐCSTQ cưỡng chế ban hành Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ của người Hồng Kông và nhiều quốc gia trên thế giới. Thành Long lại công khai ủng hộ Luật An ninh Quốc gia, trên mạng còn lưu truyền một danh sách chữ ký tuyên bố ủng hộ của các nghệ sĩ Hồng Kông như Thành Long, Đàm Vịnh Lân, Tăng Chí Vỹ v.v. . 

Có điều, chữ ký của những nghệ sĩ Hồng Kông quá cố cũng thình lình xuất hiện trong bản danh sách, như Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương v.v. . khiến công chúng nghi ngờ danh sách này là giả.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x