Thầy giáo lao xuống dòng nước xoáy cứu 3 bố con thoát chết trên sông Hồng

19/05/21, 14:18 Việt Nam

Thầy Tuấn nghe tiếng kêu cứu dưới dòng sông liền liều mình lao xuống dòng nước xoáy, bơi đến kiệt sức để đưa được 4 người vào bờ, tuy nhiên một cháu bé không may đã qua đời.

Bãi sông Hồng ở xã Minh Hạc – nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua Lao Động).

Ngày 16/5, Báo Giáo dục và Thời đại dẫn lời ông Nguyễn Thế Lượng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa cho biết, trường đã có báo cáo gửi tới Sở GD&ĐT Phú Thọ đồng thời đến thăm hỏi và biểu dương thầy giáo Phùng Anh Tuấn, tổ trưởng tổ Toán – Lý – Tin của trường, người đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 người có nguy cơ đuối nước trên sông Hồng.

Trước đó, vào chiều ngày 14/5, anh Đỗ Xuân Quyết (SN 1981, ngụ tại khu 1, Minh Hạc) cùng 2 con và 1 cháu gái ra bãi bồi ven sông Hồng thuộc địa phận khu 1, xã Minh Hạc (Hạ Hòa) để chơi. 

Khi nhóm này lội xuống vùng nước ven bãi bồi thì bị sụt cát. Lúc này, thầy giáo Tuấn nghe được tiếng kêu cứu nên chạy lại cứu vớt. 

Thầy Phùng Anh Tuấn trong phòng làm việc đơn sơ. (Ảnh qua Báo Phú Thọ).

Thầy Tuấn chia sẻ, nhà thầy ở cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 200m. Ngày hôm đó, có việc đi qua khu vực trên nên thầy nghe được tiếng kêu cứu dưới dòng sông. 

Chạy nhanh qua thì thầy phát hiện một nhóm người đang có biểu hiện đuối nước ở cách bờ 15m nên đã gấp rút lao xuống dòng nước đang cuộn chảy để cứu người bị nạn. 

Đầu tiên, thầy Tuấn đưa bé trai (đang học lớp 3) vào bờ, sau đó, thầy lại bơi ra, cứu được anh Quyết (bố cháu bé) rồi tiếp tục bơi ra xa bờ cứu được con gái anh Quyết (bé đang học lớp 6), bé gái còn lại (cháu anh Quyết) cũng được cứu đưa vào bờ nhưng tiếc là cháu bị sặc nước nên không qua khỏi.

Thầy Phùng Anh Tuấn cùng học trò. (Ảnh qua Báo Phú Thọ)

Vật lộn cứu nhiều mạng người dưới dòng nước trong khoảng 10 phút tới kiệt sức, thầy Tuấn vẫn rất day dứt vì không cứu được cháu bé cuối cùng. “Cháu này có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt, cháu ngoan, học khá nên càng nghĩ càng thấy thương cháu”, thầy Tuấn tâm sự.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x