Theo sau Tôn Lực Quân, Phó Chính Hoa thuộc phe Giang tiếp tục ‘ngã ngựa’

04/05/20, 09:59 Trung Quốc

Phó Chính Hoa thuộc hàng ngũ của phe Giang Trạch Dân đã bị cách chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 29/4. Trước đó, lúc mà Thứ trưởng Bộ công an Tôn Lực Quân vừa bị “ngã ngựa” thì ông Phó cũng bị cách chức Phó Bí Thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Tư Pháp. Sự mất chức nhanh chóng của ông được cho là một kiểu ‘ngã ngựa’ hiếm thấy, kết cục trong tương lai thật khó mà đoán trước được. 

Việc chính quyền sẽ loại bỏ chức vụ Bộ trưởng Bộ tư pháp của Phó Chính Hoa vào cuộc họp ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc là việc đã được dự đoán trước sau khi Tôn Lực Quân bị bắt. (Ảnh: Phoenix Net)

Ngày 29/4, truyền thông chính thức của ĐCSTQ đưa tin, Hội nghị lần thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa 13 đã biểu quyết vào buổi trưa, quyết định bổ nhiệm Đường Nhất Quân làm Bộ trưởng Bộ tư pháp ĐCSTQ, cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp ĐCSTQ Phó Chính Hoa 65 tuổi, đã đến lúc phải từ chức.

Đường Nhất Quân được coi là một thành viên của “Chi Giang tân quân” (lính mới của phe Giang) – một bộ hạ cũ ở Chiết Giang của Tập Cận Bình. Trong lúc Tập Cận Bình đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang, Đường Nhất Quân làm Bí thư trưởng và Thường ủy Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Chiết Giang, cộng sự với Tập trong nhiều năm.

Sự rút lui nhanh chóng của Phó Chính Hoa lần này đã có những dấu hiệu trước đó. Chỉ 10 ngày trước, Thứ trưởng Bộ công an Tôn Lực Quân, người nắm trọng quyền của Bộ Công an đã bất ngờ bị thất thế, ngày hôm sau, Phó Chính Hoa bị cách chức Phó Bí Thư Ban Cán Sự Đảng Bộ Tư Pháp mà không rõ nguyên nhân.

Lúc ấy, luật sư nhân quyền Lưu Hiểu Nguyên ở Bắc Kinh đã đăng bài trên Twitter nói rằng, chính quyền sẽ loại bỏ chức vụ Bộ trưởng Bộ tư pháp của Phó Chính Hoa vào cuộc họp ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc được mở trong vài ngày tới, và tình huống đúng là đã diễn ra như vậy.

Ngoại giới cho rằng, mặc dù nhà nước tuyên bố Phó Chính Hoa đã đến tuổi phải từ chức, nhưng hành động cách chức nhanh như vậy bình thường là một khúc dạo đầu cho các quan chức bị cách chức và điều tra. 

Tuy nhiên, có tin đồn nói rằng, trước đây, Chu Vĩnh Khang đã phát động chính biến, cố gắng ám sát Tập Cận Bình, Phó Chính Hoa đã âm thầm mật báo với Tập, giúp Tập thoát khỏi ám sát bằng bom và độc châm. Do đó, không loại trừ rằng Tập sẽ để cho ông một con đường sống, để cho ông về hưu một cách an toàn.

Theo các nguồn tin trước đây được truyền thông tiếng Trung ở nước ngoài trích dẫn, sau khi Vương Lập Quân, Bạc Hy Lai bị bắt vào năm 2012, Tập Cận Bình biết được Chu Vĩnh Khang có âm mưu đảo chính, ông bắt đầu tiến hành điều tra bí mật về Chu. Chu Vĩnh Khang đã cố gắng ám sát Tập Cận Bình để tự vệ.

Sau khi lộ kế hoạch đảo chính Tập Cận Bình, Chu Vĩnh Khang từng nhiều lần lên kế hoạch ám sát Tập. Kế hoạch ám sát bị bại lộ bởi sự phản bội của Phó Chính Hoa khiến cho Tập Cận Bình càng quyết tâm hơn trong việc bắt Chu Vĩnh Khang. (Ảnh qua baolaodong.vn)

Tin tức cho biết, nhóm Chu Vĩnh Khang đã lên kế hoạch ít nhất 2 lần để ám sát Tập Cận Bình, một lần là bố trí bom hẹn giờ trong phòng hội nghị, một lần nữa là thừa dịp Tập Cận Bình đang kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 103 để tiêm thuốc độc. Nhưng 2 lần ám sát đều bị hóa giải là do Phó Chính Hoa đã âm thầm mật báo. 

Có một lập luận khác cho rằng, Phó Chính Hoa ban đầu là thân tín của Chu Vĩnh Khang, trong thời gian làm Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh, ông là “côn đồ chính trị” của ĐCSTQ, tích cực đi theo phe Giang bức hại Pháp Luân Công, bị ngoại giới gọi là “nhân vật hung ác”.

Lúc đó Phó Chính Hoa rất được Chu Vĩnh Khang tín nhiệm, “chia sẻ” kế hoạch ám sát với ông ta. Nhưng Phó biết tình hình nghiêm trọng, không dám tham gia, thế là ông đã “tiết lộ bí mật” với Tập Cận Bình, khiến Tập hạ quyết tâm bắt Chu Vĩnh Khang.

Sau khi đám người Chu Vĩnh Khang bị bắt, Phó Chính Hoa bởi vì “phản bội” mà đã thoát mạng, ông ta cũng được Tập trọng dụng tạm thời. Tuy nhiên, sau hai kỳ họp của ĐCSTQ vào năm 2018, Phó Chính Hoa từ Phó bộ trưởng Thường vụ của Bộ Công an đã chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc này đã gây xôn xao dư luận.

Ngoại giới cho rằng, có thể chính quyền đem Phó Chính Hoa “điệu hổ ly sơn” là để thuận tiện trong việc điều tra các vấn đề của ông ta trong hệ thống công an. Trước kia, một số quan chức thất thế cũng đã đi theo con đường này.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x