Thị trưởng Pháp cấm dân chết vào cuối tuần

11/12/19, 09:25 Thế giới

Thị trưởng một thị trấn của Pháp hôm 9/12 đã đưa ra quyết định khá kỳ quặc: Cấm người dân chết vào thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ vì thiếu bác sĩ trong khu vực.

Bà Isabelle Dugelet, thị trưởng trấn La Gresle, Pháp. (Ảnh qua elpodio.news)

Bà Isabelle Dugelet, thị trưởng trấn La Gresle cho biết, sắc lệnh mới này nhằm thu hút sự chú ý đến các vấn đề và hệ thống y tế địa phương đang gặp phải.

La Gresle là thị trấn gồm khoảng 850 nhân khẩu ở ngoại ô Lyon, miền Đông Nam nước Pháp. Giống như nhiều cộng đồng nông thôn khác trên khắp nước Pháp, La Gresle đang ở trong tình cảnh thiếu bác sĩ, y tá và thầy thuốc trầm trọng.

Tới tháng 12, vấn đề này càng trở nên bi kịch khi không có bác sĩ nào tới làm giấy chứng tử cho một người già qua đời trong viện dưỡng lão, theo RT.

“Văn phòng dịch vụ y tế khẩn cấp tại địa phương (SAMU) đã từ chối gửi bác sĩ cho chúng tôi và yêu cầu cảnh sát địa phương xử lý theo nhiệm vụ hành chính”, bà Dugelet chia sẻ.

Sau sự việc đó, Thị trưởng La Gresle đã ra sắc lệnh trên để đáp trả lại sự phi lý của hệ thống y tế.

Cái chết gần đây vào hôm 1/12 đã cho thấy sự phi lý của hệ thống y tế, khiến thị trưởng phải đáp lại bằng một lệnh phi lý”, văn phòng thị trưởng cho biết.

Văn phòng cũng thừa nhận lệnh cấm chết chỉ là biện pháp nhằm thu hút sự chú ý đến tình trạng “y tế thảm họa” của thị trấn. Thị trưởng công khai chỉ trích tình hình này ở La Gresle lẫn các vùng lân cận khác.

Được biết, công dân Pháp có thể tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại các khu vực và thành phố khác. Tuy nhiên, họ sẽ không còn được hưởng các khoản trợ cấp y tế từ chính phủ nếu làm vậy.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x