Thông tin mới nhất về việc Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng bị Công an Đắk Lắk tạm giữ

29/09/20, 16:00 Việt Nam

Mới đây, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam TS Phạm Đình Quý, Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng để điều tra về tội vu khống một lãnh đạo của tỉnh này.

TS Phạm Đình Quý, Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng đang bị Công an Đắk Lắk tạm giữ. (Ảnh qua PLO)

PLO trưa nay (29/9) dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam TS Phạm Đình Quý, Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM).

Ngoài ra, cơ quan chức năng này cũng đang làm việc với Võ sư – Tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn (SN 1980, trú tại Cư Kuin, Đắk Lắk, học trò của TS Quý). Theo nguồn tin này, cả 2 ông Quý và Tuấn đã có hành vi vu khống một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 21/9, Công an Đắk Lắk đã bắt ông Tuấn khi ông này đang trên đường từ nơi cư trú ở huyện Cư Kuin di chuyển xuống Khánh Hòa.

Gia đình gửi đơn kêu oan cho giảng viên bị công an ‘mời làm việc’

Theo PLO, dù nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định “Việc khởi tố vụ án, mời làm việc và tạm giữ ông Quý đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự” tuy nhiên bố mẹ của ông Quý mới đây lại có đơn kêu cứu gửi lên cơ quan chức năng nói việc ông Quý bị công an đưa đi không rõ lý do.

Cụ thể, ông Phạm Đình Trang (ngụ phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận – cha của TS Quý) cho biết, vào chiều tối 23/9, khi con trai ông đang cùng vợ đi ăn trên đường D1, gần trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM) thì bị nhóm người mặc thường phục, xưng là Công an tỉnh Đắk Lắk khống chế, đưa đi.

Về phần chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, vợ TS Quý cũng cho hay: Chiều tối ngày 23/9, chị chạy xe máy từ chỗ làm sang đường D1 (quận 7) để cùng chồng đi ăn tối. “Bất ngờ một nhóm chừng bảy đến tám người mặc thường phục ập đến vây quanh. Một người hỏi lớn, có phải anh Quý và chị Xuân không rồi rất nhanh đưa ra một thẻ màu đỏ xưng là công an hình sự tỉnh Đắk Lắk và cất đi”, chị Xuân nói và cho biết sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Gia đình TS Quý hiện đã gửi đơn lên cơ quan chức năng kêu cứu về vụ việc. (Ảnh qua PLO)

Sau đó, cả 2 vợ chồng chị cùng chiếc xe máy bị đưa về địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) là Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM. Chị Xuân và chồng được tách ra 2 phòng riêng biệt, điện thoại cá nhân bị thu lại.

“Chúng tôi không được liên lạc với người nhà. Một người giải thích sự việc là tôi được mời lên làm việc, còn chồng tôi là bị triệu tập. Công an đưa ra một giấy mời làm việc và yêu cầu tôi ký vào, sau đó thì lấy lời khai. Họ nói chồng tôi liên quan đến vụ bôi nhọ danh dự người khác và đã khởi tố vụ án, bắt một người liên quan”, chị Xuân cho hay.

Đến khoảng 22 giờ đêm, chị Xuân được công an đưa về phòng trọ ở phường 21 (quận Bình Thạnh, TP.HCM) để lấy các vật dụng của ông Quý, sau đó đưa chị về lại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo để tiếp tục lấy lời khai, làm việc đến khoảng 4 giờ sáng ngày hôm sau. 

“Họ thu giữ 2 USB, 1 máy tính của vợ chồng tôi. Sau đó chồng tôi bị giữ lại, tôi được cho về”, chị Xuân nói và cho biết sau đó chị quay lại 459 Trần Hưng Đạo nhưng không gặp được chồng.

Gia đình vẫn chưa được gặp được ông Quý

Trao đổi với Tuổi Trẻ hôm 28/9, đại diện gia đình ông Phạm Đình Quý cho biết, người nhà đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu và xin gặp ông Quý nhưng không được chấp thuận với lý do “đang bị điều tra nên không được gặp”. 

Cụ thể, ông Phạm Đình Phú (trú tại thị xã LaGi, Bình Thuận, anh của tiến sĩ – võ sư Phạm Đình Quý) ngày 28/9 cho biết, ông đã đến cơ quan Công an tỉnh Đắk Lắk để hỏi thông tin về vụ em trai của ông bị công an “mời làm việc”.

Võ sư Quý hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7, TP.HCM). (Ảnh qua vtcnews)

Tại đây, ông Phú đã gặp và có cuộc trao đổi với các cán bộ công an. Sau khi cán bộ công an hỏi mục đích đến cơ quan công an, ông Phú trình bày rằng ông và gia đình cần Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận việc ông Phạm Quý có đang bị tạm giam ở đây hay không. Nếu đang bị tạm giam, tình hình sức khỏe của em trai ông thế nào. Đồng thời ông Phú cũng bày tỏ nguyện vọng được gặp mặt ông Quý để thăm và gửi một số đồ dùng cá nhân.

“Cán bộ công an làm việc với tôi xác nhận rằng em trai tôi là Quý đang bị tạm giữ tại Đắk Lắk. Khi hỏi tôi lý do việc em trai tôi bị mời làm việc và tạm giữ nhưng gia đình không nhận được giấy tờ thông báo, cán bộ công an cho biết giấy báo cho gia đình gửi qua đường bưu điện nên khả năng đến chậm. 

Về tình trạng sức khỏe của Quý, cán bộ cho biết chỉ đang bị viêm xoang. Các anh công an từ chối việc cho phép tôi gặp em trai vì cho rằng đang trong quá trình điều tra nên không cho ai gặp”, ông Phú cho hay.

Theo ông Phú thì “nguyện vọng của gia đình là làm sao em trai tôi sớm được trả tự do. Chúng tôi đã mời một luật sư ở Hà Nội bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho em trai tôi. Mọi người trong gia đình không biết vì sao Quý bị công an mời làm việc và tạm giữ…”

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x